- Khai mạc World Cup 2018: Một tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" bắt đầu!
- HLV Lopetegui lên tiếng sau cú sốc bị Tây Ban Nha sa thải trước thềm World Cup
- Đại thắng Ả rập Xê út, Nga mở tiệc tưng bừng ngày khai màn World Cup 2018
Tây Ban Nha rõ ràng là đội bóng rắc rối nhất ở World Cup năm nay, khi liên tiếp mang tới những thông tin gây sốc. Sau khi HLV Lopetegui bất ngờ bị sa thải trước thềm World Cup 2018, tới lượt hậu vệ Sergio Ramos định hành hung chủ tịch RFEF Luis Rubiales ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Ramos và Rubiales khi còn đang vui vẻ cùng nhau
Số là trong quyết định sa thải HLV Lopetegui của Luis Rubiales, chỉ mình Ramos là tỏ thái độ chống đối, khi từ trước tới nay, trung vệ này luôn ủng hộ Lopetegui. Tuy nhiên, ít ai ngờ anh lại phản ứng dữ dội với quyết định của Rubiales đến vậy.
Theo Sport.es, khi ông Rubiales đến sân tập của đội tuyển Tây Ban Nha để trấn an các cầu thủ, Ramos đã bày tỏ thái độ và sau đó là to tiếng với chủ tịch của RFEF. Đỉnh điểm của sự việc này là Ramos lao vào đòi "tẩn" Rubiales trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Rất may là ngay lúc đó, trung vệ Gerard Pique đã can ngăn kịp thời và tách 2 người này ra, trước khi có những sự việc đáng tiếc xảy đến.
Hiện tại, vẫn chưa rõ tân HLV Fernando Hierro sẽ xử lý Ramos ra sao sau scandal này. Nhưng nhiều khả năng Hierro sẽ "ngậm bồ hòn làm ngọt", vì Tây Ban Nha lúc này đã quá đủ những rắc rối và cần tập trung cho trận đấu then chốt với Bồ Đào Nha sắp tới.