ANTĐ - Trong hai ngày 6 và 7-6, Khoa Bỏng - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã tiếp nhận 3 bệnh nhân bị bỏng nước sôi, bỏng lửa phải vào cấp cứu và điều trị mà nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, sơ ý.
ANTĐ - Sáng 10-4, Khoa Bỏng - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã tiếp nhận bệnh nhân là ông N.Q, 59 tuổi, ở phường Phúc Xá (quận Ba Đình - Hà Nội) bị bỏng nước phở.
ANTĐ - Quan sát, lắng nghe cung cách ứng xử kể từ cử chỉ, nét mặt cho tới giọng điệu của người lớn và trẻ em hiện nay khi nói năng ở trong nhà ra xã hội, là những nơi công cộng như: Nơi công sở, trường học, rạp hát, bến xe, nhà hàng, siêu thị, chợ búa… dù không phải là người khó tính, ai ai cũng có thể nhận ra rằng: cung cách giao tiếp, ứng xử của nhiều người ở nhiều nơi quá hồn nhiên, tự nhiên, “vô tư”, thoải mái… không theo một tiêu chí, chuẩn mực nào mà từ lâu người Việt Nam coi trọng và đã hình thành trong một cung cách giao tiếp, ứng xử qua từng tình huống, làm việc, sinh hoạt đời thường khi nghiêm túc, lúc vui vẻ…
ANTĐ - Eugene Rakow, một thợ mộc ở Minnesota (Mỹ), đã trở về từ cõi chết sau khi người này không may bị súng bắn đinh bắn vào tim. Hiện nay, sức khỏe của ông đang dần hồi phục sau khi bị một chiếc đinh nhọn dài 8,89 cm găm vào ngực, chỉ cách động mạch vành tim 2mm.
ANTĐ - Một gia đình nhỏ gồm bố mẹ và hai đứa trẻ sống trong một khu lao động nghèo của thành phố. Người mẹ ở nhà nội trợ, nấu ăn cho người bố đi làm và những đứa trẻ đi học. Một buổi tối nọ, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn, người mẹ bưng đồ ăn ra bàn, trứng, xúc xích và một đĩa bánh mỳ nướng bị cháy sém. Người mẹ khuôn mặt mệt mỏi và căng thẳng, những đứa con cũng sợ sệt nhìn đĩa bánh mỳ cháy và chờ đợi thái độ của bố.
ANTĐ - Họ đi lại dật dờ như cái bóng, không chịu nói chuyện với ai. Có những người còn minh mẫn nên hở ra là… trốn. Cán bộ sơ ý là họ lập tức “tẩn” cho tới nơi tới chốn. Những bệnh nhân nhẹ thì ít khi lên cơn, dễ kiểm soát, song đôi lúc cũng làm bác sỹ hú hồn vì những hành vi quái gở.
ANTĐ - "Mỗi ngày sau ca làm việc, sức khỏe kiệt quệ, không biết ngày mai có tiếp tục làm được nữa không. Nhưng rồi về nhà nhìn con gái, lại phải cố gồng đứng dậy. Còn sức, còn gắng, quyết không để con mình thiệt thòi hơn chúng bạn” - Đặng Thị Phi.