Sát hại tình địch vì hận tình, ghen mù quáng

ANTĐ - Ba người mới lớn - hai nam và một nữ không quen biết nhau trước, không có thù hằn và cũng không liên quan gì về kinh tế. Họ biết nhau một cách tự nhiên qua “cái cầu” là cô gái trẻ có khuôn mặt khá xinh tên Thu.

Sự quen biết tình cờ này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như “cái cầu” biết điều tiết mối quan hệ với hai người bạn trai. Vậy nhưng với cách xử lý chuyện tình cảm yêu đương theo kiểu thích thì yêu, không thích thì bỏ, Thu đã đẩy mình vào thế khó của chuyện ba người. Và rồi, đoạn kết không có hậu của chuyện ba người đã khiến cô gái mãi mất cả hai người bạn trai mà cô đã từng yêu, khi một người đã chết, người còn lại “bóc lịch” suốt đời trong nhà giam. Còn cô gái, chuyện đau lòng này chắc chắn sẽ ám ảnh mãi trong cuộc đời cô...

Hận tình làm mất lý trí

Dời quê ra Thủ đô khi tuổi đời vừa tròn 18, Bùi Xuân Toàn (sinh năm 1986, trú tại tiểu khu Xoài, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) thuê nhà trọ giữa trung tâm Thủ đô và rất nỗ lực lao động với hy vọng có được cuộc sống khá hơn. Với dáng người thư sinh, khuôn mặt điển trai và ý chí vượt khó, Toàn đã khiến cô gái Nguyễn Thị Minh Thu, kém Toàn ba tuổi (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cảm mến trong một lần quen biết tình cờ. Toàn cũng đáp lại tình cảm chân thành của cô gái mới lớn và sau đó cả hai đã nảy sinh tình cảm yêu đương. Mối tình này kéo dài suốt bốn năm thì trục trặc. Nhận thấy không còn tình cảm với Toàn, Thu đã chủ động nói lời chia tay. Không đồng ý việc này, Toàn nhiều lần tìm gặp Thu với mong muốn nối lại tình cảm nhưng không được chấp nhận.
Trong những lúc mất bình tĩnh, Toàn thường tìm Thu để đe dọa, thậm chí Toàn còn đánh Thu. Căn nguyên của sự việc này là vì Toàn thấy sau khi Thu chia tay với mình lập tức có mối quan hệ rất thân thiết với anh Trần Anh Cường (sinh năm 1979, trú tại phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trong ý nghĩ của Toàn, anh Cường là nguyên nhân khiến Thu cắt đứt quan hệ tình cảm với mình. Với ý nghĩ đó nên mỗi lần nhìn thấy anh Cường và Thu đi chơi với nhau là trong Toàn lại nảy sinh lòng ghen tuông và thù hận. Và cũng đã nhiều lần, sau khi tìm đánh Thu thì Toàn đã điện thoại đe dọa anh Cường vì quan hệ với Thu. Tưởng như sự ghen tuông của Toàn cũng chỉ dừng lại ở đó, nhưng khi sự hận tình của Toàn dâng cao thì anh ta đã mất hết lý trí.

Bị cáo Bùi Xuân Toàn

Với ý định dằn mặt tình địch, đêm 20-7-2011, Toàn chuẩn bị sẵn một con dao bấm đầu nhọn rồi cất vào túi quần. Sau đó, Toàn đi xe máy đến ngõ chợ Khâm Thiên tìm đánh chị Thu và anh Cường. Khoảng 24h ngày 21-7-2011, phát hiện anh Cường chở chị Thu bằng xe máy ở gần khu vực chợ Khâm Thiên, Toàn đã đuổi theo anh Cường và giơ dao lên đe dọa khiến anh Cường hoảng sợ phải bỏ xe máy và bạn gái ở lại để chạy thoát thân. Trong cơn ghen, Toàn xông đến đấm đá liên tiếp vào người và mặt chị Thu rồi bỏ đi. Khi Toàn đi rồi, anh Cường quay lại lấy xe máy chở chị Thu đi chơi tiếp ở trên phố Khâm Thiên.
Lúc này, Toàn chưa về nên lại nhìn thấy anh Cường chở chị Thu. Một lần nữa, Toàn phóng xe máy vượt lên ép xe máy của anh Cường khiến anh Cường sợ hãi phóng xe bỏ chạy. Toàn đuổi được 20 mét thì anh Cường cầm vỏ chai bia Hà Nội lấy ở quán nước bên đường ném trúng đầu Toàn và tiếp tục bỏ chạy. Trong lúc chạy, anh Cường bị vấp ngã nên Toàn đuổi kịp và dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Cường khiến nạn nhân tử vong tại phố Khâm Thiên.
Sau khi gây án, Toàn tự đi xe máy vào Bệnh viện đa khoa Thiên Đức (quận Hà Đông, Hà Nội) để sơ cứu vết thương ở vùng đầu mà trong lúc đuổi nhau, anh Cường đã ném chai bia vào đầu Toàn gây thương. Trên đường đi, Toàn vứt con dao gây án ở dọc đường. 3h ngày 21-7-2011, Toàn điện thoại di động cho bạn là Nguyễn Đức Việt, ở Hà Nội thông báo cho Việt biết vừa đâm người và không biết họ sống chết thế nào nên trốn vào Thanh Hóa. 8h ngày 21-7, Toàn điện thoại cho Việt xin số điện thoại và địa chỉ nhà anh Nguyễn Ngọc Hoàn (là bạn của Việt và Toàn) ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Sau khi điện thoại cho Hoàn, Toàn nói dối là đi chơi và đến xin ngủ nhờ. 23h ngày 21-7, Việt lên mạng và biết Toàn đã giết người nên Việt điện thoại thông báo cho Hoàn biết. Hoàn đã khuyên Toàn ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 20h ngày 22-7-2011, Toàn bị cơ quan Công an bắt giữ.

“Xin Tòa cho bị cáo con đường chuộc tội!”

Vụ án giết người do Bùi Xuân Toàn thực hiện được đưa ra xử điểm ngày 11-11-2011 tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Ngay trước khi phiên tòa bắt đầu, những người dự khán đã cảm nhận rõ không khí rất “nóng” từ người mẹ của bị hại và những người thân trong gia đình bà. Phía hàng ghế kế bên, cha của bị cáo và người thân trong gia đình ông lặng lẽ nhìn đứa con hư đang ngồi buồn bã trước vàng móng ngựa. Nếu không có sự ngăn cản quyết liệt của lực lượng Cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa thì mẹ của bị hại đã nhiều lần xông lên nơi bị cáo đang ngồi để “quyết ăn thua” với kẻ đã làm hại con bà. Chứng kiến sự nóng giận của người mẹ bị hại đối với con mình, người cha của bị cáo từ từ quay mặt ra phía cửa sổ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, ông cố không để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt mặn mòi đang lặng lẽ chảy xuống trên khuôn mặt đầy những vết nhăn của ông.
Gần bốn tháng kể từ khi Toàn gây ra tội ác ghê gớm này, hôm nay ông mới được nhìn lại mặt con mình. Vậy nhưng cha - con đâu đã có cơ hội nói chuyện gì với nhau. Trước mặt ông là công đường xử kẻ phạm tội giết người. Bên cạnh ông là nỗi đau là sự thù hận của một bà mẹ có đứa con trai duy nhất thì đã bị con ông sát hại thảm thương. Cùng là cha, là mẹ, ông hiểu nỗi đau không thể bù đắp của phía gia đình bị hại. Bất chợt, người cha của bị cáo quay sang phía bên như định nói điều gì đó với gia đình bị hại trước khi phiên xử bắt đầu, nhưng nhìn gương mặt và ánh mắt của người đàn bà đau khổ đang toát lên sự thù hận thì cổ họng ông tự dưng nghẹn lại. Ông không thể cất lời.

So với ngày mới bị bắt, khi xuất hiện trước vành móng ngựa, Toàn hiền hơn. Gương mặt của kẻ đã phạm vào tội ác tày trời đã thể hiện sự hối hận, dù rằng đã muộn màng sau hành vi tàn bạo đã gây ra cho anh Cường. Sự ân hận đó phần nữa vì thương người cha già đầu bạc và những người thân trong gia đình Toàn đang lặng lẽ ngồi dưới khán phòng?

Thu cũng xuất hiện tại Phòng xử án với tư cách là người làm chứng trong vụ án. Thu ngồi bên cạnh những người thân trong gia đình bị hại. Nhưng Thu luôn tìm cách tránh né cái nhìn của mọi người xungquanh bằng một chiếc khăn dùng để che mặt. Chẳng biết tâm trạng cô đang nghĩ gì. Nhưng có một điều mà những người tham dự phiên tòa đều cảm nhận thấy, đó là vẻ mặt không tự nhiên và cô thường mất tập trung khi trả lời trước Hội đồng xét xử và luật sư. Tuy nhiên, điều người ta quan tâm nhất chính là nhân vật chính trong vụ án, bị cáo Toàn có thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội hay không trong phần trả lời thẩm vấn:

- Bị cáo và anh Cường có quan hệ thế nào?

- Thưa tòa, bị cáo không quen biết anh Cường ạ.

- Không quen biết anh Cường, sao bị cáo lại nhiều lần gọi điện đe dọa anh Cường?

- Vì Cường mà bạn gái bị cáo (chị Thu - PV) đã chia tay bị cáo.

- Căn cứ vào đâu mà bị cáo lại khẳng định rõ như thế?

- Nếu không có Cường thì Thu đã không thay đổi tình cảm như thế.

- Việc chị Thu chia tay bị cáo là do anh Cường xúi à?

- Bị cáo không biết ạ, nhưng kể từ khi đòi chia tay bị cáo thì Thu chỉ quan hệ tình cảm với Cường.

- Vậy là bị cáo nghĩ cách trả thù anh Cường?

- Thưa tòa, gắn bó tình cảm với nhau nhiều năm rồi, tự dưng Thu đòi chia tay để đi theo người con trai khác thật khiến bị cáo rất bức xúc nên nghĩ cách dằn mặt cả Cường và Thu, chứ không nghĩ giết Cường.

- Bị cáo đã từng có những hành vi gì với anh Cường?

- Thưa tòa, chỉ là gọi điện dọa Cường thôi ạ.

- Chuyện nam - nữ trong quá trình tìm hiểu yêu đương thấy không hợp thì chia tay là việc bình thường, bị cáo thấy đúng không?

- Dạ, đúng ạ!

- Vậy sao khi chị Thu chia tay, bị cáo lại có cách xử sự ghen tuông thái quá như vậy?

- Là vì bị cáo rất yêu Thu nên không muốn chia tay. Hơn nữa, sau khi Thu chia tay bị cáo rồi đến ngay với người con trai khác thì bị cáo tức không chịu được.

- Sau khi chia tay chị Thu, bị cáo đã nhiều lần tìm đánh chị Thu?

- Bị cáo có tìm vài lần nhưng chủ yếu là dọa Thu thôi, vì bị cáo vẫn yêu Thu.

- Yêu đến mức nhất quyết phải ngăn cản tình yêu mới của người ta à?

... (Bị cáo không trả lời - PV).

- Việc bị cáo dùng dao đâm anh Cường khiến nạn nhân tử vong cũng vì quá yêu chị Thu à?

- ... Thưa tòa, lúc đó do nóng giận mất khôn nên bị cáo không làm chủ được hành vi của mình mới xử sự như vậy. Bị cáo rất hối hận về hành vi đã thực hiện đối với Cường.

- Bị cáo nghĩ gì sau hành động tàn bạo của mình?

- Thưa tòa, bị cáo biết tội của mình đã gây ra là rất lớn. Xin Tòa mở cho bị cáo một con đường để bị cáo chuộc một phần tội lỗi với gia đình anh Cường và làm lại cuộc đời...

Sát hại tình địch vì hận tình, ghen mù quáng ảnh 3
Bùi Xuân Toàn tại cơ quan Công an

Tỉnh táo hơn đã không xảy ra vụ án

Trong vụ án này, ngoài nỗi đau mất con của gia đình bị hại, nỗi đau của gia đình có đứa con phạm trọng tội và phải nhận bản án tù chung thân, thì Thu cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Lý do ư? Vì chị là nguyên nhân dẫn đến cảnh hai người con trai, cũng là hai người chị đã và đang có tình cảm yêu đương đều phải nhận cái kết đau lòng: một người chết, một người thụ án hết đời ở trong trại giam. Dù chị không muốn hai người bạn trai của mình có hành vi xấu với nhau, nhưng khi sự hận tình của tuổi mới lớn xuất hiện thì rất khó để họ có thể kiềm chế. Và trong trường hợp này là Toàn, người đã có tình cảm gắn kết với chị với thời gian rất dài - 4 năm.

Trước khi vụ ẩu đả xảy ra ngày 21-7 khiến hậu quả là anh Cường bị tử vong, Toàn cũng đã nhiều lần có hành vi manh động với chị và anh Cường. Điều đó thể hiện qua việc Toàn thường mắng chửi và đánh Thu. Ngoài ra, Toàn cũng nhiều lần gọi điện thoại đe dọa anh Cường. Vậy nhưng Thu lại không lấy đó làm bài học để cảnh giác trước bạn trai cũ, giữ mình để tránh xảy ra những điều không hay cho bản thân và anh Cường. Hậu quả đau lòng là chính từ sự mất cảnh giác của chị đối với Toàn mà anh Cường đã gặp nạn do Toàn gây ra. Đây là kết cục rất buồn cho mối tình của cô gái trẻ thiếu chín chắn trong cuộc sống xã hội.