Sinh con khi đang …bay trên bầu trời

ANTĐ - Một chuyện hi hữu đã xảy ra trên chuyến bay đang ở độ cao 36.000 feet (khoảng 11.000m), từ Atlanta tới Senegal của hãng hàng không Delta, Mỹ vào lúc 2h30 sáng ngày 23-3, khi bà bầu Katherine Oyedoh, người đang mang thai ở tuần 37 bỗng dưng …trở dạ.

Tình huống khẩn cấp này gây náo loạn cả chuyến bay khi dường như Katherine không thể chờ đợi thêm phút nào để sinh con.

Quyết định dứt khoát trong giây lát, nữ tiếp viên kỳ cựu Susan Carnes hô hào mọi người giúp nhau …đỡ đẻ cho sản phụ này.

Khoảnh khắc đứa trẻ chào đời

Vậy là trên phương tiện giao thông hiện đại bậc nhất của thế giới là máy bay đã diễn ra một ca đỡ đẻ với các phương tiện thô sơ nhất, các công cụ như dao, kéo được khử trùng bằng rượu vodka.

Tiếp viên Susan kể lại với hãng thông tấn Fox: “Khi tôi đi qua chỗ Katherine ngồi, tôi thấy cô ấy cúi gập người xuống vẻ đau đớn, tôi cúi xuống hỏi thăm thì thấy chỗ ngồi của cô ấy ướt sũng. Tôi hoảng hốt hỏi rằng có phải cô ấy đã vỡ nước ối rồi không? Cô ấy trả lời tôi rằng “Giúp tôi với, đứa trẻ sắp ra!”.

Dụng cụ dùng để đỡ đẻ

Thông báo được phát ra, may thay trên chuyến bay có chuyên gia y tế là ông Patrick Ojuwu, vậy là ca sinh có một không hai đã diễn ra.

Các hành khách thì sẵn sàng giúp đỡ nếu có bất cứ yêu cầu nào, ai cũng cầu mong cho mẹ con Katherine được an  toàn.

Rồi khoảnh khắc đứa bé chào đời cũng thật ấn tượng, khi tiếp viên Susan phấn khích kêu lên: “Nó ra rồi, một bé trai!” thì cả khoang máy bay vỡ òa với tiếng vỗ tay chúc mừng.

Ekip đỡ đẻ

Cô Susan nói tiếp: “Katherine mới thực sự dũng cảm. Một thân một mình, lại trở dạ không đúng lúc chút nào, sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng cô ấy vẫn cho chúng tôi thấy một thái độ không hề hoảng loạn. Cô ấy đã rất cô gắng”.

Sau khi máy bay hạ cánh, mẹ con Katherine được chuyển ngay tới bệnh viện, sau đó trở về Califonia, nơi bố đẻ của cậu bé đang mong chờ mẹ con cậu.