Chị Dung và người thân xúc động khi nhận lại chiếc xe bị mất của gia đình
Theo lời kể của chị Dung, năm 2012, gia đình chị đã mua 1 chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, trong một lần để xe ở trước cửa hàng do không khóa cổ, khi quay ra, chiếc xe của chị đã bị kẻ gian lấy mất. Trong 2 năm qua, chị Dung và gia đình không còn hi vọng tìm lại được tài sản.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn cho hay, qua quá trình tuần tra kiểm soát, CBCS của đơn vị đã phát hiện người điều khiển phương tiện trên vi phạm Luật Giao thông. Hết thời gian tạm giữ, người lái xe vi phạm đã không đến giải quyết. Qua kiểm tra, đơn vị xác định BKS của chiếc xe máy không trùng với đăng ký, số khung, số máy. Do chị Dung không trình báo việc mất tài sản nên CSGT đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xác định được chủ sở hữu. Đồng chí Đội trưởng Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn cũng khuyến cáo người dân, các chủ phương tiện cần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống trộm cắp. Trong trường hợp không may tài sản bị mất, cần nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan công an, để cơ quan chức năng nhanh chóng truy tìm trả lại tài sản đã mất.
Từ năm 2013 đến nay, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn cũng đã làm thủ tục trả gần 10 xe máy là xe tang vật trong các vụ trộm cắp cho chủ phương tiện bị mất tài sản.