Sát cánh cùng Cảnh sát 113 (3): Giáp mặt đối tượng có vũ khí đang kích động

ANTD.VN - Trong vụ xe Mercedes “điên” gây tai nạn liên hoàn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) từng khiến dư luận xôn xao hồi tháng 12-2017, ít ai biết rằng hai đối tượng cầm dao tới hiện trường để “bênh” lái xe đã bị các chiến sĩ Cảnh sát 113 trấn áp trong nháy mắt. Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ đối diện hiểm nguy mà các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát 113 quận Hai Bà Trưng từng trải qua…

>> Kỳ 2: Sát cánh cùng Cảnh sát 113 (2): Chuyện chưa kể về người đội trưởng từng bắn 3 phát súng ‘dẹp loạn’

>> Kỳ 1: Sát cánh cùng Cảnh sát 113 (1): Những giờ phút tuần tra hồi hộp

Pha trấn áp ít người biết trong vụ “xe điên” từng gây xôn xao

Khoảng 18 giờ ngày 21-12-2017, một lái xe điều khiển chiếc ô tô hiệu Mercedes phóng tốc độ cao trên nhiều tuyến phố của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), va chạm với các phương tiện trên đường đi, khiến nhiều người bị thương.

Bức xúc với lái xe này, rất nhiều người tham gia giao thông trên đường đã truy đuổi lái xe, càng khiến cho người cầm lái hoảng hốt và nhấn ga mạnh hơn.

Trên đường bỏ chạy, lái xe nhầm tưởng rằng những người truy đuổi mình là một nhóm “dằn mặt” chuẩn bị từ trước, nên đã gọi điện cho con trai và cháu tới hỗ trợ.

Đến phố Triệu Việt Vương, lái xe không thể chạy tiếp nên đã buộc phải dừng lại. Trong quá trình lái xe xô xát với nhóm người dân truy đuổi, hai thanh niên là người nhà của lái xe xuất hiện, tay cầm dao và xông vào tấn công đáp trả.

Sát cánh cùng Cảnh sát 113 (3): Giáp mặt đối tượng có vũ khí đang kích động ảnh 1

Trung úy Nguyễn Hiệp Thắng áp giải lái xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn lên xe Cảnh sát 113

Chứng kiến những kẻ mới tới hung hãn và có dao, đám đông lập tức dạt ra tránh né. Một đối tượng cầm dao đuổi theo người thanh niên mà hắn cho là đã đánh lái xe…

Hôm đó, Trung úy Nguyễn Hiệp Thắng - Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, Cơ động (113) của Công an quận Hai Bà Trưng – cùng đồng đội đang ở trong ca trực. Nghe bộ đàm thông báo có vụ việc phức tạp ở phường Bùi Thị Xuân, Trung úy Thắng cùng một đồng đội lập tức lên xe bán tải chuyên dụng lao tới hiện trường, trong khi những chiến sĩ khác tập trung vào một tin báo ở nơi khác.

Tới đoạn gần hiện trường, Trung úy Thắng phát hiện một đối tượng cầm dao đang đuổi theo một người. Ngay lập tức, chiến sĩ có 5 năm kinh nghiệm làm Cảnh sát 113 dừng xe giữa đường, nhảy xuống trấn áp đối tượng manh động.

Chỉ bằng một thế võ nhanh và mạnh, Trung úy Thắng đã bẻ gập được cổ tay của kẻ tấn công, đánh văng con dao ra xa, và nhanh chóng còng tay, đưa đối tượng lên xe cảnh sát 113 để áp giải về trụ sở.

Cũng trong lúc đó, một chiến sĩ khác của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, Cơ động là Trung úy Chu Duy Đức (thuộc Tổ Khám nghiệm Tai nạn giao thông) cũng đánh bay được dao trên tay đối tượng còn lại khi y đang khua khoắng để bảo vệ cho lái xe người nhà. Và kẻ manh động đã nhanh chóng bị khống chế, còng tay tại chỗ.

Nói về tình huống đối mặt với kẻ côn đồ có hung khí, Trung úy Nguyễn Hiệp Thắng chia sẻ, “lúc đó tôi chỉ nghĩ mình phải hành động thật nhanh và quyết liệt, nếu không, người dân và cảnh sát đều có thể gặp nguy hiểm. Những tình huống như vậy không phải hiếm gặp với Cảnh sát 113…”

Những pha trấn áp “để đời” của “113 Hai Bà Trưng”

Cách đây 4 năm (năm 2014), lực lượng Cảnh sát 113 của Công an quận Hai Bà Trưng đã phải giải quyết một tình huống vô cùng nan giải.

Khi đó, trong con ngõ Lò Lợn (cũ, hiện là ngõ 459 phố Bạch Mai), một đối tượng rơi vào tình trạng “ngáo đá”, đã cầm dao khống chế chính bố đẻ của y. Không biết làm thế nào, người mẹ đành phải gọi tới đường dây nóng 113 để cầu cứu.

Tổ cảnh sát 113 khi đó gồm 4 cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khung cảnh hiện ra chắc chắn không dành cho những người yếu bóng vía…

Căn nhà nằm sâu trong ngõ, đóng kín cửa. Khi ghé mắt nhìn qua khe cửa, các chiến sĩ thấy đối tượng rải dao quanh nhà, khoảng 4-5 con dao các loại. Riêng đối tượng hai tay cầm hai dao (một dao phay và một phóng lợn), vừa khống chế bố đẻ, vừa luôn miệng hò hét, tay chân vung vẩy mất kiểm soát theo kiểu của người đang “ngáo”.

Sát cánh cùng Cảnh sát 113 (3): Giáp mặt đối tượng có vũ khí đang kích động ảnh 2

Cảnh sát 113 là lực lượng trấn áp nhanh, quyết liệt để vô hiệu hóa các đối tượng manh động, có hung khí. Ảnh minh họa

Tổ công tác Cảnh sát 113 khi đó hội ý nhanh, và quyết định cử 2 chiến sĩ giỏi võ, nhanh và khỏe vào trong thuyết phục, để tránh nguy hiểm cho con tin.

“Khi đã lên cơn ngáo, đến bố đẻ mà đối tượng còn không tha, thì phải hết sức cảnh giác, vì đối tượng manh động không thể đoán trước được. Tôi và một đồng chí nữa bước vào, mặc áo giáp nhưng không mang theo bất kỳ công cụ hỗ trợ nào để tránh kích động đối tượng”, Trung úy Nguyễn Hiệp Thắng nhớ lại.

Bằng nỗ lực thuyết phục liên tục, sử dụng những “đòn tâm lý” đăc biệt với đối tượng "ngáo đá", hai chiến sĩ cảnh sát 113 đã thành công khi đánh lạc hướng đối tượng để tiến lại gần.

Trong vài giây ngắn ngủi, mỗi chiến sĩ lao tới bẻ một tay dao, rồi quật ngã kẻ "ngáo đá" đang không phân biệt được đúng – sai… Con tin được giải cứu, trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả tổ cảnh sát 113.

Trung úy Nguyễn Hiệp Thắng nhớ lại: “Đối tượng rất khỏe, cao khoảng 1m70, nặng hơn 70kg. Cộng thêm với tình trạng thần kinh bị kích động vì ma túy, đối tượng vùng vẫy dữ dội, nên chúng tôi đã phải rất vất vả mới đưa được đối tượng về trụ sở”.

Ngoài pha trấn áp khó quên nói trên, Trung úy Thắng và các đồng đội ở Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, Cơ động (113) của Công an quận Hai Bà Trưng còn nhớ như in vụ giải cứu con tin bị khống chế ở phường Bạch Đằng hồi năm 2013 (lực lượng phải phối hợp với cảnh sát hình sự, và vụ việc kéo dài tới gần 5 tiếng đồng hồ mới kết thúc), hay vụ trấn áp kẻ say rượu cầm dao phay chống đối quyết liệt ở phố Kim Ngưu hồi năm 2015 (trong vụ này, cảnh sát phải dùng tới lựu đạn hơi cay).

“Bây giờ nói ra thì thấy khá đơn giản, nhưng lúc đó ở hiện trường, mỗi giây trôi qua là một giây gay cấn toát mồ hôi, căng thẳng cực độ. Như ở vụ khống chế đối tượng say rượu tại Kim Ngưu, tổ chúng tôi trang bị lá chắn, áo giáp và dùi cui tiếp cận từ chân cầu thang, nhưng đã bị đối tượng bất ngờ ném một tấm kính rất lớn từ trên tầng xuống. Tấm kính vỡ vụn, tung tóe ngay trước mặt tôi. Hôm đó, nếu đi nhanh hơn chỉ vài giây, có lẽ giờ tôi đã không thể ngồi đây kể lại câu chuyện như thế này…”, Trung úy Nguyễn Hiệp Thắng chia sẻ những lời chân thành khi nhớ về các tình huống khó quên trong quá trình làm nhiệm vụ.

Cảnh sát 113 không chỉ xử lý tin báo nguy cấp

Trong một chuyến tuần tra đêm có sự góp mặt của PV Báo ANTĐ, Thiếu tá Phạm Đình Hải – tổ phó tổ Cảnh sát 113 số 4 – nói vui rằng, có lẽ hiếm có lực lượng nào phải đối mặt với những tin báo “trái chiều” nhiều như Cảnh sát 113.

“Đó có thể là vụ việc gây rối nghiêm trọng, với những đối tượng hung hãn, có vũ khí chống trả, nhưng cũng có khi lại là những vụ việc rất… khó nói, và chúng tôi chỉ biết thuyết phục, khuyên can, hòa giải mà thôi”, Thiếu tá Hải chia sẻ.

Ngoài nhiệm vụ xử lý tin báo khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát 113 còn làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tư trên địa bàn

Chẳng hạn như vào lúc đêm khuya, tin báo có một phụ nữ nhờ giúp đỡ vì bị “một đối tượng ngăn cản, không cho vào nhà”. Khi lực lượng cảnh sát 113 có mặt, tất cả mới vỡ lẽ rằng “đối tượng ngăn cản” đó là… bố chồng của người báo tin, và cũng là chủ nhà. Do chồng của người phụ nữ đã mất, chị này lại có những mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội nên bố chồng không chấp nhận, và không cho vào nhà.

Khi đó, cảnh sát 113 phải đứng ra hòa giải để hai bên tạm thời tìm được tiếng nói chung.

Hay cũng có khi chỉ là hai vợ chồng cãi vã nhau, và trong cơn tức giận, một trong hai người nhấc máy gọi tới số 113 để nhờ cảnh sát tới “nói chuyện” với người còn lại…

Bên cạnh những tình huống bi hài đó, lực lượng cảnh sát 113 cũng thực hiện nhiệm vụ giữ trật tự trên địa bàn, như: Xử lý những chủ xe ô tô đỗ sai quy định, đi vào đường cấm; Xử lý hàng quán chiếm dụng lòng đường, hè phố; Xử lý các bãi trông xe không phép…