Sợ tội, phát bệnh… tâm thần

ANTĐ - Cư trú ở Bắc Ninh, nhưng Đàm Văn Được (SN 1991) và đồng bọn lại kéo nhau sang địa bàn giáp ranh gây án. Cùng với thủ đoạn ấy, nhóm cướp xuất thân từ làng quê này còn “hành sự” rất manh động và táo tợn.

Các bị cáo tại phiên toà

Cùng bị đưa ra xét xử về tội “Cướp tài sản” đối với Đàm Văn Được còn có: Đàm Văn Thiệu (SN 1988), Đỗ Văn Đạt (SN 1978), Đỗ Văn Minh (SN 1991), Đàm Văn Lãm (SN 1992), đều trú ở thôn Tiến Bào, xã Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh và Phạm Văn Tam (SN 1993), Nguyễn Văn Thanh (SN 1991), cùng ở xóm Khánh, xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang. 

Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, tối 16-9-2011, Lãm (tức Su) gọi điện rủ Đạt đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Tại nhà Lãm lúc này còn có Được, Thiệu, Minh, Tam, Thanh và 2 đối tượng nữa (hiện đang bỏ trốn) cũng đang tụ tập ở đây. Nghe Đạt và Lãm bảo đi cướp tài sản của người nước ngoài, cả hội liền hưởng ứng. Ngay lập tức, Lãm lấy túi mùn cưa, gậy gỗ và dao nhọn chia cho đồng bọn. Để chắc ăn, Minh được cả hội giao sang thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội tăm tia “con mồi”. Cùng thời điểm, nhóm trai làng này kéo nhau đến đường liên thôn của xã Vân Hà “mai phục”. Khoảng 19h cùng ngày, cả hội phát hiện nhóm người mang quốc tịch nước ngoài tên Lý Yên Binh, Triệu Cường và Bằng Vĩnh Thắng đi trên 3 xe máy từ thôn Vân Điềm đến thôn Thiết Bình. Thấy vậy, các đối tượng liền điều khiển xe máy (tháo BKS) đuổi theo. Khi xe của Đạt đuổi kịp xe anh Binh, đối tượng đã ép sát nạn nhân vào lề đường để tên ngồi sau ném mùn cưa vào mặt anh này. Cùng lúc, Lãm chở 2 đối tượng cũng đuổi theo đến nơi và dùng gậy vụt vào đầu nạn nhân. Nhân lúc anh Binh loạng choạng, Thiệu từ phía sau vọt lên giật chiếc túi xách trên người bị hại và đạp mạnh vào xe máy anh này, rồi bỏ chạy về hướng Bắc Ninh. 

Đến cầu Mai Động, thị xã Từ Sơn, cả hội dừng lại kiểm tra “chiến lợi phẩm” thấy bên trong có 2 dây chuyền đá, 170.000 đồng, 950 nhân dân tệ, 1 điện thoại di động, 1 ví da đựng 4 thẻ tín dụng cùng một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Chiếm đoạt được số tài sản ấy, nhóm cướp sau đó đã quy đổi ra tiền Việt Nam và bán đi chia nhau. Về phần nạn nhân, ngay sau khi “hoàn hồn” đã đến CAH Đông Anh trình báo. Nhanh chóng truy nóng dấu vết của nhóm cướp manh động nên chỉ chưa đầy 3 ngày sau, lực lượng công an đã bắt giữ khẩn cấp Đàm Văn Được và Đàm Văn Thiệu. Từ đây, 5 đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ và tự giác ra đầu thú. Riêng 2 đối tượng trong nhóm đã bỏ trốn, hiện bị phát lệnh truy nã và sẽ bị xử lý. Định giá tang vật xác định, tổng giá trị tài sản của nạn nhân trong vụ án là 5,5 triệu đồng. Đối với thương tích, anh Binh từ chối giám định và không yêu cầu bồi thường về sức khỏe, tinh thần.

Với thủ đoạn manh động trên, VKSND TP Hà Nội đã cáo buộc các bị cáo theo điểm d, khoản 2, Điều 133-BLHS. Tại phiên tòa hôm qua (19-12), các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. Tuy nhiên quá trình xét xử, tòa đã làm rõ giữ vai trò khởi xướng, cầm đầu vụ án là Đỗ Văn Đạt. Vậy nhưng theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước và trong khi thực hiện tội phạm, Đạt không bị rối loạn tâm thần, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Song sau khi bị bắt giữ, bị cáo này lại đột ngột phát “điên”. Cụ thể, Đạt bị chứng bệnh phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm với phân loại bệnh quốc tế mang mã số P43.22… Xem xét các tình tiết của vụ án và cá thể hóa trách nhiệm của từng bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Đạt 6 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố. Cùng tội “Cướp tài sản”, các bị cáo còn lại lần lượt phải nhận từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.