Sát hại người yêu quen qua mạng xã hội vì ghen tuông

ANTD.VN - Cái chết của cô Natalia Basova (27 tuổi) vào ngày 25-7-2019 tại khu vực sân chơi dành cho trẻ em trên phố Lesnaya khiến người dân thành phố Ramenskoye, Mátxcơva, Nga bàng hoàng. Artem Shustov (38 tuổi) đã ra tay sát hại Natalia ngay trước mắt con gái 5 tuổi của cô cùng nhiều phụ nữ và trẻ em khác. 

Sát hại người yêu quen qua mạng xã hội vì ghen tuông ảnh 1Artem - đối tượng sát hại Natalia (ảnh phái) đã có tiền án

Cái chết đã được báo trước

3 giờ trước khi xảy ra bi kịch, Natalia đi dạo trong công viên với chị Tatiana - bạn gái thân của cô. Sau đó, Natalia đưa con gái Nina đến sân chơi dành cho trẻ em. Buổi chiều hôm đó, khi biết tin Natalia bị sát hại trước mắt bé Nina cùng nhiều phụ nữ và trẻ em có mặt trên sân, chị Tatiana đã lao tới hiện trường vụ án mạng.  

Tại đây, chị Tatiana nói ngay với các nhân viên cảnh sát rằng, Artem đã giết Natalia. Theo Tatiana, Natalia nhiều lần nói rằng cô sợ anh ta. Artem thường xuyên đe dọa giết Natalia qua điện thoại. Bạn bè khuyên cô ấy trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, Natalia từ chối vì cho rằng Artem sẽ không để mẹ con cô được yên…

Natalia sinh ra ở thành phố Tambov, đến Ramenskoye từ năm 16 tuổi và theo học tại một trường cao đẳng. Vào năm 21 tuổi, Natalia đã yêu người đàn ông hơn 10 tuổi. Khi biết tin cô có thai, anh ta đã biến mất. Do phải trở về Tambov dự đám tang của mẹ, Natalia đã sinh non khi mang thai 7 tháng. Mẹ con cô đã sống ở Tambov trong gần 1 năm. Sau đó, Natalia đưa con trở lại Ramenskoye và thuê nhà để ở. Cô xin làm bảo mẫu tại một nhà trẻ để bé Nina được gửi miễn phí ở đây. Do lương tháng của cô thấp, Natalia phải xin làm thêm ở bộ phận lễ tân của bệnh viện.  

Vào tháng 1-2019, Natalia làm quen với Artem trên mạng xã hội. Anh ta sống tại Ramenskoye, còn mẹ sống ở thành phố Noginsk, tỉnh Mátxcơva. Artem còn nói rằng mình chưa thể kết hôn, nhưng muốn có một gia đình và những đứa trẻ. Anh ta đến cuộc hẹn đầu tiên với cô bằng xe ô tô. Natalia đã yêu Artem. Khi đến thăm nhà anh ta, Natalia rất ngạc nhiên về bộ sưu tập đồ cổ trong căn hộ của Artem.

Ban đầu, Natalia tin tưởng Artem vì anh ta chấp nhận bé Nina, dùng ô tô chở cô về Tambov thăm mộ mẹ, làm quen với bố và mua quà tặng Natalia nhân ngày 8-3. Tuy nhiên, một thời gian sau, cô bắt đầu không thích cách cư xử của người yêu. Artem không chịu bồi thường khi làm hỏng đồ trong siêu thị, sẵn sàng gây gổ với người lạ ở nơi đông người…

Nạn nhân bị đâm hơn 20 nhát dao 

Ngoài ra, Natalia còn thấy Artem hay sử dụng một loại thuốc viên nào đó và có thể đi uống rượu vài ngày. Khi đó, đối với anh ta, mọi phụ nữ đều là gái làng chơi kể cả Natalia. Một hôm, khi bị Natalia từ chối quan hệ tình dục do đau họng, Artem lập tức đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Sau đó, anh ta gọi điện xin lỗi và nói vẫn rất yêu cô. Natalia không tin và  trở về phòng trọ. Artem bắt đầu truy đuổi mẹ con cô. Khi thấy Natalia kiên quyết không quay lại với mình, Artem bắt đầu đe dọa giết cô. 

Theo cơ quan điều tra, chiều 25-7-2019, Artem đi xe ô tô đến sân chơi dành cho trẻ em. Khi tiến tới gần Natalia, hắn liền rút con dao từ trong túi ra và đã đâm liên tiếp hơn 20 nhát vào vùng tim, cổ và bụng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ ngay trước mắt con gái. Sau đó, hắn bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Artem lái xe ô tô về Noginsk và đã bị bắt ở đó ngay vào tối 25-7. Các điều tra viên thu được con dao săn dính máu trên người hắn. Khi tiến hành khám xét căn hộ của Artem ở Noginsk, cơ quan điều tra cũng đã phát hiện 2 con dao khác và nhiều vết máu. Artem đã bị khởi tố về tội giết người. Artem đã có tiền án về tội mua bán trái phép vũ khí, hiện đang bị điều tra với cáo buộc liên quan đến vụ giết cô gái ở Crimea vào năm 2014. Trong quá trình thẩm vấn, Artem thừa nhận đã giết Natalia vì ghen tuông. Hắn cho rằng cô đã phản bội. Theo quyết định của tòa án, Artem bị tạm giam 2 tháng.