Sau hai lần được tạm hoãn, đến lần thứ ba thì lĩnh án tử hình

ANTĐ - Ở lần thứ 3 phạm tội, Bùi Thu Thủy và đồng phạm đã bị tuyên mức án tử hình.

Ngày 13-4, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử Bùi Thu Thủy (SN 1980, trú ở phố Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4, Điều 194-BLHS. Liên quan tới “nữ quái” từng 2 lần bị tòa án tuyên phạt tù cũng về tội ma túy còn có Đỗ Thu Huyền (SN 1983, ở phường Hoàng Văn Thụ) và Hoàng Thị Như Chi (SN 1987, trú phường Chi Lăng) cùng TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cũng bị xem xét về tội danh, theo Điều 194.

Sau hai lần được tạm hoãn, đến lần thứ ba thì lĩnh án tử hình ảnh 1Bùi Thu Thủy (ngoài cùng, bên phải) cùng 2 "nữ quái" xứ Lạng tại phiên tòa

Diễn biến phiên xử cho thấy, chiều 9-4-2014, tại khu vực Bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, CAH Đan Phượng phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Bùi Thu Thủy và Hoàng Thị Như Chi vận chuyển 10 bánh heroin, nặng 3.512,10 gram với tỷ lệ tinh chất ma túy từ 47,3% đến 58,5%.

Khai báo về hành vi phạm tội trước HĐXX, Thủy và Chi cùng thừa nhận do khó khăn về kinh tế nên 2 đối tượng rủ nhau đi "xách" heroin thuê từ Hòa Bình về Lạng Sơn để hưởng tiền công 15 triệu đồng/bánh. Trong đó, Thủy là người khởi xướng và Chi gật đầu ngay tắp lự. Thực hiện hành vi tội phạm, chiều 8-4-2014, Thủy nhận điện thoại của Đỗ Thu Huyền với yêu cầu đón xe khách xuống Hà Nội, rồi lại bắt xe lên Hòa Bình để nhận “hàng”.

Trên đường cùng đồng bọn đến địa điểm nhận heroin, Thủy luôn nhận được điện thoại chỉ dẫn của Huyền, đồng thời cũng nhận được số điện thoại ở đầu cung cấp ma túy để dễ bề liên lạc. Xế trưa ngày 9-4-2012, tại khu vực dốc Cun, thuộc huyện Cao Phong, Thủy được và Chi được một người đàn ông lạ mặt chỉ dẫn chỗ để chiếc cặp xách đựng 10 bánh horoin ở ven đường.

Nhanh chóng chuyển “hàng” sang tay nải của mình, Thủy và đồng bọn ung dung đón ô tô xuôi về Hà Nội để sau đó nhanh chóng đưa lên Lạng Sơn giao cho người tiếp nhận, theo sự chỉ dẫn của Huyền. Vậy nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống bến xe Yên Nghĩa, Thủy và Chi đã bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang. Và vì vậy mà ngay ngày hôm sau, Đỗ Thu Huyền cũng lập tức bị lực lượng công an bắt khẩn cấp tại Lạng Sơn.

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Huyền khai đầu năm 2013, trong một lần sang Trung Quốc chơi đối tượng tình cờ quen biết người phụ nữ gốc Việt sống ở Bằng Tường (Trung Quốc) tên Liên, ước chừng 45 tuổi. Hai bên nhanh chóng trao đổi số điện thoại và hứa hẹn sau này sẽ hợp tác làm ăn.

Thế rồi một ngày giữa tháng 3-2014, Huyền bất ngờ nhận được điện thoại của Liên gọi từ Trung Quốc về nhờ lên Hòa Bình xách hộ ma túy với tiền công là 15 triệu đồng/bánh heroin. Thời điểm đó, do Huyền bận rộn với công việc ở chợ Đông Kinh nên từ chối không vận chuyển ma túy cho Liên.

Tuy nhiên, đối tượng lại hứa hẹn sẽ nhờ bạn làm giúp công việc này. Sau đó, Liên hứa sẽ không để Huyền thiệt thòi nên nữ tiểu thương ở chợ Đông Kinh càng hăng hái làm mắt xích buôn bán ma túy. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu tiên tham gia vận chuyển chuyến “hàng khủng” thì đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh của Huyền đã bị lực lượng công an chặn đứt.

Ngoài hành vi vận chuyển 10 bánh heroin nêu trên thì tại phiên tòa, bị cáo Thủy còn thừa nhận vào tháng 12-2009, tháng 6-2012, đối tượng từng 2 lần bị TAND TP Lạng Sơn lần lượt xử phạt 2 năm tù và 36 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Vậy nhưng do mắc bệnh HIV giai đoạn IV nên ở lần đầu phạm tội, đối tượng được tạm hoãn thi hành án và sau đó được Chủ tịch nước đặc xá miễn chấp hành án phạt tù.

Ở lần thứ hai bị kết án, Thủy tiếp tục được tạm hoãn thi hành án cũng vì lý do sức khỏe. Thế nhưng thay vì phục thiện để làm ăn chân chính, chữa trị bệnh tật, đối tượng lại lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi, khi vận chuyển tới hơn 3,5 kilogram heroin… Sau 1 ngày xét xử, nhận thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt trọng nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Thu Huyền, Bùi Thu Thủy cùng mức án tử hình và Hoàng Thị Như Chi mức án chung thân.