Sir Alex đang sở hữu bộ tứ hay nhất từ trước tới nay

ANTĐ - Với tân binh Robin van Persie từ Arsenal và sự hồi sinh ngoạn mục của Javier Hernandez, M.U đang sở hữu hàng công mạnh bậc nhất nước Anh hiện nay.

Đó là lý do tại sao họ đang bay cao ở Premier League và sớm đoạt vé vào vòng knock-out Champions League cho dù hàng thủ vẫn để lộ ra những điểm yếu chết người. Theo tiền đạo huyền thoại Alan Shearer, với van Persie, Hernandez, Welbeck và Rooney, M.U đang sở hữu một “bộ tứ siêu đẳng”, thậm chí còn hay hơn hẳn hàng công ở mùa giải đoạt cú “ăn ba” lịch sử năm 1999. Dưới đây là bình luận của Shearer về M.U hiện nay:

Thêm một vòng đấu nữa, M.U làm nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, lần này là trước Aston Villa. Có thể hàng phòng ngự của họ vẫn hớ hênh và để thủng lưới nhưng ơn Chúa, đội bóng này đang sở hữu một hàng công trong mơ.

Robin van Persie, Wayne Rooney, Danny Welbeck và Javier Hernandez là hàng tấn công đáng sợ nhất mà Alex Ferguson từng sở hữu, tất nhiên là đã tính tới “bộ tứ siêu đẳng” năm 1999 với Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer.

Hôm thứ Sáu vừa qua, Ferguson đã đặt mục tiêu ghi 100 bàn thắng tại Premier League mùa này, và cho đến hiện tại, M.U đã ghi 29 bàn sau 11 trận. Thêm 9 bàn nữa sau 4 trận ở Champions League, 5 bàn trong 2 trận ở Cúp Liên đoàn, họ đã có tới 43 bàn sau 17 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Và M.U không chỉ dựa vào van Persie bởi họ đã có 13 cầu thủ khác nhau ghi bàn mùa này. Van Persie là trụ cột trên hàng công và sự liên kết của tiền đạo người Hà Lan với Rooney như thể họ đã chơi cùng nhau lâu lắm rồi.

Có một điều không phải nghi ngờ rằng nhiều bàn thắng nữa sẽ đến với Rooney bởi đó là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Welbeck cần cải thiện hiệu suất ghi bàn nhưng sự nỗ lực của cậu ấy đã giúp M.U mở ra nhiều khoảng trống. Rồi chúng ta có Hernandez, người hùng của M.U với một hat-trick tại Villa Park hôm thứ Bảy. Đó là một hat-trick đối với tôi cho dù người ta có nói gì về bàn thứ hai đi chăng nữa.

“Hạt đậu nhỏ” người Mexico đã im lặng mùa trước sau mùa giải đầu tiên bùng nổ. Nhưng đến mùa này, cậu ấy lại tỏa sáng một lần nữa. Ferguson đã nói rất nhiều về khả năng di chuyển của cậu ấy, nó thật tuyệt vời. Cách mà cậu ấy di chuyển để đón đường chuyền của Paul Scholes ở bàn thắng đầu tiên là một ví dụ.

Tôi có thể thấy rằng van Persie, Rooney và Hernandez sẽ đều ghi ít nhất 20 bàn mỗi người mùa này. Tất cả những gì họ có, như toàn bộ đội bóng, là niềm tin kiên định rằng họ sẽ ghi bàn và giành chiến thắng. Ở Braga, họ bị dẫn trước và thắng lại 3-1. Cũng vẫn là đội bóng BĐN đã dẫn trước M.U 2 bàn ở Old Trafford nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại 2-3.

Và đến thứ Bảy vừa qua là tại Villa Park. Một Villa ngoan cường đã chơi tuyệt vời và xứng đáng dẫn trước 2 bàn. Nhưng một lần nữa M.U ngược dòng thành công và thắng 3-2. Không có sự may mắn nào ở đây cả.

Trận đấu hôm thứ Bảy vừa qua là lần thứ bảy họ ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước 2 bàn trong kỷ nguyên Premier League – một kỷ lục. Chỉ tính riêng mùa này, họ đã 8 lần giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước trên mọi đấu trường.

Trong khi nhiều đội bóng thường có xu hướng chơi trùng xuống vào những phút cuối thì M.U lại chơi bóng với sự mãnh liệt, tràn đầy năng lượng và niềm tin. Nó khác hẳn với cái cách mà Arsenal dẫn trước 2 bàn nhưng chỉ kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. Arsenal là đội bóng có sự tự tin rất thấp, cho dù họ dẫn trước 2 bàn đi chăng nữa. Họ thiếu một phẩm chất như của M.U.

Với M.U, cho dù bị dẫn trước 2 bàn, họ vẫn sẽ đảo ngược tình thế. Họ biết rằng sau khi ghi bàn thứ nhất, bàn thứ hai và ba sẽ đến, như chúng ta đã thấy ở Villa Park.