Số phận bi thảm của những người con Gaddafi

ANTĐ - 

Trong số những người con của nhà độc tài Muammar Gaddafi, người đã chết, người đã chạy trốn sống lưu vong, người vẫn chưa tìm được tung tích.

d
Gaddafi và con trai Mutassim (từ trái sang) đã chết trong cuộc tấn công hôm 20.10.
Người con trai nổi bật nhất 
Saif al-Islam (phải) hiện chưa rõ tình trạng.
Tờ Mail của Anh đưa tin người con trai nổi bật nhất của Gaddafi là Saif al-Islam bị thương nặng trong cuộc đột kích ném bom của chiến đấu cơ Không lực Hoàng gia Anh. 
Saif là con trai cả của Gaddafi với người vợ thứ hai, 39 tuổi, từng một thời được xem là người kế nhiệm cha. Quân nổi dậy ban đầu tuyên bố bắt được Saif khi Tripoli thất thủ, nhưng Saif trốn thoát được khỏi thủ đô.
Hôm qua, Hội đồng dân tộc chuyển tiếp NTC ban đầu nói rằng Saif bỏ chạy khỏi Sirte trên đoàn xe hướng về phía sa mạc, song sau đó lại tuyên bố Saif bị thương vào chân và được lực lượng nổi dậy đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, những thông tin sau này lại cho rằng Saif bị thương nặng do trúng bom của máy bay chiến đấu Tornado. Saif bị Toà án Hình sự Quốc tế truy nã vì tội ác chống lại loài người.
d
Mohammed, 41 tuổi, là người con trai duy nhất của Gaddafi với người vợ đầu tiên. Mohammed là cựu Chủ tịch Uỷ ban Olympic Libya và Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông và Bưu điện. Mohammed chạy sang Algeria ngay sau khi Tripoli rơi vào tay quân nổi dậy.
d
Saadi, 38 tuổi, cựu cầu thủ bóng đá từng chơi cho giải Serie A của Italia, điều hành liên đoàn bóng đá Libya. Saadi chạy sang Niger từ tháng 9.
d
Hannibal, 36 tuổi, bị cáo buộc đánh đập bạn gái đang mang thai ở Paris năm 2005 và bị bắt vì hành hung hai nhân viên khách sạn ở Geneva, sau đó được thả bảo lãnh về Libya. Hannibal chạy sang Algeria cùng anh trai là Mohammed từ tháng 8.
d
Mutassim, 34 tuổi. Là trung tá trong quân đội Libya, Mutassim chạy sang Ai Cập sau khi chủ mưu một cuộc đảo chính bất thành chống lại cha mình. Mutassim thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Sirte, theo các quan chức NTC.
d
Aisha, 34 tuổi, được mệnh danh là Claudia Schiffer của Bắc Phi, từng tham gia đội luật sư bào chữa cho Saddam Hussein. Aisha chạy sang Algeria cùng mẹ Safia và các anh trai Mohammed và Hannibal từ tháng 8. Aisha sinh một bé gái vài ngày sau khi tới Algeria.
d
Saif al-Arab, 29 tuổi, đã chết. Tay chơi Saif al-Arab bị bắt hai lần ở Đức vì tội tấn công hộp đêm và gây ồn quá mức khi chạy chiếc xe Ferrari F430 ở Munich. Saif al-Arab chết trong cuộc không kích của NATO vào dinh thự Gaddafi hồi tháng 4.
d
Khamis, 28 tuổi, đã chết. Khamis là con trai út của Gaddafi, chỉ huy Lữ đoàn Khamis, khét tiếng về tra tấn và đe doạ. Khamis thiệt mạng trong cuộc tấn công lật đổ Tripoli.
d
Safia, khoảng 60 tuổi, vợ Gaddafi. Y tá Safia gặp Gaddafi khi ông mổ ruột thừa năm 1969, sau đó hai người kết hôn và chung sống suốt 40 năm qua. Bà là mẹ của 7 người con. Hai vợ chồng còn nhận nuôi thêm một con trai và một con gái khác. Bà Safia được cho là người nghiện mua sắm, từng dùng máy bay riêng của Gaddafi đi mua sắm ở châu Âu, sở hữu riêng hãng hàng không Buraq Air. Tài sản cá nhân của bà Safia khoảng 28 tỉ USD, bao gồm 20 tấn vàng. Bà Safia sang Algeria cùng với con gái và hai con trai hồi tháng 8.
d
Hana, khoảng 25 tuổi, hiện chưa rõ tung tích. Gaddafi nói rằng cô con gái nuôi Hana chết trong trận không kích của Mỹ năm 1986, nhưng tháng 8 vừa qua lại xuất hiện những thông tin cho biết Hana còn sống và đang là bác sĩ.