Soi gương thấy ngượng

ANTĐ - Có lẽ ai cũng thích soi gương.

- Phụ nữ, trẻ con soi chủ yếu là ngắm vuốt, chải chuốt. Nam giới, đàn ông nhất là những người có địa vị, vai vế trong xã hội soi gương là để chỉnh trang đầu tóc, mặt mũi cho đàng hoàng.

- Có tấm gương nào soi thấu được nhân cách, đạo đức, phẩm giá con người không?

- Cổ tích nàng Bạch Tuyết có tấm gương thần còn nói được cơ.

- Có một tấm gương khi soi vào thấy rõ tâm can mình, đó là “soi” vào người khác.

- Đấu óc tôi vốn “u minh”, ông cứ nói toẹt ra.

- Có một cô tình nguyện viên người Nhật, có bằng cử nhân điều dưỡng cùng 5 năm kinh nghiệm đã sang làm việc thiện nguyện 6 tháng ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

- Nước mình đã có nhiều người nước ngoài sang làm tình nguyện đáng nể phục lắm.

- Cô y tá người Nhật nhỏ bé mà năng nổ, nhiệt tình lại khiêm tốn, hòa nhã. Có cụ già đang thở bằng máy, cảm động rút máy thở trong giây lát, trao cho cô nụ cười biết ơn.

- Chắc cả bệnh viện và toàn ngành y tế nên “soi” vào cô y tá Nhật.

- Cô gái chỉ nói nhỏ nhẹ: “Tôi cảm thấy có lỗi khi để người bệnh phải chờ đợi. Tôi muốn làm được nhiều hơn nhưng tiếc là không có nhiều thời gian hơn”.

- Tôi thiển nghĩ nhiều ngành “hành” dân ở ta như hành chính, hải quan, thuế, xây dựng… nên có nhiều thiện nguyện viên như thế. Chỉ cần “soi” vào họ là thấy ngượng, chả cần “cải cách” gì cho tốn kém.