Siêu mẫu hàng đầu Pakistan bị bắt vì cáo buộc rửa tiền

ANTĐ - Gần đây, thông tin siêu mẫu nổi tiếng Ayyan Ali, 21 tuổi, bị bắt tại Islamabad khi mang theo 500.000 USD trong hành lý xách tay gây chấn động đất nước Pakistan. Ayyan Ali bị cáo buộc rửa tiền và hiện đang bị giam giữ phục vụ điều tra. Các cơ quan chức năng từ chối cho Ayyan Ali  tại ngoại.

“Mắt xích” trong đường dây rửa tiền núp bóng kinh doanh thời trang?

Ayyan Ali hiện là một trong những gương mặt người mẫu sáng giá nhất của Pakistan. Cô là đại diện cho rất nhiều nhãn hàng từ điện thoại di động, mỹ phẩm đắt tiền đến hàng điện tử… Trong những năm gần đây, Ayyan Ali là người mẫu đắt “sô” nhất tại Tuần lễ thời trang Pakistan từng được ca ngợi là “3 ngày thời trang hoành tráng”.

Cô bị bắt hôm 14-3 vừa qua ngay tại phòng chờ VIP của sân bay quốc tế Benazir Bhutto ở Islamabad khi mang theo người nửa triệu USD. Theo quy định của luật pháp Pakistan, công dân không được phép mang quá 10.000 USD tiền mặt ra khỏi đất nước. Hiện cô đang bị giam giữ tại Adiala, trung tâm của các đơn vị đồn trú tại thành phố Rawalpindi. 

Siêu mẫu hàng đầu Pakistan bị bắt vì cáo buộc rửa tiền ảnh 1

Ayyan Ali hiện là siêu mẫu hàng đầu Pakistan

Báo chí Pakistan cho hay, mọi người nhìn thấy Ali lần cuối cùng khi cô mặc chiếc váy dài màu đen đứng bên ngoài tòa án. Các cơ quan chức năng cho rằng, Ayyan Ali đã có hành vi rửa tiền. Nhiều người nhận định, Ali có thể là “mắt xích” trong đường dây rửa tiền núp bóng ngành công nghiệp thời trang đang “thăng hoa” của đất nước. Nghi ngờ lên đến đỉnh điểm khi một số nguồn tin cho rằng, Ali đã khai nhận, số tiền cô nhận được từ một doanh nhân có mối quan hệ mật thiết với một vài chính trị gia Pakistan.

Các quan chức ở Adiala lên tiếng phủ nhận thông tin Ali đang nhận được ưu đãi đặc biệt vì sự nổi tiếng. Một nhân viên điều tra nói rằng, không có sự “ưu tiên” về chế độ giam giữ với Ali. “Các phòng giam riêng biệt chỉ giành cho quan chức Chính phủ và người có học vấn cao”, nhân viên điều tra nói. 

Bị “chơi” xấu vì quá nổi tiếng?

Frieha Altaf, một cựu người mẫu nói rằng, có rất nhiều điều bất thường xung quanh vụ bắt giữ Ali. “Có thể họ đang ghen tị vì sự nổi tiếng của những người đẹp. Ali là nạn nhân của cái đẹp”, Frieha Altaf nói. Cùng chung quan điểm, Maheen Khan, một người hâm mộ thời trang cho biết: “Phản ứng đầu tiên của tôi là sự phẫn nộ. Rất nhiều cô gái trẻ, ngây thơ đến từ những gia đình giàu có cần được bảo vệ. Tôi nghĩ rằng, Ali chỉ là một nạn nhân”. 

Theo luật sư Sardar Ishaq thì Ali mang tiền để chuẩn bị đưa cho anh trai trước khi bay. “Ali là mục tiêu bị nhắm tới vì sự nổi tiếng”, Sardar Ishaq nhận định. Luật sư của Ali cho biết, “rất nhiều cuộc thẩm vấn đã được thực hiện và các cơ quan điều tra không xác định được mục đích của việc Ali giữ số tiền 500.000 USD. Tuy nhiên, thân chủ tôi bị từ chối cho tại ngoại. Cô ấy đang sống chung với nhiều người phạm tội, có cả phụ nữ giết người. Điều này sẽ hủy hoại cuộc sống của cô ấy. Chúng tôi tôn trọng cái gọi là trí thức nhưng tại sao chúng ta không tôn trọng những người đang thúc đẩy nền văn hóa của đất nước phát triển”. 

Khurram Latif Khosa, một trong những luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho Ali cho biết, số tiền 500.000 USD có được từ việc Ali bán tài sản hợp pháp và siêu mẫu không có ý định mang số tiền ấy ra nước ngoài. Ông nói rằng, Ali vẫn chưa “check in” và vẫn đang chờ anh trai đến lấy tiền mặt để mang đến Karachi thì bị bắt giữ.

“Ali bị đối xử không công bằng. Cô là một trong những nhân vật quyến rũ và nổi tiếng nhất của đất nước. Ali là đại sứ văn hóa, hiện thân hình ảnh của đất nước Pakistan tự do, tiến bộ. Báo chí đã đưa tin quá nhiều về việc này”, ông Khurram Latif Khosa nói.

Chuyên viên quan hệ công chúng Altaf tin rằng, Ali có bản lĩnh để vượt qua thử thách này. “Tôi tin rằng, một người mẫu xinh đẹp và bản lĩnh như Ali có thể vượt qua sóng gió này. Cô ấy cần có sức mạnh để đấu tranh với những bất công, sự kỳ thị của xã hội”, Altaf nói.