Siêu trộm tinh quái giỏi che giấu thân phận và những phi vụ mua nhà bạc tỷ

ANTD.VN - “Vượng đấy à, ông khỏe không?...” - người đàn ông trung tuổi, quản lý quán cà phê nhỏ ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, đang hoạt bát là thế bỗng giật thót người khi nghe người lạ đứng trước mặt mình, vỗ vai và gọi đúng tên. Ý định tháo chạy ra sau nhà bất thành, bởi bàn tay ấy đã trở thành gọng kìm khóa chặt. 

“Hơn 1 tháng lần tìm dấu vết siêu trộm, rồi chỉ trong thoáng chốc, tên gian đã bị bắt bởi những tính toán hết sức chi ly, cẩn trọng của cán bộ trinh sát hình sự”, Trung tá Ngô Văn Điển, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Long Biên, Hà Nội, nhớ lại.

Siêu trộm tinh quái giỏi che giấu thân phận và những phi vụ mua nhà bạc tỷ ảnh 1Số tiền cùng tài sản cơ quan công an thu giữ của Đinh Đức Vượng 

Gia chủ được mời đến nhận diện tên trộm

Được mời đến trụ sở Đội CSHS - CAQ Long Biên để thông tin, nhận diện về đối tượng vụ trộm cắp tài sản có thể liên quan đến gia đình, do đã gần 70 tuổi nên bà Nga (trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị tăng huyết áp vì tức giận khi bắt gặp gã đàn ông trung tuổi, đầu hói, đến nhà mình hồi đầu tháng 11 vừa rồi. “Thằng ăn cắp, tao tưởng không bao giờ gặp được mày. Tiền của nhà tao đâu hết rồi, mày tiêu hết bao nhiêu rồi...”. Phải mất thời gian khá lâu trinh sát hình sự CAQ Long Biên mới can giảm được sự tức giận của bà Nga. Gia đình đang cần gấp một khoản tiền, nên bà Nga bảo con cái rao trên mạng xã hội và mấy tờ báo chuyên quảng cáo rao vặt, về việc bán nhà. Công sức bao năm tích góp xây được cái nhà khang trang, giờ lại không phải thời điểm sốt đất nhất, nên phải bán nhà, bà Nga tiếc lắm. Lác đác có khách đến hỏi mua, qua đọc báo và qua người trung gian, nhưng bà Nga đều không đồng ý, vì không được giá. Mãi đến đầu tháng 11 vừa rồi, hôm ấy gần 21h, có người gọi đến số điện thoại cố định, hẹn sáng hôm sau đến xem nhà.

Hơn 8h sáng, con cái vừa đi làm hết thì vị khách xuất hiện, cứ như vừa nấp ở đâu đấy. Anh ta có vẻ mặt khá hiền lành, đi xe máy mang nhãn hiệu AirBlade màu đen, và không hiểu vô tình hay cố ý, đuôi xe được cho sát tường, giấu việc không có biển số. Cuộc gặp, xem nhà chừng 15 phút, chỉ toàn những lời khen và hứa hẹn của vị khách chắc như đinh đóng cột: “Sẽ về bàn với bà xã ngay hôm sau sẽ chốt giá, đặt cọc”. Bà Nga cứ khấp khởi việc bán được nhà cho đến chiều tối hôm ấy, khi con cháu đi làm về. Nghe kể chuyện, ai cũng mừng. Song niềm vui nhanh chóng vỡ vụn, khi con bà Nga lên gác hai, phát hiện chiếc ví đựng khoảng 50 triệu đồng và ngoại tệ, đã không cánh mà bay. Lục lại mọi diễn biến, cả gia đình ngớ ra chỉ có thể là kẻ đến hỏi xem, mua nhà lúc sáng. Gọi theo số điện thoại di động anh ta để lại, hồi âm là “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Trường hợp ông Bùi, trú ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, cũng giống bà Nga. Sự khác biệt duy nhất, là khi vị khách trung tuổi, đầu hói đến xem nhà, có cả vợ chồng ông Bùi ở nhà. Khấp khởi ngồi pha nước mời khách ở tầng 1, ông Bùi bảo vợ đưa khách lên xem các phòng, tầng. Đến chỗ nào khách cũng gật đầu, khen thiết kế đẹp, phong thủy tốt. Khi trở xuống chiếu nghỉ tầng 1, dường như chợt nhớ ra điều gì, vị khách nói với vợ ông Bùi: “Cô cứ xuống đi, cháu lên đo lại cái cửa ra vào buồng tầng 2 xem có hợp cung số không”. Loáng cái rồi anh ta quay xuống, không buồn uống nước, hẹn tối quay lại đặt cọc rồi phóng vụt chiếc xe Air Blade đi. 

Mãi lúc sau, vợ chồng ông Bùi mới ngã ngửa. Nhà thì không bán được, mà mất 20 triệu đồng để trong ví, trong túi quần của ông Bùi trên gác 2. Hóa ra lúc đi xem nhà cũng là lúc vị khách tăm tia, phát hiện chiếc ví cộm trong túi. Và khi quay xuống, gã đã lấy cớ vòng lên đo cửa ra vào.

Siêu trộm tinh quái giỏi che giấu thân phận và những phi vụ mua nhà bạc tỷ ảnh 2Đinh Đức Vượng được dẫn giải trở lại hiện trường một trong những gia đình từng bị trộm đồ

“Cao thủ” che giấu thân phận

Về sau này khi Đinh Đức Vượng lộ bản chất gian xảo, không chỉ các bị hại giật mình, bức xúc, mà ngay cả người thuê gã làm quản lý quán cà phê ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, cũng bị bất ngờ. Bởi, trông lúc nào cũng tươi cười như vậy, nhưng gã đàn ông 46 tuổi này lâu lắm rồi không về quê Gia Viễn, Ninh Bình, mà sống tha phương. Có nhiều lý do để Vượng rời quê, mà một trong đó là để che giấu thân phận có tới 4 tiền án với nhiều loại tội danh.

Tối 22-11, chính xác là 20h10, Đinh Đức Vượng bị bắt tại quán cà phê, khi đang lúi húi pha nước cho khách. Thời điểm ấy, trinh sát hình sự CAQ Long Biên thu được mấy chiếc ví đựng hàng chục triệu đồng, cùng ngoại tệ và mấy cái đồng hồ đeo tay... tổng trị giá không dưới 100 triệu đồng. Tang chứng, vật chứng như thế, rồi sau khi thông tin tên gian bị bắt, bị nhận diện “đến mua nhà” rõ ràng, song kẻ có 4 tiền án chỉ “chịu” nhận gây ra 3 vụ trộm tiền, tài sản.

Dĩ nhiên, bản chất của những đối tượng lưu manh chuyên nghiệp như Đinh Đức Vượng là luôn quanh co, chối tội. Và khi thực hiện tội phạm, Vượng đã có sự toan tính, đối phó hết sức tinh vi. Tài liệu trinh sát Đội CSHS CAQ Long Biên thu thập cho thấy, tên này gây án ít nhất từ thời điểm tháng 5-2018. Đây cũng là quãng thời gian Vượng được người quen giới thiệu đến làm quản lý cho quán cà phê. Câu hỏi đặt ra là đã bán hàng như vậy, Vượng sẽ tiếp cận “con mồi” như thế nào?

“Tài liệu các vụ trộm liên quan đến Đinh Đức Vượng mà chúng tôi thu thập thể hiện, tên này thường gọi điện hẹn với bị hại từ chiều, tối ngày hôm trước, và đầu giờ sáng hôm sau, trong khung từ 8-9h, sẽ mò vào tận nơi, diễn màn kịch xem nhà, thực chất là đi tăm tia, tìm cơ hội lấy trộm tiền, tài sản gọn nhẹ, có giá trị cao như các thiết bị điện tử”, Trung tá Ngô Văn Điển cho biết.

Sự tinh quái của tên này còn thể hiện ở chỗ, gã hầu như không gây án ở địa bàn huyện Sóc Sơn, để tránh bị nhận diện. Trong mấy tiếng đồng hồ buổi sáng, Vượng sẽ di chuyển bằng xe máy vào nội thành. Sau khi lấy được tiền, tài sản, gã quay ngay về quán cà phê, trong vai người quản lý hiền lành, vui tính.

Theo trinh sát hình sự CAQ Long Biên, ngay cả việc lựa chọn “con mồi” cũng được Vượng tính rất kỹ. Gã tìm lọc thông tin người rao bán nhà thường là cao tuổi, hoặc phụ nữ. Khi đặt vấn đề qua điện thoại, Vượng khéo léo nắm bắt thời điểm gia đình ít người nhất, để hẹn đến xem nhà.  Mỗi phi vụ, Vượng sắm 1 sim điện thoại liên lạc, xong vứt bẻ phi tang. Biển số tỉnh Phú Thọ của chiếc xe máy được Vượng tháo cất đi khi di chuyển vào nội thành. Chính vì vậy mà tất cả các bị hại đều nhớ được mặt tên gian này nhưng lại không có bất cứ thông tin nào khác.

Hơn 30 ngày lập chuyên án đấu tranh của Đội CSHS - CAQ Long Biên đã bắt đầu từ những manh mối ấy. Dần dần, các đầu mối thông tin được tập trung, khoanh dần về xã Thanh Xuân. Đặc điểm “cứ buổi sáng lại đi đâu mất” của tay quản lý quán cà phê hoàn toàn trùng khớp với thời điểm xảy ra các vụ trộm. Thêm một động tác bí mật xác minh, làm rõ nghi can này có đến 4 tiền án, càng khiến niềm tin của trinh sát là có đủ cơ sở.

Tối 22-11, gần 10 trinh sát, điều tra viên thiện chiến của Đội CSHS CAQ Long Biên, có sự hỗ trợ của phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, lên đường về xã Thanh Xuân để... uống cà phê. Toàn bộ khu vực quán được kín đáo quây chặt. 20h10, khi trong quán chỉ còn 1, 2 vị khách cùng tay quản lý, các trinh sát quyết định cất vó. “Vượng đấy à, ông khỏe không. Bạn học mà không nhận ra à?”. Thoáng giật mình, định chạy, nhưng không được vì bàn tay trinh sát đã hóa gọng kìm. “Thôi hạ màn đi, theo chúng tôi về Công an quận”. Đinh Đức Vượng líu ríu ra khỏi quán trong sự khống chế gọn ghẽ của các trinh sát.

Hiện, CQĐT - CAQ Long Biên đã khởi tố bị can, tạm giam Đinh Đức Vượng về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ án đang được điều tra mở rộng, đề nghị ai là bị hại của Đinh Đức Vượng, đến Đội CSHS - CAQ Long Biên trình báo, cung cấp thông tin.

Theo trinh sát hình sự CAQ Long Biên, ngay cả việc lựa chọn “con mồi” cũng được Vượng tính rất kỹ. Gã tìm lọc thông tin người rao bán nhà thường là cao tuổi, hoặc phụ nữ. Khi đặt vấn đề qua điện thoại, Vượng khéo léo nắm bắt thời điểm gia đình ít người nhất, để hẹn đến xem nhà.  Mỗi phi vụ, Vượng sắm 1 sim điện thoại liên lạc, xong vứt bẻ phi tang. Biển số tỉnh Phú Thọ của chiếc xe máy được Vượng tháo cất đi khi di chuyển vào nội thành. Chính vì vậy mà tất cả các bị hại đều nhớ được mặt tên gian này nhưng lại không có bất cứ thông tin nào khác.