San sẻ khó khăn với thầy trò trường Lả Giôn

ANTĐ - “Những món quà ấm áp, vượt dặm xa của những CBCS Công an Thủ đô sẽ là động lực để thầy trò chúng tôi tiếp thêm sức mạnh, thêm tình yêu với học trò”, thầy giáo Bạc Văn Cần - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Lả Giôn, Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La xúc động nói.
San sẻ khó khăn với thầy trò trường Lả Giôn ảnh 1

Đoàn công tác tặng quà các em học sinh

Đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, đoàn công tác CATP Hà Nội lên đường về Mường Giôn, đến trường Tiểu học Lả Giôn. Chiều muộn 19-11, chuyến xe của đoàn công tác mới đến được sân trường trong niềm vui của chủ nhà. Thầy Cần bắt tay thật chặt từng cán bộ trong đoàn, thay lời cảm ơn chân tình. Sân trường tưng bừng, rộn sắc màu thổ cẩm. Công việc bắt đầu tấp nập và rộn rã hơn khi những chuyến hàng được chuyền tay nhau chuyển vào từng lớp. Vừa làm, các em học sinh phấn khởi: “Quà của các chú Công an Hà Nội tặng trường mình đấy”. 

Chuyến đi lần này đến với Mường Giôn của đoàn công tác Công an Hà Nội thật ý nghĩa. Đúng dịp cả nước tưng bừng hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam và Quỳnh Nhai kỷ niệm 5 năm di chuyển đến nơi mới - xã Mường Giôn hôm nay - nhường nơi ở cũ cho công trình thủy điện Sơn La lớn nhất Đông Nam Á. 

Đại tá Nguyễn Trần Luyến, Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị VI làm trưởng đoàn công tác CATP đi Sơn La tâm sự: “Trong những năm qua, CATP Hà Nội luôn có nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm tới đồng bào vùng sâu, vùng xa, các em học sinh vùng rẻo cao khó khăn. Và chuyến công tác, trao quà lần này một lần nữa cụ thể hóa chủ trương, tình cảm ấy”. 

Qua trao đổi với đồng nghiệp Công an tỉnh Sơn La, nắm bắt thông tin về điều kiện sinh hoạt, học tập của cô trò trường Tiểu học Lả Giôn còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, vậy là hối hả, tâm huyết những hoạt động đóng góp nghĩa tình; 500 suất quà, 100 áo khoác, 100 đôi dép và 1.000 cuốn vở, mì tôm trị giá 50 triệu đồng làm quà tặng thầy trò trường tiểu học và mầm non Lả Giôn, đúng dịp 20-11. Thêm một chiếc ti vi cũng đã được đóng gói vào phút chót, trước giờ đoàn lên đường. Nhớ mãi câu thủ thỉ của em học sinh trước khi đoàn lên xe về xuôi: “Các chú Công an Thủ đô tặng quà, cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan”…