"Sao" cũng bị dị ứng

ANTĐ - Đằng sau ánh hào quang lấp lánh trên sân khấu, họ cũng là những con người bình thường với những nỗi lo lắng rất đời thường mà ít ai biết đến…

Ca sĩ Mỹ Tâm: Bị dị ứng với... mùi hoa sữa

Sống ở Sài Gòn nhưng cô ca sĩ gốc Quảng lại bị “mê hoặc” bởi hương hoa sữa nồng nàn đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Có lẽ vì thế mà mỗi độ thu về, dù bận rộn đến mấy, cô vẫn cố gắng thu xếp ra Hà Nội để hát cho khán giả nghe và cũng là cho đỡ nhớ mùi hương hoa sữa. Song ít ai, kể cả bản thân “họa mi tóc nâu” biết rằng dù bị ám ảnh bởi hoa sữa nhưng cô lại bị dị ứng với mùi hoa này. Trong một lần diễn ở Thủ đô, Mỹ Tâm được một người hâm mộ chạy lên sân khấu tặng nguyên cả cành hoa sữa. Chưa kịp thích thú với món quà độc đáo này thì cô đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì bị hắt hơi liên tục trên sân khấu. Cũng từ đó mà cô mới biết mình bị dị ứng với loài hoa này. Còn người hâm mộ Mỹ Tâm thì rỉ tai nhau lần sau không dại gì tặng thần tượng loài hoa sữa mà cô yêu thích nữa.

Ca sĩ Thanh Thảo: Rất sợ đi giày cao gót! 

Nghe có vẻ hơi khó tin nhưng ca sĩ có thâm niên trong nghề cả chục năm và ngoại hình bắt mắt như Thanh Thảo thật ra rất ngại trang điểm và đi giày cao gót. Có lẽ cũng bởi “búp bê” tự tin vào đôi mắt to đẹp của mình nên trước mỗi buổi diễn, các chuyên gia trang điểm phải rất khó khăn mới thuyết phục được cô gắn thêm lông mi giả cho thêm phần quyến rũ, trong khi cô một mực chỉ muốn chuốt lại mi bằng masscara cho đơn giản và tự nhiên. Đặc biệt, Thanh Thảo cũng rất ngại đi giày cao gót lên sân khấu. Hóa ra từ nhỏ đến lớn, cô có sở thích đi giày bệt nên mỗi lần phải xỏ chân vào giày cao gót là không chịu được vì sau đó thế nào gót chân cũng bị sưng đau. Bởi thế nếu tình cờ gặp Thanh Thảo ngoài đời, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu thấy cô tung tăng với những đôi giày bệt, giày thể thao hay dép xỏ ngón.

Nhạc sĩ Khắc Việt: Hoảng hốt với tiếng mèo đêm!

Tuổi Mèo, rất mê nuôi mèo, thậm chí ngôi nhà mà Khắc Việt đang sống nuôi cả một đàn mèo rất đáng yêu và chú nào cũng rất điệu nghệ trong việc tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Vậy nhưng chàng nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ 8X này lại luôn sợ loài vật này. “Chú mèo” sáng giá của showbiz Việt thổ lộ rất yêu mèo nhưng anh lại sợ nghe thấy tiếng mèo kêu vào đêm khuya, nhất là khi lũ mèo hùa nhau đi bắt chuột hay đuổi nhau trên mái nhà. Những lúc như vậy, dù đang chìm vào giấc ngủ ngon hay tập trung sáng tác nhạc thì thế nào anh cũng hoảng hốt bật dậy và rồi mất ngủ đến tận sáng.


Ca sĩ Phương Thanh: Mạnh mẽ nhưng rất sợ... ma

Nổi tiếng là người mạnh mẽ và cá tính nhưng “chị Chanh” cũng có nỗi sợ rất trẻ con, đó là… sợ ma. Có những hôm đi diễn về khuya, ngồi lại tán chuyện cùng bạn bè, nghe mọi người hứng thú kể chuyện ma, Phương Thanh dù không nói ra nhưng cũng không dám đứng lên về vì sợ ma, đành ngồi lại cho đến khi nào trời sáng trưng rồi mới về. Nói vui là thế nhưng ngoài đời, chị cũng còn có nỗi sợ khác lớn hơn nỗi sợ ma, đó là sợ một lúc nào đó những sóng gió cuộc sống làm mình bị mất đi cảm xúc hát. Thế nên mỗi khi gặp chuyện không vui, Phương Thanh lại giải tỏa ngay và thường là bằng cách đóng cửa phòng lại, bật nhạc thật to và không ngần ngại hát thậm chí hét cho tới khi nào cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.