Siêu mẫu Phương Mai tiết lộ về kế hoạch đón Tết 2020

ANTD.VN - Gần 2 tháng sau khi sinh con, Phương Mai đã lấy lại vóc dáng và cân nặng như khi còn son rỗi. 

Cận kề dịp Tết Nguyên Đán 2020, Phương Mai vẫn tất bật "chạy sô". Cô nhận được rất nhiều lời mời dẫn các sự kiện quan trọng, nhất là các chương trình dẫn song ngữ. Xuất hiện trong một sự kiện diễn ra mới đây, Phương Mai dù bận bịu chuẩn bị cho công việc làm MC song thỉnh thoảng, chân dài 9X vẫn cầm điện thoại để theo dõi con trai nhỏ từ xa qua camera lắp tại nhà.

Phương Mai chia sẻ, bình thường ông xã vẫn hỗ trợ cô chăm sóc cậu con trai đầu lòng của cả hai mỗi khi cô đi làm. Tuy nhiên đúng vào đợt này thì anh lại đi công tác, vì thế vợ chồng cô đành phải giao lại việc trông nom con cho người giúp việc. Cũng theo Phương Mai, chồng Tây rất ủng hộ cô trong việc sớm trở lại với công việc để cô được thoải mái hoạt động nghệ thuật chứ không bị gò bó trong nhà trong thời kỳ "ở cữ" như nhiều bà mẹ sau khi sinh con.

Người đẹp tiết lộ, bé Henryk khá nhạy cảm và có vẻ khó tính, lúc đói sẽ biết với tay đòi bình sữa và nếu no thì sẽ gạt đi. Cũng bởi tính cách tự lập này của cậu bé mà cô khá yên tâm mỗi khi đi làm.

Nhìn lại năm 2019 vừa qua, Phương Mai hào hứng cho biết, đây là một năm bước ngoặt trong cuộc đời cô khi vừa lập gia đình, vừa sinh con và lên chức mẹ. Đặc biệt, kể từ khi kết hôn, tính cách và cuộc sống của cô cũng thay đổi khá nhiều và thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Cụ thể, nếu như trước đây khi còn độc thân, cô tận hưởng cuộc sống phóng khoáng, tự do, làm bất cứ điều gì mình thích thì bây giờ cô dành sự quan tâm và ưu tiên hàng đầu cho cậu con trai Henryk kháu khỉnh và đáng yêu. Thế nên dù bận bịu đến mấy với công việc, dù đi đâu và làm gì, cô cũng nghĩ đến con, lo lắng chuyện ăn ngủ của cậu bé ở nhà.

Đặc biệt, Phương Mai tâm sự, từ lúc con trai chào đời, chồng cô phải xin nghỉ phép vì muốn ở bên cạnh đỡ đần vợ chăm sóc con. Cách đây không lâu anh mới quay lại công việc, giải quyết những dự án của công ty. Ông bà nội, ông bà ngoại không thể sắp xếp giúp đỡ vợ chồng Phương Mai chăm em bé bởi do điều kiện địa lý xa xôi và sức khoẻ không được tốt. Do vậy, vợ chồng cô vẫn nhờ đến sự giúp đỡ, hỗ trợ từ người giúp việc.

Nói về kế hoạch đón Tết năm nay, Phương Mai bộc bạch, kể từ khi sinh sống và lập nghiệp tại TP.HCM, hàng năm cô vẫn thường bay ra Hà Nội để đón Tết cùng gia đình. Năm nay, vì đã xây dựng tổ ấm riêng và con còn quá nhỏ nên cô quyết định ở lại TP.HCM để đón Tết. Phương Mai giãi bày, vì bé Henryk còn nhỏ nên vợ chồng cô chưa thể cho bé ra Hà Nội thăm ông bà ngoại và họ hàng, căn bản điều kiện thời tiết mùa xuân lạnh và ẩm của miền Bắc sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé Henryk. Do đó vợ chồng cô sẽ cùng con trai nhỏ đón giao thừa ở TP HCM.Đây cũng là năm đầu tiên Phương Mai tự mình đi mua sắm đồ đạc và trang hoàng nhà cửa trong dịp Tết. 

"Thú thực tôi không biết phải làm thế nào vì xưa nay, việc trang trí nhà, cúng bái dịp Tết đều do mẹ tôi làm, tôi chỉ phụ việc mà thôi." - Phương Mai chia sẻ.