SLNA gặp Hà Nội T&T: Sức nóng bao trùm

ANTĐ - 18h chiều mai 11-8, SLNA và Hà Nội T&T - hai đội bóng nhiều duyên nợ nhất V-League mùa này, sẽ bước vào trận quyết đấu mà ở đó, người chiến thắng nắm tới 80% cơ hội vô địch. Sức nóng trận đấu đang dần lên tới đỉnh điểm, không chỉ trong mà cả ngoài sân cỏ.

Những trận đối đầu giữa SLNA (phải) và Hà Nội T&T
luôn diễn ra trong không khí căng thẳng, quyết liệt

Khúc cua định mệnh

V-League 2013 còn tới 4 vòng đấu nữa mới kết thúc, thế nhưng với SLNA (32 điểm) lẫn Hà Nội T&T (34 điểm) thì trận đấu chiều mai chẳng khác nào trận “chung kết” cả mùa giải. Cả hai đều coi nhau là đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch, và một cú sảy chân đồng nghĩa với việc trao cơ hội cho đối phương. Đã 3 năm kể từ khi lần đầu lên đỉnh V-League, chưa mùa giải nào, đội bóng Thủ đô nguôi khát khao vô địch song đều thất bại bởi những “kẻ ngáng đường”. SLNA là một trong số đó. Đáng nhớ nhất là cuộc đối đầu trên sân Vinh vòng 26, V-League 2011, trận hòa 1-1 quý giá đã giúp SLNA vượt qua đối thủ trực tiếp - Hà Nội T&T để đăng quang. Tròn 2 năm sau, cũng trên sân Vinh, đội bóng Thủ đô lại một lần nữa chạm trán SLNA trong trận đấu quyết định ngôi vô địch. Và ở “khúc cua tử thần” này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hẳn không muốn bước vào vết xe đổ quá khứ. Về phần mình, SLNA cũng đang sục sôi quyết tâm chiến thắng, vừa để tạo ưu thế trong cuộc đua vô địch, chứng minh cho thiên hạ thấy rằng đội bóng xứ Nghệ không “buông” Cúp và cũng là món quà tri ân gửi tới người hâm mộ quê nhà.

10.000 vé như “muối bỏ bể”

Tính hấp dẫn, căng thẳng của trận đấu SLNA - HN T&T đã khiến bầu không khí bóng đá Nghệ An trở nên nóng bỏng. Cơn sốt vé mau chóng hình thành sau khi BTC sân Vinh tổ chức bán vé qua đường công văn từ 8-8. Chỉ trong vòng một ngày, đã có hàng nghìn công văn được gửi tới đặt mua vé khiến BTC sân Vinh buộc phải “khóa sổ” ngay chiều cùng ngày vì đã quá tải. Ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành CLB SLNA đồng thời là trưởng BTC sân Vinh, thừa nhận: “Sân Vinh có sức chứa hạn chế nên chúng tôi chỉ dám phát hành khoảng 1,2 vạn vé, trong đó khoảng 2.000 là vé mời nên số vé thực tế bán ra chỉ khoảng 1 vạn vé. Con số này thực sự chỉ như “muối bỏ bể” bởi nhu cầu thực tế lớn hơn gấp nhiều lần. Tuy rất muốn tạo cơ hội cho tất cả khán giả tới sân xem trực tiếp nhưng BTC đành lực bất tòng tâm”. Theo ông Chiêm, 7.000 vé đã bán qua đường công văn, chỉ còn khoảng 3.000 vé được bán tại cổng sân Vinh, bắt đầu từ 9h sáng nay 10-8. 

Siết chặt an ninh

Tính căng thẳng của trận đấu, cùng những duyên nợ quá khứ của CĐV hai đội là những nguy cơ có thể khiến sân Vinh “vỡ” bất cứ lúc nào. Lo ngại điều này, CLB Hà Nội T&T vừa đã có văn bản đề nghị BTC phải có phương án bảo vệ tối đa an toàn cho các cầu thủ trong suốt quá trình lưu trú, thi đấu tại Vinh. Phía BTC giải cũng cho biết sẽ cử thêm cán bộ an ninh cùng hỗ trợ với BTC sân Vinh. Về phần mình, BTC sân Vinh chiều qua (9-8) đã họp lần cuối thống nhất lại các phương án bảo vệ an ninh trận đấu. Sau cuộc họp, Trưởng BTC sân Vinh - Hồ Văn Chiêm cho biết: “Chúng tôi phối hợp với CATP Vinh đã lên tỉ mỉ các phương án. Ngoài việc tăng cường lực lượng, ban an ninh còn cử các chiến sỹ công an, cảnh sát cơ động “đóng” trên các khán đài, phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đặc biệt, để đề phòng người dân bắc thang, vượt tường rào vào sân, chúng tôi sẽ cắt cử lực lượng ứng trực ở các phố quanh sân để xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, bộ phận y tế, xe cứu thương cũng được tăng cường thêm so với thường lệ để sẵn sàng “vào cuộc” khi cần thiết”. Cũng theo ông Chiêm, BTC sân sẽ lập các hàng rào để kiểm soát lượng người qua cửa soát vé, tránh tình trạng “thả rông” dẫn tới vỡ sân như ở lượt đi. Lực lượng CATP Vinh cũng được huy động, sẵn sàng lập lại trật tự trên sân khi cần thiết.