Sao Mai Hiền Anh: Đi qua những ngày giông bão

ANTĐ - Những ai đã từng theo dõi giải Sao Mai trên VTV hẳn còn nhớ tới gương mặt Hiền Anh. Trong cuộc thi Sao Mai 2007, cô gái trẻ này đã giành được giải Nhì. Liền sau đó, Hiền Anh đi theo dòng nhạc semi-classic … Nhưng ít người biết cuộc sống gia đình nhiều sóng gió mà Hiền Anh đã trải qua!

Tổ ấm của Hiền Anh - Mạnh Dũng

Mối tình “sét đánh” giữa quán cà phê

Ngay sau khi được giải Nhì trong Sao Mai 2007, Hiền Anh đã sớm ra mắt album đầu tay với tựa đề “Gọi anh”, với 9 ca khúc, như “Sắc màu”, “Chiếc vòng cầu hôn”, “Giấc mơ Chapi” (Trần Tiến), “Chị tôi” (Trọng Đài), “Giọt sương trên mí mắt” (Thanh Tùng)… Khi sự nghiệp ca hát đang thuận lợi thì Hiền Anh… mất hút rất bí hiểm. Hỏi ra mới hay, cô say đắm với tình yêu của chàng cầu thủ nổi tiếng Mạnh Dũng. 

Mối tình của họ đến khi Hiền Anh ngồi uống cà phê. Tuyển thủ quốc gia cũng ngồi trong quán đó, vô tình nhìn thấy và lập tức sang làm quen. “Từ sau buổi nói chuyện đầu tiên, anh ấy lên kế hoạch chinh phục luôn”, Hiền Anh kể. Cứ ngỡ mối tình “sét đánh” giữa quán cà phê ấy sẽ rất lãng mạn, nhưng hóa ra lại chất chứa những câu chuyện đời. Hiền Anh kể: “Ngay trong lần thứ hai gặp gỡ, Mạnh Dũng đã đèo theo… con gái riêng của anh ấy, và nói rất rõ về hoàn cảnh của anh”. Hiền Anh cũng ít nhiều đắn đo. Nhưng lòng cô đã quyết. 

Tuy vậy, để cập tới bến hôn nhân, Hiền Anh gặp phải sự ngăn cản của gia đình với lý do bạn trai cô đã từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân.

Học cách để yêu thương

Nhắc lại những câu chuyện cũ, Hiền Anh vẫn còn nhớ rất rõ những ngày đầu cô đã phải học cách quan sát và lắng nghe con gái riêng của chồng để có những ứng xử thân tình nhất. “Đó là những ngày tháng tôi phải căng mình ra để… học. Học cách yêu thương. Khi ấy, tôi nghĩ nếu thực sự yêu thương người đàn ông mà mình sẽ gắn bó trọn đời thì việc đầu tiên là phải chinh phục được… cô con gái cưng Khánh Linh của anh ấy. Và may mắn là tôi ngày càng lấy được thiện cảm của cháu”, Hiền Anh tâm sự.

Những ngày khó khăn ấy rồi cũng nhanh chóng vượt qua, nhưng cuộc sống gia đình quả không phải là tấm thảm trải đầy hoa hồng. Hết thử thách này lại có ngay thử thách khác. Sau khi lập gia đình, Hiền Anh và Mạnh Dũng đều có máu kinh doanh. Hai vợ chồng vay tiền mở một nhà hàng. Mong muốn rất đỗi chân thành: vừa kinh doanh ăn uống vừa là một “sân khấu nhỏ” để hàng đêm cô “Sao Mai” thuở nào có “đất diễn”, đỡ quên nghề. Ban đầu mọi sự đều thuận lợi, nhưng rồi cảnh nợ chất chồng ập đến. Tất cả tài sản có thể bán đều đã ra đi. Lại thêm lúc đó ông trời cho cặp vợ chồng họ một sinh linh bé bỏng. “Khi tôi mang thai con trai đầu lòng gần giai đoạn sinh nở thì cũng là lúc vợ chồng bị vỡ nợ”, Hiền Anh nhớ lại. Kinh tế khó khăn khiến cho đời sống gia đình ít nhiều rạn nứt. Nhưng không thể để mất tất cả. Bài học về lòng yêu thương, về nghị lực sống đã khiến Hiền Anh cùng chàng cầu thủ Mạnh Dũng vượt qua. Giờ nghĩ lại, Sao Mai Hiền Anh thở phào: “Cũng mất đến 4 năm đằng đẵng để vượt qua”. 

Hiền Anh - ngày trở lại

Vực lại đời sống sau cuộc kinh doanh thua lỗ, Hiền Anh vừa nuôi con vừa làm mọi việc để có tiền. Cô đi dạy nhạc, dạy cả cho trẻ em lẫn người lớn. Cô dạy ngày, dạy đêm. May mà cuộc đời không khép cửa. Những cánh cửa dù rộng hẹp khác nhau nhưng luôn mở ra để cho Hiền Anh bước vào. Giờ thì cô lại đang bận rộn với trung tâm đào tạo thanh nhạc của mình. Cô giáo Hiền Anh tận tình truyền kinh nghiệm cho từng học trò. Bất cứ ai, dù có năng khiếu hay chỉ là người thích hát đến với trung tâm, Hiền Anh đều nhiệt tình chỉ dạy. Cần mẫn như con ong, Hiền Anh quan niệm, tiếng hát sẽ làm đẹp hơn cho cuộc sống này. Ai có năng khiếu và tài năng, người đó sẽ tỏa sáng trên sân khấu. Còn ai chỉ có đam mê, cô vẫn kiên trì hướng dẫn, có khi suốt mấy tháng chỉ để giúp họ vỡ ra một vài nốt nhạc, nhưng Hiền Anh vẫn kiên nhẫn, vì tin rằng ít nhất họ sẽ tỏa sáng trên sân khấu của chính gia đình mình. 

Bây giờ thì cậu con trai kháu khỉnh của Sao Mai Hiền Anh và cầu thủ bóng đá Mạnh Dũng đã lên 4 tuổi. Sóng gió thương trường cho cô những bài học để chững chạc hơn, đầy đặn hơn, từng trải hơn trong đời cũng như trong tiếng hát. 

Đây cũng chính là lúc Hiền Anh quyết định trở lại sân khấu bằng việc ra album thứ hai “Mùa của giấc mơ” với sự kết hợp cùng với nhạc sĩ Dương Trường Giang. 8 ca khúc trong album như “Bình yên con nhé”, “Thức dậy đi em”, “Đêm nằm mơ phố”… - mỗi bài là một phong cách nhưng xâu chuỗi lại sẽ dựng lên bức chân dung của Hiền Anh trong 6 năm qua. Có vui buồn, có thất bại. Những câu chuyện ấy cho thấy một Hiền Anh không chịu chùn bước, chấp nhận vấp váp trong cuộc sống, để vượt lên với mơ ước đắm say là được trở lại với nghệ thuật. 

Trên con đường trở lại với nghệ thuật, rất may cô có người chồng hết mực ủng hộ. Khi thực hiện album “Mùa của giấc mơ”, mỗi lần thấy vợ ghi âm xong một ca khúc, Mạnh Dũng đều lắng nghe để nhận xét, góp ý cho vợ từ cách nhả chữ đến lối hát sao cho truyền cảm hơn.