Sẵn sàng đứng về phái yếu

ANTD.VN - Động đến chuyện phụ nữ, đàn bà rắc rối, phức tạp thật ông ạ. Mấy hôm nay vợ tôi với mấy bà bạn tranh cãi kịch liệt về chuyện từ năm 2018, phụ nữ phải lao động có đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm mới được hưởng 75% lương.

- Tôi cũng nghe bà xã tôi kêu toáng rằng, luật thì nói có lộ trình, nhưng là lộ trình cho lao động nam, còn nữ thì chẳng lộ trình gì hết.

- Các bà ấy còn nói, khi về hưu thì 5.000 hay 10.000 đồng cũng quý. Thế nhưng nữ nghỉ hưu năm 2018 sẽ hưởng lương hưu thấp hơn tới 10% so với nghỉ hưu năm 2017.

- Bản thân tôi cũng thấy quá thiệt thòi cho phụ nữ, vừa phải gánh vác bao việc chợ búa, cơm nước, chăm lo con cái, giờ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 1%. Bất công quá, các bà ấy lên tiếng là phải thôi.

- Tôi sẵn sàng đứng về phái yếu. Cả đời quần quật làm công ăn lương, nai lưng làm lụng mấy chục năm. Giờ “bỗng dưng” bị tước mất 200.000-300.000 đồng/tháng ai chả tiếc đứt ruột.

- Chẳng hiểu người ta tính toán kiểu gì, vô lý đến thế. Ai lại bắt lao động nữ cũng phải “cày” bằng thời gian của nam nếu muốn hưởng 75% lương khi nghỉ hưu, thay vì 25 năm.

- Tôi cam đoan rằng, tiếng “kêu cứu” của phái yếu chắc chắn sẽ thấu tới tai những người ra quyết định ấy. Họ cũng phải có vợ, con gái chứ.