Sơ hở... mở cửa “đón” trộm vào

ANTĐ - Không chỉ lợi dụng đêm khuya để đột nhập “khoắng” đồ trong các trường học, tội phạm còn ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày, manh động “tấn công” những học sinh nhỏ tuổi, sở hữu những tài sản giá trị.  
Sơ hở... mở cửa “đón” trộm vào ảnh 1
Trộm đột nhập trường học ngày càng chuyên nghiệp
với “đồ nghề” gồm kìm cộng lực, găng tay cao su

“Vở diễn” mới

Theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ, trong khoảng 2 tháng trở lại đây trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận liên tiếp xảy ra các vụ kẻ gian đột nhập, “hóa trang”, lẻn vào các trường học trộm cắp tài sản. Một điểm khác so với trước đây khi hầu hết các vụ trộm cắp trường học chỉ xảy ra ban đêm, địa điểm là phòng máy tính, thì nay loại tội phạm này chuyển cả sang hoạt động ban ngày, với những thủ đoạn tinh vi, công khai. Vụ việc được phát hiện tại trường tiểu học Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) là một ví dụ. Sáng 7-10 vừa qua, đúng vào giờ cao điểm phụ huynh đưa con em tới trường, Nguyễn Thanh Hằng (SN 1993), trú tại thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh), đã trà trộn vào sân trường, theo dõi số học sinh khối 1,2 - những em có đeo dây chuyền và khuyên tai. 

Đứng ở đầu cầu thang lên xuống, Hằng để ý các “con mồi” và chủ động tiếp cận, vờ hỏi thăm, làm quen với các cháu. Tỏ ra thân thiện, Hằng áp sát lại gần, vờ đưa tay lên vuốt tóc, bẻ cổ áo giúp những học sinh nhỏ tuổi,  tháo nhanh dây chuyền hoặc hoa tai của bị hại. Chỉ khoảng 20 phút “hành nghề”, Hằng đã trộm được 8 sợi dây chuyền, 1 đôi hoa tai của 9 học sinh, trị giá hơn 3 triệu đồng. Rất may có học sinh cảnh giác đã kịp báo cho lực lượng bảo vệ nhà trường, theo dõi, bắt quả tang Hằng đang tháo chiếc dây chuyền của cháu Bùi Tuấn V - học sinh lớp 2. Đại diện Đội CSHS CAQ Tây Hồ thông tin: tuy mới 20 tuổi, song Hằng đã có thâm niên, kinh nghiệm gây ra nhiều vụ trộm cắp tại các trường học tiểu học với thủ đoạn tương tự. Gần đây nhất, đối tượng này cũng lẻn vào một trường tiểu học trên địa bàn thị trấn Đông Anh để tháo dây chuyền của học sinh.

Nhóm trộm gây ra 3 vụ “khoắng” máy tính ở trường tiểu học Quảng An

Bị trộm “thăm” 3 lần trong 2 tháng

Nhóm trộm này do Trần Trọng Đông (SN 1988), ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn - đối tượng có 1 tiền án can tội trộm cắp tài sản, mới ra tù cuối năm 2012 cầm đầu. Từng có thời gian qua lại trường tiểu học Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ), Đông phát hiện bảo vệ trông coi tài sản trong ngôi trường này có nhiều sơ hở, dễ đột nhập trộm cắp. Chập tối một ngày tháng 8-2013, Đông một mình lẻn vào phòng làm việc ở tầng 2, tháo trộm bộ máy tính mang về quê bán được 3,2 triệu đồng. “Ăn” trót lọt vụ đầu tiên, khoảng 1 tháng sau, Đông rủ Nguyễn Văn Nam (SN 1989) - bạn cùng quê tham gia. Chập tối hôm đó, sau khi vượt qua tường rào, Đông “nằm im” trong bóng tối, chờ cho bảo vệ tắt đèn đi ngủ. Nam được giao nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới. Kiên trì chờ đợi 2 giờ đồng hồ, thấy bảo vệ trường học đã ngủ say, Đông ung dung đi lên tầng 4, nơi có phòng máy của nhà trường, tháo 2 bộ máy tính, giấu vào một thùng xốp to đã chuẩn bị trước đem về quê bán lấy 1,7 triệu đồng. Vụ thứ 3 được 2 đối tượng thực hiện đêm 10-9. Tiếp tục qua mặt lực lượng bảo vệ để đột nhập vào phòng máy tính của trường tiểu học này, Đông và Nam “khoắng” tiếp 2 bộ máy. Không may như 2 lần trước, khi “cặp đôi” này vừa trèo tường mang tài sản đi tiêu thụ, bị tổ tuần tra  CAP Quảng An phát hiện, bắt quả tang. Nói về vụ việc trên, chỉ huy công an cơ sở khẳng định: cả 2 vụ mất cắp trước, Ban giám hiệu nhà trường không hề trình báo cơ quan công an để tổ chức điều tra truy xét, phòng ngừa từ xa.

Ngoài những vụ đột nhập trên, có thể kể tới các vụ CAH Quốc Oai bắt ổ nhóm 4 đối tượng chuyên cắt cửa, gây ra gần chục vụ trộm máy tính, thiết bị trường học trên địa bàn; Công an tỉnh Hưng Yên khám phá ổ nhóm đột nhập 9 trường học, trộm cắp hàng chục bộ máy tính, thiết bị phòng thí nghiệm trị giá trên 500 triệu đồng. Song nghiêm trọng nhất phải kể đến vụ kẻ gian đột nhập trường tiểu học Bình Long (quận Bình Tân, TP. HCM) đêm 2-8, sát hại bảo vệ, cướp tài sản. Đối tượng gây án là Châu Quang Đồng (22 tuổi). Theo tài liệu của cơ quan công an, đêm 2-8, Đồng đi bộ ngang qua trường tiểu học Bình Long đã nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp. Đối tượng này ngang nhiên xông vào phòng bảo vệ - nơi ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1959) đang nằm ngủ định lấy trộm điện thoại. Bị phát hiện, Đồng dùng vật cứng mang theo đánh ông Tấn đến chết rồi bỏ trốn. Gần 2 tháng sau khi vụ án xảy ra, đối tượng này mới bị cơ quan công an bắt giữ. 

Chưa phòng được kẻ gian

Thực tế cho thấy khá nhiều trường học, đặc biệt là cấp tiểu học đang thuê bảo vệ là người cao tuổi, sức khỏe không đảm bảo cho việc tuần tra canh gác. Hạn chế của đội ngũ bảo vệ này có thể thấy qua vụ trộm đột nhập trường tiểu học Quảng An. Kẻ gian thản nhiên trèo vào ngôi trường này 3 lần nhưng không hề bị họ phát hiện do … ngủ say. “Có trường hợp bảo vệ bật ti vi cả đêm, âm thanh lớn nên không phát hiện những tiếng động lạ quanh khuôn viên trường. Đó là một trong những nguyên nhân các vụ trộm cắp tài sản trong trường học được bảo vệ phát hiện không nhiều” - đại diện Đội CSHS CAQ Tây Hồ nhận xét. 

Cũng theo một cán bộ Đội CSHS CAQ Tây Hồ: Bên cạnh việc trẻ hóa, tăng cường lực lượng bảo vệ thay phiên nhau ứng trực theo ca, xuyên đêm, các trường học cần thiết phải trang bị camera, chuông - đèn báo động ở những nơi lưu giữ nhiều tài sản giá trị để dễ bề “đuổi trộm”. Trường hợp phát hiện các đối tượng nghi vấn phải cử lực lượng theo dõi, thông tin tới cơ quan công an để tổ chức vây bắt.