Sát hại người tình rồi vào quán kaorake vui vẻ

ANTĐ - Sau khi sát hại người tình, Bùi Như Sánh (36 tuổi, trú tại thôn Đồng Hới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bỏ trốn rồi bắn tiếng đến cơ quan chức năng và người thân rằng sẽ tự tử. Tuy nhiên, tên này đã bị bắt khi đang “vui vẻ”với 2 tiếp viên nữ trong quán karaoke.

Sát hại người tình rồi vào quán kaorake vui vẻ ảnh 1Bùi Như Sánh khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Ngày 23-12, Phòng CSHS - Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ hình sự Bùi Như Sánh để điều tra về hành vi “Giết người”. Trước đó 3 ngày, cơ quan công an nhận tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn Trâm Kiều, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách. Nạn nhân là chị Đoàn Thị Quảng (34 tuổi, trú tại địa chỉ trên), tử vong do nhiều vết thương trên người. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng xác định hung thủ gây án là Bùi Như Sánh, song đối tượng đã bỏ trốn. 

Theo công an cơ sở, Sánh mới chấp hành xong án phạt tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trở về cộng đồng, Sánh sớm nảy sinh mâu thuẫn rồi ly hôn vợ. Phó mặc các con cho người nhà chăm sóc, Sáng lang thang các quán xá rồi quen chị Quảng - một phụ nữ vừa ly hôn và hai bên nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Theo lời khai của các nhân chứng, trước thời điểm xảy ra vụ án, Sánh từng đe dọa sát hại chị Quảng nếu chị đòi chia tay. Trung tuần tháng 12,  Sánh có mượn con dao nhọn của nhà hàng xóm, mục đích đe dọa chị Quảng…

Trong quá trình trốn chạy, Sánh liên tục gọi điện về gia đình xin tiền và bắn tiếng sẽ tự tử. Tối 21-12, tổ công tác Phòng CSHS - Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được Sánh khi đối tượng đang “vui vẻ” tại một quán karaoke ở Hải Phòng cùng 2 tiếp viên nữ. 

Tại CQĐT, Sánh khai nhận động cơ giết người do thời gian gần đây liên tục xảy ra mâu thuẫn với chị Quảng và nạn nhân muốn chấm dứt mối quan hệ. Khoảng 19h ngày 20-12, Sánh đi xe máy đến nhà chị Quảng mang theo con dao bầu. Đến khoảng 23h, Sánh rủ chị Quảng đi nhà nghỉ nhưng bị từ chối. Lời qua tiếng lại, Sánh bất ngờ rút dao tấn công chị Quảng rồi phóng xe máy bỏ chạy. Con trai chị Quảng chứng kiến sự việc cầm gậy đuổi theo, vụt trúng tay Sánh làm rơi con dao xuống đất nhưng hung thủ vẫn trốn thoát cho đến khi bị bắt.