Đêm Giao thừa đáng nhớ
Kể lại với phóng viên An ninh Thủ đô, chị Nguyễn Thị M (phường Phúc Xá, quận Ba Đình0 cho biết đêm Giao thừa 2025, nhà chị bất ngờ xảy cháy. Khoảng 0h ngày 29-1-2025 (rạng sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ), chồng chị M đốt pháo hoa đón mừng năm mới, những bông pháo bắn lên tầng 2 làm căn phòng bốc lửa. “Cả nhà tôi khi ấy hốt hoảng chạy tán loạn. Khói đen bắt đầu bao trùm khắp các phòng, chẳng ai có thể nhìn thấy lối ra. Chúng tôi chỉ còn biết la toáng lên nhờ hàng xóm ứng cứu” - chị M kể lại.
![]() |
Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ Ba Đình giải cứu 3 người dân mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra tại phường Phúc Xá đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025 |
![]() |
Nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận (CAQ) Ba Đình khi đó đang trực chốt tại điểm bắn pháo hoa hồ Ngọc Khánh đã lập tức xuất 2 xe cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường. Một mũi khác là các chiến sỹ trực tại trụ sở đơn vị ở số 131 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá đã sử dụng xe máy nhanh chóng đến hiện trường, tận dụng thời gian “vàng” để cứu người, dập lửa.
Căn nhà xảy cháy có quy mô 4 tầng, 1 tum. Khu vực xảy cháy tại tầng 2 vốn là kho chứa đồ của gia đình nên có rất nhiều quần áo, vật liệu dễ cháy, do đó lửa lan cực nhanh. Nhận định đám cháy có chiều hướng phức tạp, khả năng cháy lan lớn, tỏa ra nhiều khí độc, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng lực lượng chữa cháy sở tại và người dân nhanh chóng thực hiện các phương án chống cháy lan.
Kể lại với phóng viên những giây phút không quên ấy, Trung tá Phạm Việt Dũng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, CAQ Ba Đình cho biết: “Công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương. Cả đội lao vào hiện trường nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Lúc này, người dân báo có người mắc kẹt trong nhà. Đơn vị lập tức triển khai 2 mũi gồm một tổ chữa cháy bên ngoài, một tổ tiến vào bên trong để giải cứu người mắc kẹt. Do khói lửa mù mịt, cả nhà chị M không thể chạy lên được tầng thượng hay xuống tầng 1 nên đành phải cố thủ trong phòng ngủ và các phòng của tầng 2. Đây cũng là nơi xuất phát cháy nên lực lượng PCCC và CNCH rất khó khăn trong việc tiếp cận, giải cứu. Sau khi đưa được chồng và con chị M trong tình trạng bị sặc khói ra khỏi căn nhà, các chiến sỹ vừa trấn an, vừa hỏi thì mới biết vẫn còn chị M mắc kẹt bên trong” - Trung tá Phạm Việt Dũng cho hay.
![]() |
Tình thế lúc này “ngàn cân treo sợi tóc” bởi thời gian chữa cháy và cứu được 2 người ra khỏi ngôi nhà đã tiêu tốn hết quỹ thời gian “vàng”. Không ngần ngại, những người lính cứu hỏa liền quay trở lại lùng sục khắp căn nhà mịt mù khói lửa để tìm nạn nhân. Lúc này, do quá nóng và không thể thở được, chị M đã chạy vào nhà vệ sinh để tránh, sau đó ngất xỉu tại đây. Chính vì thế các chiến sỹ càng khó khăn trong tiếp cận, giải cứu, vì nhiều lần gọi to tên chị nhưng không thấy ai trả lời. “Đến khi chúng tôi cứu được chị M ra ngoài thì chị ấy khá nguy kịch do ngạt khói lâu. Các cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng làm sơ cứu ban đầu rồi đưa nạn nhân tới bệnh viện” - Trung tá Phạm Việt Dũng nhớ lại. Sau khi đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu, đợi sức khỏe của họ ổn định thì những người lính cứu hỏa của CAQ Ba Đình mới trở về đơn vị. Lúc này đã là sáng mùng 1 Tết.
Trung tá Phạm Việt Dũng đã có 24 năm làm lính cứu hỏa, nhưng đây là lần đầu tiên anh cùng đồng đội đi chữa cháy, cứu người giữa đêm Giao thừa mà lại trong tình huống nghẹt thở như vậy. Dĩ nhiên cũng có những đêm Giao thừa khác các anh phải lên đường, nhưng chỉ là những sự cố nhỏ. Còn đối với gia đình chị M, các chiến sỹ của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ Ba Đình được xem như những ân nhân. “Gia đình tôi rất cảm động và biết ơn những người lính cứu hỏa. Nếu không có các anh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra…” - chị M xúc động nói.
![]() |
Nhường mặt nạ phòng độc cho người dân
Những chiến công của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025 đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm sẵn sàng đương đầu với “giặc” lửa để đem lại bình yên cho nhân dân.
Chiến công nối tiếp chiến công, sáng 3-2 (tức mùng 6 Tết Ất Tỵ), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục giải cứu an toàn 7 người mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra tại quận Cầu Giấy. 7h30 hôm đó xảy ra cháy căn nhà trọ tại ngõ 105 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ Cầu Giấy và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu người.
Địa điểm xảy ra cháy là căn nhà 6 tầng với nhiều vật dụng dễ cháy, tỏa ra nhiều khói khí độc, có một số người mắc kẹt bên trong. “Khi đến tầng 6, chúng tôi thấy có mấy bóng người đứng ở mái nhà bên cạnh. Lúc đầu chúng tôi cứ ngỡ đó là hàng xóm hiếu kỳ và định nhắc nhở họ xuống dưới cho an toàn, bởi khói lửa vẫn bốc lên. Ngờ đâu lại là 7 nạn nhân bị mắc kẹt. Họ đã trèo từ khu vực xảy cháy sang mái chống nóng của nhà hàng xóm và không thể xuống được. Thấy vậy, các chiến sỹ đã hướng dẫn tất cả tìm lối thoát. Căn phòng nơi 7 người mắc kẹt có đường vào rất bé, khó tiếp cận. Tâm lý của cả 7 người đều hoảng loạn nên lực lượng cứu hỏa phải cử mỗi cán bộ chiến sỹ đi kèm một người. Người nào yếu chúng tôi nhường mặt nạ phòng độc để xuống đất an toàn” - Trung tá Phạm Thanh Tâm, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kể lại.
Vụ cháy nêu trên xảy ra đúng ngày đầu tiên làm việc của năm mới Ất Tỵ. Do đã có nhiều kinh nghiệm chữa cháy đối với loại hình nhà cho thuê trọ này nên việc giải cứu nạn nhân được Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng xử lý. Đến khoảng 8h cùng ngày, dưới sự nỗ lực chữa cháy của các lực lượng tham gia, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người.
![]() |
Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai các mũi tiếp cận, hướng dẫn các nạn nhân thoát nạn an toàn tại vụ cháy tòa nhà CTM, quận Cầu Giấy, ngày 12-2-2025 |
Nối dài những chiến công
Tìm hiểu công tác cứu hỏa của Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội, được biết chỉ 1 tuần sau vụ cháy xảy ra tại quận Cầu Giấy, trên địa bàn thành phố lại xảy cháy tại 1 tổ hợp của tòa nhà cao tầng. Đây vừa là siêu thị, văn phòng, vừa là căn hộ với quy mô 2 tầng hầm, 3 tầng dịch vụ thương mại, 2 tòa tháp (gồm tháp văn phòng 21 tầng, tháp chung cư 15 tầng). Kịch tính hơn, khi xảy ra cháy, tòa nhà này đang có rất đông người bên trong…
Cụ thể, khoảng 8h ngày 12-2, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận tin báo xảy ra vụ cháy tại tòa CTM, ở số 139 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy và khẩn trương điều động lực lượng thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ Cầu Giấy cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tới hiện trường. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng xuất 1 xe chỉ huy đến hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, CNCH. Ngay khi có mặt tại hiện trường, xác định điểm xuất phát cháy tại khu vực trực kỹ thuật tầng 4 của tháp văn phòng, chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương triển khai các mũi tiếp cận, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn ngay sau đó. Quá trình tổ chức CNCH, lực lượng chữa cháy đã kịp thời hướng dẫn và đưa được gần 30 người di chuyển lên tầng mái và theo lối cầu thang bộ đến khu vực an toàn.
Chỉ trong chưa đầy 2 tuần đầu của tháng 2-2025, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội đã cứu 40 người thoát khỏi các đám cháy. Với nỗ lực, quyết tâm nâng cao ý thức phòng cháy cho người dân, trong nhiều năm qua, CATP Hà Nội đã triển khai các giải pháp, biện pháp và nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền chuyển tải đến người dân. Không những vậy, CATP Hà Nội còn được đánh giá là “cái nôi” đào tạo bài bản, cho “ra lò” những cán bộ PCCC và CNCH đầy bản lĩnh, chuyên nghiệp.
Hàng năm, CATP Hà Nội đều tổ chức các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, kiến thức về PCCC và CNCH cho các cán bộ, chiến sỹ. Hình ảnh những người lính cứu hỏa của Công an Thủ đô với tinh thần trách nhiệm cao, không màng hiểm nguy, sẵn sàng đương đầu với “giặc” lửa để cứu người, cứu tài sản, đem lại bình yên cho nhân dân là minh chứng rõ ràng nhất về người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.
Ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Hà Nội: Xứng đáng với danh hiệu “Vì nước quên thân, vì dân quên mình”
![]() |
“Tại các thành phố lớn như Hà Nội, tốc độ đô thị hóa nhanh, chung cư, nhà cao tầng được hình thành ngày càng nhiều, mật độ dân cư ngày càng đông đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác PCCC và CNCH. Tuy nhiên, đối với địa bàn quận Ba Đình, có thể khẳng định Ban chỉ đạo PCCC và CNCH quận luôn đặt ra yêu cầu phòng hơn chống. Nhiều năm qua, từ chính quyền đến người dân trên địa bàn quận đều chú trọng công tác tuyên truyền, tạo nên một thế trận vững chắc trong PCCC và CNCH. Để có được “thành trì” vững chắc đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của quận Ba Đình đã tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn cho người dân. Việc tổ chức thực tập các phương án PCCC và CNCH trong thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội cùng toàn hệ thống chính trị đối với công tác này. Đây là việc làm cần thiết, có ý nghĩa hết sức quan trọng, giải quyết những yêu cầu cấp bách mà thực tiễn đặt ra.
Những nỗ lực của Ban chỉ đạo PCCC và CNCH quận Ba Đình đã được đền đáp bằng chiến công ngay đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025 khi thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH trong vụ cháy xảy ra tại phường Phúc Xá. Đây là minh chứng thể hiện rõ những nỗ lực của Ban chỉ đạo PCCC và CNCH quận, cũng như sự nỗ lực không ngừng của CAQ Ba Đình trong suốt những năm qua. Có thể nhận thấy lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH CAQ Ba Đình đã chủ động tham mưu, giúp việc cho CAQ và Quận ủy, UBND quận tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH, đảm bảo quân số thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH, phát huy tối đa hiệu quả của phương châm “4 tại chỗ”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
Trên trận tuyến bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, xác định nguy hiểm, nhưng những chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn không ngại dấn thân. Khi đối mặt với giặc lửa, dẫu nguy nan cũng không khiến họ sờn lòng, mà chỉ thêm phần thôi thúc họ quyết tâm chiến thắng. Điều đó nói lên phẩm chất của người chiến sỹ Công an nhân dân là sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân quên mình”.
Trung tá Phạm Việt Dũng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, CAQ Ba Đình: Niềm vui nhân đôi khi cứu được người trong đám cháy
![]() |
“Khi cứu được người dân trong các vụ cháy, anh em cán bộ, chiến sỹ đều rất vui và tự hào. Điều hạnh phúc nhất trong suốt 24 năm làm lính cứu hỏa của tôi là được giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn, và sau đó được bà con động viên, khích lệ. Từng hành động nhỏ như mang nước, đưa bánh, khăn lau mặt... tiếp sức cho chúng tôi chữa cháy đều khiến những người lính cảm động. Đó là tấm chân tình không gì so sánh được. Lúc hoàn thành công việc, cứu được người, chúng tôi tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau. Tuy nhiên, cũng có khi vui buồn đan xen, bởi có tình huống chúng tôi cứu được người này nhưng lại bất lực không cứu được người kia. Do vậy, với mỗi người lính cứu hỏa, chỉ khi cứu được tất cả mọi người thì niềm vui mới trọn vẹn”.
Trung tá Phạm Thanh Tâm - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội: Tự hào khi là lính cứu hỏa
![]() |
“Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau, khi người dân nghỉ thì chúng ta đi làm. Dù là lễ hay Tết, chúng tôi không có khái niệm ngày nghỉ. Càng những ngày nghỉ của người dân thì lính cứu hỏa càng cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện để sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lên đường, đảm bảo khi giáp mặt với “giặc” lửa phải khống chế thật nhanh, cứu người và tài sản một cách hiệu quả nhất. Tuy hiểm nguy, vất vả, nhưng chúng tôi tự hào về công việc, về nhiệm vụ của mình”.