Sáng kiến... giật lùi

ANTĐ - 17h chiều, chị Nguyễn Thị Thảo (22 tuổi, sinh viên ĐH Công Đoàn, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) thong thả đi bộ tìm mua quà cho cháu trên phố Hàng Mã.

- Giờ này hay tắc đường lắm, chị đi bằng phương tiện gì ra đây?

- Giờ này ở đâu chẳng tắc. Tôi đi xe buýt ra bờ hồ rồi đi xe điện đến đây anh ạ.

- Vừa rồi có đề xuất nhập xe Tuk Tuk để giảm ùn tắc giao thông, chị nghĩ sao?

- Xe Tuk Tuk là đặc trưng của Thái Lan cơ mà. Nó có khác gì xe lam, xe ba bánh đâu, Hà Nội mà thêm loại xe này nữa thì giao thông sẽ loạn. 

- Liệu có tiện lợi khi sử dụng xe Tuk Tuk?

- 2, 3 người đi thì gọi taxi, không bị mưa nắng. Xe Tuk Tuk cứ phi vù vù, rồi tạt đầu, lạng lách ghê lắm. Mà cái xe đấy diện tích có kém gì ô tô con đâu, độ an toàn khó quản lý. Đang không có chỗ đỗ xe máy, giờ kiếm đâu ra chỗ để xe Tuk Tuk nữa? 

- Chị nghĩ sao về ý tưởng này?

- Ý tưởng này nếu để phục vụ mục đích kinh doanh thì còn phải nghiên cứu, nếu là giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông thì phải nói đây là sáng kiến giật lùi. Cứ nhập về, có xây cả chục cầu vượt nữa cũng vẫn tắc đường. Mà thời đại này ai còn sử dụng phương tiện như thế nữa. Phương tiện công cộng phải ngày càng hiện đại, văn minh, chứ không khác gì xe ba bánh thế thì là phát triển… giật lùi à?

- Vậy theo chị nên làm gì để cải thiện giao thông ở Hà Nội?

- Tiền dự định nhập xe Tuk Tuk nên đầu tư vào hệ thống xe buýt, mua thêm xe mới, thêm tuyến, cải thiện cung cách phục vụ… Thế là thiết thực nhất.