Sang nhà chú, bé trai đi lạc tận 250km

ANTD.VN -Tuấn Anh sang nhà chú chơi nhưng lại đạp xe đi lạc vào tận TP. Vinh, Nghệ An. Khi cậu bé này đang hỏi tìm đường về nhà thì được các đồng chí công an giúp đỡ.

Ngày 1-11, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bàn giao cháu Lê Hữu Tuấn Anh (12 tuổi) trú xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cho gia đình. Cháu Tuấn Anh đã đi lạc từ nhà vào đến TP. Vinh và khi đang hỏi được trở về thì được các đồng chí công an huyện Diễn Châu giúp đỡ.

Sang nhà chú, bé trai đi lạc tận 250km ảnh 1

Cháu Tuấn Anh may mắn được các đồng chí công an huyện Diễn Châu giúp đỡ khi đi lạc

Theo đó, vào chiều 31-10, các đồng chí công an huyện Diễn Châu nhìn thấy một cháu bé có biểu hiện giống đi lạc. Khi hỏi thăm, cháu bé cho biết mình tên là Lê Hữu Tuấn Anh (12 tuổi) ở Yên Định, Thanh Hóa nhưng đi lạc và đang tìm được về nhà.

Cháu anh cho biết, chiều 30-10, cháu đạp xe đến nhà chú chơi nhưng đi lạc. Đến ngày 31-10 cháu đi đến TP. Vinh và hỏi thì mới biết mình đã bị lạc. Sau đó, Tuấn Anh hỏi đường về nhà, khi đi đến huyện Diễn Châu thì được các đồng chí công an phát hiện và giúp đỡ.

Sau khi tìm hiểu thông tin, Công an huyện Diễn Châu đã liên hệ với Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) để tìm người thân cháu bé. Đến trưa 1-11, anh Lê Hữu Trình - bố cháu Tuấn Anh đã đến đón con về nhà.