SEA Games 26: Vinh dự hay… gánh nặng?

ANTĐ - Công tác chuẩn bị hời hợt của Palembang khiến người ta có cảm giác, thành phố phía tây Indonesia này không mấy mặn mà với lần đầu tiên đăng cai giải đấu lớn nhất khu vực.

Thời điểm khai mạc SEA Games 26 chỉ còn tính bằng giờ, song những công tác chuẩn bị từ phía chủ nhà Indonesia, đặc biệt là tại Palembang (địa điểm diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và nửa số môn đại hội) vẫn khiến người ta phải phàn nàn. Địa điểm thi đấu nhiều môn như bơi, bắn súng, điền kinh… phải “vắt chân lên cổ” chạy tiến độ cho kịp giờ khởi tranh.

Cho tới chiều 10-11, hệ thống chiếu sáng tại sân điền kinh thuộc khu liên hợp thể thao Jakabaring vẫn chưa hoàn thiện, dù ngày khởi tranh môn này vào 12-11. Trong khi đó, chuyện ăn ở vẫn là nỗi lo thường trực với các thành viên tham dự đại hội.

Khu làng VĐV tại Palembang dù đã “nhét” 6 người/phòng cũng chỉ đáp ứng hơn nửa chỗ ở cho các đội của 22 môn thi đấu. Nhập làng vài ngày qua, nhiều VĐV thường chọn giải pháp… đi bộ dưới cái nắng 37, 38 độ C quanh khuôn viên không một bóng cây, thay vì chui cả vào căn phòng chật chội, nồng nặc mùi sơn.

Tuy nhiên, họ còn may mắn hơn nhiều thành viên đoàn Philippines hay Malaysia khi đã cận ngày thi đấu mà chưa tìm được chỗ ở, dù trước đó nước chủ nhà đã hứa sẽ đáp ứng đầy đủ. Nhiều trọng tài và phóng viên buộc phải ngủ trên… tàu quân sự.

Quỹ thời gian chuẩn bị không phải ngắn, song Palembang lại để "nước đến chân mới nhảy".

Còn Trung tâm truyền thông SEA Games 26 vẫn chỉ là căn phòng trống rỗng, với vỏn vẹn vài chiếc bàn và đường truyền internet chưa được lắp đặt đầy đủ. Ngay cả việc chủ tịch INASOC Rita Subowo lên tiếng xin lỗi giới truyền thông cũng chỉ xem như hành động “chữa cháy”, bởi quỹ thời gian chuẩn bị dành cho chủ nhà không phải ít.

Nhiều người dân thành phố Palembang tỏ ra khá thờ ơ với đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Thậm chí với cả lễ khai mạc vốn được dự báo sẽ hoành tránh nhất lịch sử SEA Games, diễn ra tại đâu, khi nào… cũng ít được quan tâm. Đây là lần thứ 4 của Indonesia và là lần đầu tiên thành phố Palembang có vinh dự đăng cai đại hội thể thao khu vực.

Thống đốc bang Nam Sumatra, Alex Noerdin, người từng tuyên bố “Palembang sẽ tổ chức kỳ SEA Games thành công” đã phải ngán ngẩm trước tình trạng trì trệ tại các địa điểm phục vụ thi đấu.

Tại thời điểm này, mọi chuẩn bị cho SEA Games cơ bản đã được hoàn tất, song nhìn lại quá trình chuẩn bị của Palembang cho kỳ đại hội đầu tiên, rõ ràng tạo cho người ta cảm giác gánh nặng hơn là vinh dự.

Bên lề SEA Games 26:

Các đội tuyển đầu tiên thi đấu tại Palembang đã tới làng VĐV thuộc khu liên hợp thể thao Jakabaring và có buổi tập ngay trong ngày hôm nay. Thời tiết tại đây khá nóng, chênh khoảng 10 độ so với Hà Nội song hầu hết các tuyển thủ đều sớm thích nghi. 

BTC SEA Games 26 quyết định môn Canoeing không thi đấu vòng loại vào ngày 10-11 như dự kiến, và sẽ thi chung kết luôn vào 9h30 sáng 11-11. ĐT Canoeing Việt Nam tham dự 5 nội dung. Trong đó, 2 VĐV kỳ cựu Trần Văn Long và Nguyễn Thành Quang được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN ở nội dung sở trường C1 1000m và K1 200m.

400 xe đạp miễn phí được BTC bố trí nằm rải rác quanh khu làng VĐV để các tuyển thủ và thành viên các đoàn tham dự có thể chủ động trong việc đi lại. Cùng với đó, nhiều ô tô chứa khoảng 6-10 người cũng hoạt động miễn phí để phục vụ đi lại các đoàn khách mời. Ngoài lễ khai mạc và bế mạc đại hội, Palembang còn là địa điểm thi đấu của 296 nội dung thuộc 22 môn.