Số phận nghiệt ngã của nô lệ tình dục ở Nigeria

ANTD.VN - Chạy trốn khỏi những kẻ thánh chiến hung bạo, hàng nghìn phụ nữ và bé gái được đưa vào các trại sơ tán để rồi tiếp tục bị lạm dụng tình dục. Họ cố gắng vượt biên sang châu Âu để thoát khổ, cho dù phải làm gái mại dâm.

Từ nô lệ tình dục thành... gái mại dâm

4 giờ chiều, cô bé 17 tuổi có tên Sarah vừa trở lại trại của mình ở khu vực dành cho người sơ tán (IDP) thuộc ngoại ô Maiduguri, thủ phủ bang Borno của Nigeria đang bị chiến tranh tàn phá. Đang đi, Sarah gặp một phụ nữ hứa đưa cô tới Italy để tìm việc làm. Sarah chưa biết về công việc sẽ làm khi đến Italy nhưng điều đó không làm cô lo lắng vì cô chỉ cần đến châu Âu là được.

Dĩ nhiên Sarah không ngây thơ, cô biết nhiều cô gái đã được đưa từ Nigeria đến Italy để làm gái mại dâm và đã nghi ngờ điều này qua cách người phụ nữ kia nói chuyện với cô. Sarah tin rằng một cô gái như cô tìm việc sẽ không khó.

Sarah đã sống cuộc sống bị lạm dụng từ năm 2015, đây là thời điểm mà những chiến binh Boko Haram xâm chiếm khu vực cô sinh sống ở Bama và lôi cô ra khỏi nhà. Cô được mang tới nơi ẩn náu của bọn khủng bố trong rừng Sambisa và tại đây bọn chúng thay nhau cưỡng bức cô.

“Thực tế, nhiều trại sơ tán ở Nigeria diễn ra tình trạng bạo lực, bóc lột, lạm dụng. Tình hình phụ nữ và trẻ em gái cũng như xung đột tại đây cần được đặc biệt quan tâm và đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp”

Ông Chaloka Beyani, Đặc phái viên về nhân quyền của Liên hợp quốc 

Nhiều tuần sau khi bị bắt cóc, Sarah đã trốn thoát được khi lính canh ngủ say. Phải đi bộ nhiều giờ, Sarah mới tới được một nơi để cô có thể tìm đường tới Maiduguri. Thế nhưng cuộc sống rất khó khăn ở IDP vì thực phẩm hầu như không đủ cho mọi người. “Tôi phải tìm cách kiếm tiền để nuôi sống bản thân và mua thuốc vì bị ốm liên tục” - Sarah nói.

Sarah là một trong nhiều cô gái trẻ cho biết họ bị nam giới làm công tác hỗ trợ trong trại lạm dụng tình dục. Sau lần bị một người ép lên giường, cô tiếp tục ngủ với những người khác mà cô nghĩ sẽ cho cô tiền. Dần dần cô đi sâu vào Maiduguri để tìm khách hàng. Cũng tại đây cô gặp người hứa sẽ đưa cô đi Italy.

Tương lai mịt mờ

Dù rất vui, Sarah cũng lo lắng liệu mình sẽ làm gì khi tới châu Âu và cô sẽ phải trả gì cho những người giúp cô đi. Cô bé rất có thể bị lừa giống như hàng nghìn cô gái khác đã mắc phải trước đây.

Thông thường, phụ nữ Nigeria bị dụ dỗ sẽ tìm thấy việc làm tốt khi tới châu Âu. Bọn buôn người sẽ đưa họ đến những đền thờ để buộc họ tiến hành nghi lễ tuyên thệ, cam kết trả lại tiền đã nợ bọn chúng mà không được báo cảnh sát. Khi tới châu Âu, họ được yêu cầu phải làm gái mại dâm cho tới khi trả hết nợ từ 25.000 USD đến 100.000 USD. 

Gần đây, hơn 100 phụ nữ đã tình nguyện trở về Nigeria sau khi bị nhà chức trách ở biên giới giam giữ nhiều tháng tại Libya vì họ cố gắng tìm cách đi sang Italy. Một số người trở về kể rằng họ bị các quan chức nhập cư lạm dụng khi bị giam giữ. Phải đến khi có sự can thiệp của Tổ chức Nhập cư quốc tế họ mới được tự do trở về nhà.

Những câu chuyện về nạn buôn bán phụ nữ di cư do cuộc nổi dậy của Boko Haram diễn ra từ hơn 2 năm trước, khi các chiến binh thánh chiến này chiếm giữ một phần đông bắc Nigeria, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán đến các trại IDP đông đúc ở các thành phố lân cận. Sự yếu thế của những phụ nữ này cùng tình trạng thiếu quản lý của các trại sơ tán này đã mở ra cơ hội cho những kẻ buôn người.

Một báo cáo năm 2015 cho biết, hàng trăm cô gái trẻ đã bị bán từ trại IDP, mặc dù hầu hết nạn nhân đều ở trong những khu lều tạm, không có đăng ký do khu trại chính thức quá tải. Nếu các trại IDP tiếp tục không thể bảo vệ người dân, những thiếu nữ như Sarah sớm muộn sẽ trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Theo Tổ chức Nhập cư quốc tế, nếu Sarah đi được tới Italy, cô sẽ là một trong số 11.000 phụ nữ qua Địa Trung Hải trong vòng 13 tháng qua, trong đó 80% buộc phải sống cuộc sống của gái mại dâm.