Sẽ có trả lời bằng văn bản cho các hộ kinh doanh

(ANTĐ) - Sau khi ANTĐ số ra ngày 15-10-2007 đăng bài: “Cần có câu trả lời thỏa đáng” về kiến nghị của bà Dương Thị Hiền kinh doanh ngành hàng thủy hải sản tại chợ Hàng Bè có sự nhầm lẫn của cơ quan thuế dẫn đến việc bị ra khỏi diện được ưu tiên xét duyệt... Đến ngày 29-10, Báo ANTĐ tiếp tục nhận được phản ánh của một số hộ kinh doanh ngành rau, củ, quả với lý do họ đủ điều kiện được di chuyển lên chợ Đồng Xuân - Bắc Qua nhưng không hiểu sao lại bị loại khỏi danh sách...?

Ban Quản lý chợ Hàng Bè quận Hoàn Kiếm:

Sẽ có trả lời bằng văn bản cho các hộ kinh doanh

(ANTĐ) - Sau khi ANTĐ số ra ngày 15-10-2007 đăng bài: “Cần có câu trả lời thỏa đáng” về kiến nghị của bà Dương Thị Hiền kinh doanh ngành hàng thủy hải sản tại chợ Hàng Bè có sự nhầm lẫn của cơ quan thuế dẫn đến việc bị ra khỏi diện được ưu tiên xét duyệt... Đến ngày 29-10, Báo ANTĐ tiếp tục nhận được phản ánh của một số hộ kinh doanh ngành rau, củ, quả với lý do họ đủ điều kiện được di chuyển lên chợ Đồng Xuân - Bắc Qua nhưng không hiểu sao lại bị loại khỏi danh sách...?

Trong đơn gửi Báo ANTĐ ngày 29-10, một số bà con kinh doanh tại chợ Hàng Bè đã nêu: “Chúng tôi những hộ kinh doanh ngành rau, củ, quả tại chợ Hàng Bè, luôn chấp hành nộp đầy đủ thuế môn bài (TMB) và các chính sách của Nhà nước.

Nay có chủ trương giải tỏa một phần chợ Hàng Bè, mặc dù đúng ngành kinh doanh nhưng chúng tôi không được di chuyển lên chợ Đồng Xuân - Bắc Qua. Trong khi đó có những hộ kinh doanh nghỉ từ 2 đến 3 năm mà vẫn được xét duyệt, chưa kể những hộ kinh doanh sai mặt hàng. Chúng tôi đã làm đơn khiếu nại lên Ban Quản lý (BQL) chợ và phòng kinh doanh chợ Hoàn Kiếm nhưng vẫn chưa được giải quyết rõ ràng và thấy có những điều chưa được công khai trước bà con kinh doanh...”.

Về vấn đề này bà Phạm Thị Hoa - Phó trưởng ban, BQL chợ Hàng Bè cho biết: “Trong thời gian rà soát và lên danh sách, BQL chợ thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên về việc giải tỏa một phần chợ Hàng Bè lên chợ Đồng Xuân - Bắc Qua trong đó có ngành rau, củ, quả.

Ngành hàng kinh doanh rau, củ, quả tại chợ Hàng Bè
Ngành hàng kinh doanh rau, củ, quả tại chợ Hàng Bè

Theo tiêu chí ban đầu của quận, trước hết là rà soát các hộ thuộc quận Hoàn Kiếm và chủ yếu tập trung vào các ngành hàng tươi sống. Sau khi rà soát thì thấy rằng các hộ kinh doanh thuộc quận Hoàn Kiếm có mức TMB thấp không phù hợp với quy mô kinh doanh của chợ Đồng Xuân - Bắc Qua nên quận có điều chỉnh ưu tiên khu vực Gia Ngư để đảm bảo yêu cầu kinh doanh”.

Bà Hoa cũng thông tin thêm: “Danh sách mà chúng tôi đưa ra chưa khẳng định hộ nào được đi và chưa được đi vì BQL chợ không có quyền quyết định. Tất cả mới chỉ là dự kiến đề xuất. Hơn nữa để phù hợp với quy mô của chợ, theo sự chỉ đạo của quận các hộ phải thuộc diện có TMB bậc cao như: 1, 2, 3.

Do phần giải tỏa tập trung ở đoạn phố Gia Ngư II (đoạn từ ngã tư Đinh Liệt đến ngõ Cầu Gỗ) vì vậy quận có chỉ đạo ưu tiên các hộ kinh doanh tại Gia Ngư II, nếu thiếu mới lấy các hộ ở chỗ khác nhưng những hộ này phải thuộc diện có TMB bậc cao và tham gia gắp thăm để chọn.

Trong đợt sắp xếp này, ngành hàng rau, củ, quả có 23 hộ được phép di chuyển thì có tới 22 hộ ở Gia Ngư II thuộc diện ưu tiên, như vậy chỉ thiếu có một hộ. Và chúng tôi đã cho 3 hộ ở các khu vực khác có TMB bậc cao bốc thăm lấy 1. Trong số này có hộ bà Đào Thị Ngọc Oanh và bà Lê Thị Kim Hoa có mức TMB bậc 3 thuộc diện được tham gia bốc thăm nhưng đã bị trượt, bà Lê Thị Kim Hoa có TMB bậc 4 không xét đến, còn lại bà Lê Thị Tính TMB bậc 5 nên bị loại.

Mặt khác, theo ý kiến chỉ đạo của quận có một số thay đổi, nếu như trước đây một trong những điều kiện là phải kinh doanh 2, 3 năm liên tục thì hiện tại chỉ còn 6 tháng liên tục trong năm 2007 và đóng TMB đầy đủ thì được phép di chuyển”.

Ông  Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng BQL chợ Hàng Bè khẳng định: “Ngay sau khi nhận được phản ánh của một số bà con, chúng tôi đã mời bà con lên để trao đổi. Tuy nhiên theo trình tự làm việc, chúng tôi sẽ giao cho tổ chợ có báo cáo lên BQL chợ và BQL sẽ có trả lời bằng văn bản cụ thể về kiến nghị của những hộ kinh doanh này”.      

Hân Ngọc