Quảng Ngãi:

Sợ động đất, người dân bỏ làng lên núi trốn

ANTĐ - Trong hai ngày 24 và 25-10, huyện uỷ và UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã đến khu vực núi ở thôn Tà Ba, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà giải thích và vận động 14 hộ dân trong thôn rời núi trở về làng.
Trước đó vào khoảng tối 22-10, do ảnh hưởng của vụ động đất từ huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho nên cùng với xã Trà Phong huyện Tây Trà, khu vực thôn Tà Ba, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà cũng bị rung chấn khá mạnh. Đồng thời, người dân nói có một vòi nước có đường kính 8cm phun lên trời. Người dân coi đây là hiện tượng lạ, nên trong 2 ngày qua đã lần lượt bỏ làng lên núi dựng lều để ở.  

Sợ động đất, người dân bỏ làng lên núi trốn  ảnh 1
Người dân dựng lều bạt trên núi ở

Hiện tại đã có 14 hộ dân bỏ làng lên núi Cà Tu, cách nơi ở cũ hơn 1km. Theo ông Đinh Văn Lang, ở thôn Tà Ba, xã Sơn Thượng cho biết: “Đất rung dữ dội, người dân trong làng đều sợ hãi cho rằng động đất xảy ra nên kéo lên núi ở. Chúng tôi không dám về nhà. Sợ lắm. Dù ở đây dựng lều bạc tạm bợ nhưng chúng tôi thấy an toàn”.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương Sơn Hà đã cử cán bộ lên giải thích vụ rung chấn vừa qua không ảnh hưởng đến sự an nguy tính mạng, tài sản vì vậy mọi người không nên lo lắng. Tiếng nổ là do dư chấn động đất ở Bắc Trà My, riêng lỗ phun nước mà bà con nói thì không có căn cứ vì lỗ phun nước đã khô, thọc cây xuống nền đất cứng, xác minh người nhìn thấy thì chỉ là nghe nói lại nên đây chỉ là tin đồn thổi. Thế nhưng người dân vẫn không an tâm, chưa chịu trở về và tiếp tục ở lại đây.

Sợ động đất, người dân bỏ làng lên núi trốn  ảnh 2
Nhiều trẻ em vài tháng tuổi cũng được gia đình đưa lên núi

Theo ông Đinh Văn Kia- Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thượng cho biết: “Vì lo sợ nguy hiểm bà con đã tự ý bỏ làng lên núi dựng lều để ở, chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục, vận động bà con sớm trở về làng cũ để làm ăn sinh sống”. 

Được biết, hịên nay, các lều được người dân dựng làm chỗ trú đều nằm gần núi cao sẽ hết sức nguy hiểm. Nơi ở mới không có nước sinh hoạt nên gặp rất nhiều khó khăn, những căn lều dựng tạm không chống chọi được với những cơn mưa lớn. Chính quyền địa phương đang tập trung trấn an người dân để họ nhanh chóng trở về làng cũ.