Serie A vòng 36: Tràn ngập sự bất ngờ

ANTĐ - Cú trượt chân bất ngờ của Juventus đã khiến cuộc đua đến ngôi vương năm nay vẫn chưa thể nói trước điều gì. Trong khi đó cuộc đua giành tấm vé tham dự Champions League cuối cùng đang diễn ra có phần căng thẳng không kém.

Scudetto chưa có chủ

Cùng thi đấu trên sân nhà, và đều được đánh giá cao hơn đối thủ trước khi vòng đấu thứ 36 này diễn ra, nhưng Juventus và Milan lại có được những kết quả không giống nhau trong các trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay.

Juventus bất ngờ bị cầm hòa ngay trên sân nhà

Tại Turin, Bà Đầm Già đã có một khởi đầu vô cùng thuận lợi, khi Claudio Marchisio có tình huống bật cao đánh đầu mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 ngay ở phút thứ 9 của trận đấu. Có được lợi thế, Juventus tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra không ít sóng gió trước khung thành của đội khách. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được các cầu thủ đội chủ nhà ghi thêm trong các phút còn lại.

Sự phung phí này đã khiến Juventus phải trả một cái giá rất đắt khi Andrea Bertolacci bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa cho Lecce ở phút 85. Điều đáng trách hơn cho Bà Đầm Già, đó là họ đã được chơi hơn người kể từ phút 54, sau khi Juan Cuadrado bên phía đội khách bị đuổi khỏi sân.

Trận hòa này chắc chắn sẽ khiến các CĐV Juventus phải cảm thấy vô cùng lo lắng cho khả năng đăng quang vào cuối mùa giải năm nay vì trong trận đấu cùng giờ tại San Siro, Milan đã giành trọn 3 điểm trước Atalanta. Cũng giống như Juventus, trong suốt 90 phút thi đấu, thế trận một chiều hoàn toàn thuộc về Milan. Nhưng khác với Bà Đầm Già, không những Milan đã bảo toàn được bàn mở tỷ số ở phút thứ 9, nhờ công của Sulley Muntari, mà đến phút thứ 90+3, họ còn có thêm một bàn thắng nữa sau pha lập công của Robinho.

Với kết quả này, khoảng cách giữa Juventus và Milan thời điểm hiện tại trên BXH đã được thu hẹp xuống còn 1 điểm. Và khi mà mùa giải còn tới 2 vòng đấu nữa mới khép lại, thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Căng thẳng cho tấm vé cuối cùng

Ở một diễn biến khác trong cuộc đua cho vị trí thứ 3, cũng đã có không ít bất ngờ đã xảy ra trong vòng đấu này. Đầu tiên có thể kể đến là thất bại của Inter. Dù đã sớm có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 13 nhờ công của Wesley Sneijder, nhưng các học trò cùa Stramaccioni đã không thể nào bảo toàn được chiến thắng của mình khi để Fernando Marqués, Sebastian Giovinco và Jonathan Biabiany lần lượt ghi liền ba bàn giúp Parma thắng ngược lại với tỷ số 3-1.

Inter gần như đã không còn cơ hội chen chân vào top 3

Với kết quả này, gần như Inter đã chính thức nói lời tạm biệt với Champions League mùa bóng năm sau, vì khoảng cách giờ đây giữa họ và đội xếp thứ 3 là Napoli đã là 3 điểm. Trong khi trước mắt vẫn còn hai trận đấu vô cùng khó khăn đó là trận Derby thành Milano vào cuối tuần này và cuộc chạm chán ở vòng đấu cuối với Lazio, đội cũng đang rơi vào hoàng cảnh éo le không kém gì Inter.

Được thi đấu trên sân nhà nhưng thầy trò HLV Reja vẫn tiếp tục thể hiện một phong độ rất đáng thất, khi chỉ có thể giành được duy nhất một điểm trên sân nhà trước Siena. Điều này đã khiến họ từ vị trí thứ 3 rơi tuột xuống vị trí thứ 5 trên BXH, và kém Napoli 2 điểm. Trong khi đó, Udinese đã dần lấy lại được phong độ từng giúp họ làm mưa làm gió trong nửa đầu mùa giải khi nhẹ nhạng vượt qua Cesena với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Diego Fabbrini. Qua đó có được 58 điểm như Napoli.