Sao phải chịu thiệt thòi thế!

ANTĐ - Chị Nguyễn Huyền Trang, (20 tuổi, sinh viên Học viện Hành chính) buông máy tính xách tay ra, bức xúc:

- Sao phụ nữ hay phải chịu thiệt thòi thế!

- Vì thiên chức làm mẹ, làm vợ…

- Đương nhiên. Em vừa đọc báo mạng thấy có chị thạc sỹ mà không lấy được chồng, phải điều trị tâm thần đấy.

- Có thể là do đặt ra tiêu chuẩn quá cao, hoặc nhiều lý do khác.

- Là do tâm lý. Chị đó giỏi  nên làm việc với chuyên gia nước ngoài nhiều. Gia đình chắc cũng muốn con rể “Tây”, thế nên “stress”, rồi bệnh thôi.

- Không phải ai cũng thế đâu. Năng lực giỏi cộng với kiến thức xã hội cập nhật thường xuyên, thì làm đâu cũng tốt.

- Hàng năm, bao nhiêu chị em ở các vùng quê vẫn đua nhau lấy chồng nước ngoài rồi chịu thiệt thòi. Có người còn thiệt mạng. “Sính ngoại” nên cứ nhắm mắt đưa chân dù không biết tương lai ra sao.

- Không ít người nghĩ thế là hy sinh!

- Phụ nữ vẫn đứng sau bóng của người đàn ông thành đạt. Tại sao không thể có người phụ nữ thành đạt đứng cạnh một người chồng thành công?

- Có nhiều chứ! Riêng em sẽ phấn đấu thế nào?

- Em sẽ nắm tay chồng em và đứng ngang nhau. Không lùi một chút nào.

- Chúc em đạt mơ ước.