ANTĐ - Họ đáng thương không chỉ bởi gia cảnh khó khăn, ăn đong từng bữa, mà còn bởi sự thiếu hiểu biết đến cùng cực đã gây ra hậu họa cho chính những người thân của họ.
ANTĐ - Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, thời gian gần đây số bệnh nhân bị rắn độc cắn tăng mạnh. Tai nạn rắn cắn thường xảy ra bất ngờ, khiến nạn nhân và người thân lúng túng, chậm trễ. Vì vậy sau khi bị rắn cắn, nạn nhân thường không kịp nhận diện để biết là rắn lành hay rắn độc nên không có các biện pháp giải độc, dẫn đến nguy hiểm. Nếu chẳng may bị rắn cắn, bạn đọc cần chú ý những điều sau:
ANTĐ - Bước chân rời khỏi Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Viện bỏng) mà chúng tôi còn ám ảnh mãi. Ám ảnh không chỉ với tột cùng nỗi đau của những bệnh nhân đang hàng ngày, hàng giờ phải chịu đựng đau đớn cả về thể xác và tinh thần, của những hoàn cảnh éo le, đáng thương mà còn ám ảnh cả về công việc của những y bác sĩ nơi đây, đặc biệt là đội ngũ y tá điều dưỡng. Nếu nói chẳng có cơ sở y tế nào mà môi trường làm việc lại vất vả, nặng nhọc, độc hại và áp lực như ở Viện bỏng, không phải là quá. Và nếu có nói đội ngũ y bác sĩ ở Viện bỏng luôn đứng ngoài những tiêu cực mà dư luận quy chụp cho ngành y thì cũng không phải quá khen.
ANTĐ - Chiều 7-10, 6 cháu bé ở trường mầm non xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội) đang ngồi học bị một mảng tường trong lớp học rơi xuống đầu gây chấn thương đã được đưa đến khám cấp cứu tại BV Việt Đức. Sau khi khám, chụp chiếu theo chỉ định của bác sĩ, khoảng 16h, có 2 cháu bị xây xát nhẹ, tình trạng sức khỏe bình thường đã được làm thủ tục chuyển xuống BV Nông nghiệp 1 để tiếp tục theo dõi.
ANTĐ - Thời điểm này, tại Trung tâm Chống độc – BV Bạch Mai, lượng bệnh nhân vào cấp cứu do bị rắn độc cắn tăng cao, nhiều đêm có tới 4-5 trường hợp nhập viện. Theo các bác sĩ, hiện đang là mùa sinh sản của rắn nên cũng là thời điểm số người bị rắn tấn công tăng nhiều nhất trong năm.
ANTĐ - Ngày 11-9, các bác sĩ của khoa Nhi – BV Bạch Mai cho biết đã cứu sống bệnh nhi Nguyễn Đăng Đ (13 tuổi, ở xã Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh), bị tổn thương phổi cấp do đuối nước.
ANTĐ - Là người thường xuyên khám chữa bệnh cho trẻ nhỏ, Bác sỹ Phạm Minh Hiếu – Bệnh viện E cho rằng, hóc dị vật đường thở là một tai nạn rất thường gặp nhưng khá nguy hiểm ở trẻ dưới 3 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ còn nhỏ, cơ thể chưa hoàn thiện để có những phản xạ đóng nắp thanh quản khi nuốt khiến thức ăn rơi xuống và chặn đường thở. Để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, gia đình và nhà trường cần nên tạo lập cho trẻ môi trường sống an toàn.
ANTĐ - Từ giữa tháng 5-2013 đến nay, tại Viện Bỏng Quốc gia cũng như Khoa bỏng của các BV trên địa bàn Hà Nội, số bệnh nhân nhập viện tăng cao. Các bác sĩ cảnh báo, bỏng là một trong những tai nạn phổ biến, thường gặp nhất ở trẻ vào mùa hè, cũng là tai nạn để lại hậu quả rất nghiêm trọng.
ANTĐ -Một người đàn ông sống tại thị trấn Penryn, hạt Cornwall của Anh đã gây sốc khi khỏa thân chạy ra đường cắt phăng của quý rồi lại chạy vào một ngôi nhà.
ANTĐ - Một người đàn ông Ba Lan bỗng dưng cao hứng làm việc nhà để gây ấn tượng với vợ, tuy nhiên trong lúc bất cẩn anh này cầm chiếc bàn là nóng áp vào tai do tưởng nhầm là điện thoại.
ANTĐ -
Chiều 5-9, trong lúc đang xếp giấy vào hệ thống máy cắt xén công nghiệp, anh N.V.Đ (18 tuổi ở Đông Anh, Hà Nội) vô tình để chạm người vào nút khởi động máy khiến lưỡi dao sập xuống, cả 2 bàn tay của anh bị chặt đứt rời. Anh được những người xung quanh sơ cứu, cầm máu và chuyển tới BV Việt Đức.
ANTĐ -
Ngày 4-9, BV Việt Đức cho biết vừa nối thành công bàn chân bị đứt rời cho một trẻ 3 tuổi, do tai nạn. Bệnh nhân là cháu Nguyễn Văn Dân, ở xã Hồng Tiến (Tiền Hải, Thái Bình).
ANTĐ - Đang ngồi loay hoay sửa chiếc xe gắn máy, anh Tỵ bị người bạn say rượu cầm cả can xăng 5 lít đổ lên người “đùa chút chơi”. Vừa vào nhà tắm, chưa kịp thay bộ đồ ướt sũng xăng, người bạn tiếp tục châm điếu thuốc lá ném vào.
ANTĐ - Bị bạn học cùng khối từ chối tình yêu, lại bị gia đình bạn này ngăn cấm, T.V.H, học sinh lớp 11A1 trường PTTH Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) đã tẩm xăng tự thiêu ngay tại trường học.
ANTĐ - Ngày cầm súng, đêm cầm bút, dù nhiều lần trúng bom, 7 lần chết hụt ở chiến trường nhưng người lính Đặng Sĩ Ngọc vẫn miệt mài cầm bút viết nên những trang nhật ký hào hùng và đầy xúc động. Đến thời bình, người thương binh già mang thương tật vĩnh viễn 81% ấy vẫn len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố Vinh, chạy xe ôm kiếm tiền để xuất bản nhật ký chiến tranh, làm từ thiện và đi tìm đồng đội đã hy sinh.
ANTĐ - Mới chớm hè, tin tức trẻ em chết vì bị đuối nước đã xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Theo một thống kê, mỗi ngày nước ta có 10 trẻ bị chết vì đuối nước, cao nhất khu vực và gấp 10 lần các nước phát triển. Bên cạnh đó là tình trạng bỏng trẻ em khi hè về cũng được dự báo sẽ cao hơn 20-30% so với ngày thường. Đây thực sự là nỗi đau lớn và đòi hỏi trách nhiệm cao hơn nữa của các bậc làm cha làm mẹ trong việc trông nom, bảo vệ con cái.