Sau giờ tan trường

ANTĐ - Trong lúc chờ bố mẹ đến đón sau khi tan học, một nữ sinh ở trường Trung học Mount Hope  (Mỹ) đã bị các bạn nam cùng trường trêu ghẹo, bắt nạt và chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Trường Trung học Mount Hope

Nguyên tắc cứng nhắc

BE (tên viết tắt), 12 tuổi là một học sinh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu lớp ở trường Trung học Mount Hope  nằm ở  hạt Fayette, Tây Virginia, Mỹ. Nữ sinh này cũng thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa và là đội trưởng đội cổ vũ cho đội bóng rổ của trường.

Đội cổ vũ của BE cũng đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu toàn hạt sắp tới. Ngày 12-10-2010, sau khi hết giờ học, BE được thông báo ở lại trường để lấy đồng phục cho đội cổ vũ mặc trong buổi biểu diễn sắp tới. Khi xong việc, cô bé ra điểm chờ xe buýt nhưng đã bị lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà. BE quay lại văn phòng của nhà trường để gọi nhờ điện thoại về nhà cho bố mẹ đến đón, nhưng nhân viên nhà trường nói rằng học sinh không được phép sử dụng điện thoại trong phòng.

Nhân viên này sau đó đã bảo BE tới phòng tập thể dục để gọi nhờ điện thoại di động của các bạn đang tập bóng rổ ở đó. BE cuối cùng cũng đã gọi được cho bố mẹ đến đón. Khi BE quay trở lại văn phòng để ngồi chờ thì cửa đã khóa, các nhân viên đã ra về hết. Cô đành phải quay lại phòng tập thể dục để ngồi đợi bố mẹ, nhưng huấn luyện viên môn bóng rổ lại nói rằng cô không thể ngồi chờ trong phòng này được.

Không còn cách nào khác, BE đành phải ngồi đợi bên ngoài phòng tập thể dục, nơi có một số nam sinh lớn tuổi hơn. Những học sinh này đã trêu chọc cô bé và không cho cô ngồi ở đó. BE đã phản đối liền bị họ lôi vào một căn phòng.


Hậu quả đau lòng

Một học sinh nam cùng lớp với BE nhìn thấy BE trong tình trạng hoảng loạn và trên người có nhiều vết thương ở một góc khuất bên ngoài phòng thể dục liền báo cho mẹ cậu ta vốn là một y tá. Nghe con gái kể lại, gia đình BE đã đưa cô tới khám tại bệnh viện Beckley Appalachian và bác sĩ kết luận cô gái đã bị xâm hại.

Sau một thời gian điều trị tâm lý, gia đình BE đã phải xin cho con sang học trường khác cách xa trường cũ bởi cô bé không dám đi học trở lại.

Ngày 30-9 vừa qua, gia đình BE đã chính thức nộp đơn kiện tố cáo trường Trung học Mount Hope. Những người bị cáo buộc đích danh là Hiệu trưởng Mike và Hiệu phó Leah Hutchins, huấn luyện viên môn bóng rổ Bo Morrison, giáo viên phụ trách đội cổ vũ Linda Nevi và một số nhân viên quản lý của  nhà trường.

Theo lời kể của BE, cô bé đã bị các nam sinh 16, 17 tuổi lôi vào một phòng học chốt cửa lại và hãm hiếp, đánh đập khi cô bé chống cự lại. Lúc BE  ngồi ở bên ngoài phòng tập thể dục có một học sinh khác cũng đang có mặt ở đó và chứng kiến BE bị các nam sinh lôi đi. Các nhân viên điều tra đã xác định được học sinh này và lấy lời khai.

Trong đơn tố cáo, gia đình BE nói rằng một số nhân viên nhà trường đã biết rõ có một số học sinh có những hành vi sai trái và tại đây đã xảy ra tình trạng bắt nạt nhưng không hề có động thái gì để bảo vệ BE. Những người này đã đẩy nạn nhân vào hoàn cảnh xảy ra vụ việc đáng tiếc. Thêm vào đó, Ban giám hiệu nhà trường đã vô trách nhiệm và không thực hiện đầy đủ nguyên tắc giám sát học sinh, để xảy ra tình trạng không an toàn ngay trong trường học dẫn đến vụ việc nghiêm trọng. Và nhà trường cũng không có động thái gì sau khi vụ việc xảy ra để khắc phục hậu quả.

Hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân nói rằng cô bé đã phải chịu đựng đau đớn về thể xác, bị ám ảnh về chuyện đã xảy ra gây ảnh hưởng đến việc học hành và nghề nghiệp sau này. Gia đình BE cũng phải trả chi phí không nhỏ cho việc điều trị và tư vấn tâm lý cho cô bé  nhiều ngày sau đó.

Trường Trung học Mount Hope có khoảng 310 học sinh từ lớp 5 đến lớp 12, tuy nhiên, hồi đầu năm 2011, toàn bộ nhà trường đã được chuyển sang trường Oak Hill. Tuy  nhiên, những người chịu trách nhiệm và gây ra vụ việc này sẽ bị đưa ra xét xử trong thời gian tới.