San chiết gas lậu trong khu dân cư

(ANTĐ) - Sau nhiều ngày trinh sát, khoảng 10h30 sáng qua 23-12, Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Đội Kinh tế thương mại - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội đã bất ngờ đột kích, bắt quả tang hoạt động của một cơ sở san chiết gas trái phép quy mô lớn. Cơ sở này có địa chỉ tại số 79, ngõ 258 Tân Mai, quận Hoàng Mai.
>>>“Lạnh người” tại xưởng sang chiết gas trái phép

San chiết gas lậu trong khu dân cư

(ANTĐ) - Sau nhiều ngày trinh sát, khoảng 10h30 sáng qua 23-12, Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Đội Kinh tế thương mại - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội đã bất ngờ đột kích, bắt quả tang hoạt động của một cơ sở san chiết gas trái phép quy mô lớn. Cơ sở này có địa chỉ tại số 79, ngõ 258 Tân Mai, quận Hoàng Mai.
>>>“Lạnh người” tại xưởng sang chiết gas trái phép

Khoảng đầu tháng 12, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an và QLTT phát hiện tại nhiều cửa hàng ăn uống, chợ dân sinh ở khu vực đường Trương Định, Tân Mai, Giải Phóng..., hàng ngày có một số thanh niên đi xe máy chở bình gas du lịch đến bán. Đáng chú ý, những bình gas đó đều là bình cũ; và sau khi bán những bình gas này, số thanh niên trên đều nhận lại bình cũ của các cửa hàng.

Bí mật theo sát hành trình của những thanh niên trên, lực lượng trinh sát tìm được  nguồn cung cấp bình gas, tại số nhà 79, ngõ 258, Tân Mai. Ngay đầu con ngõ này có khoảng 10 vỏ bình gas loại 12,5kg được buộc dây xích, như để quảng cáo cho dịch vụ cung cấp bình gas du lịch. Kế hoạch “xóa” điểm san chiết gas lậu này được hai lực lượng công an và QLTT thống nhất vào ngày 23-12.

Đúng “giờ G”, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở trên. Toàn bộ hành vi san chiết gas trái phép, sơn sửa vỏ bình đã bị bắt quả tang. 11h30, nhóm phóng viên Báo ANTĐ có mặt tại hiện trường và không khỏi giật mình bởi “quy mô” của nó. Trong gian nhà cấp 4 diện tích khoảng hơn 20m2 được chia làm hai phòng, có đến hàng nghìn bình gas du lịch và gần 10 bình gas loại 12,5kg vứt ngổn ngang. Mùi gas nồng nặc. Một cán bộ đội QLTT số 1 nhắc chúng tôi kiểm tra lại đồ đạc, tránh mang vào những thứ có thể phát sinh nhiệt để phòng nguy cơ cháy nổ.

Lực lượng chức năng giám định sơ bộ vỏ bình gas
Lực lượng chức năng giám định sơ bộ vỏ bình gas

Khai thác “nóng” số đối tượng có mặt, cơ quan chức năng xác định chủ nhà là Phạm Văn Đô (SN 1981), nhà ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Cách đây khoảng 4 tháng, Đô cho Nguyễn Trọng Thủy (SN 1987), quê quán Bảo Thắng, Lào Cai, thuê lại diện tích nhà kho sát nhà trọ để kinh doanh sang nạp gas trái phép. Ngoài Thủy còn có 5 nhân công ăn ở, làm việc thường xuyên tại  khu vực này. 5 nhân công này được Thủy phân công người “phụ trách” việc san chiết gas; người chuyên sơn lại các vỏ bình gas du lịch cũ.

Một nhân công đảm nhiệm chở gas đi giao cho các đại lý và thu mua vỏ bình. Tương xứng với tính chất thủ công của cơ sở này là công nghệ san chiết đơn giản đến mức nguy hiểm. Bằng mắt thường có thể nhận thấy các vỏ bình gas du lịch tại cơ sở đều là bình cũ, đã han gỉ. Khi lực lượng chức năng yêu cầu các nhân công thao tác quá trình san chiết, nhiều bình gas phát ra những tiếng “xì, xì” đáng sợ.

Theo số liệu ghi trong sổ sách mỗi ngày, cơ sở sử dụng từ 10-12 bình gas loại 12,5kg để chiết sang 600-700 bình gas du lịch. Giá bán cho các đại lý là 4.000 đồng/bình. 5 nhân công của Thuỷ, tuỳ theo chế độ thử việc hay đã có kinh nghiệm, được hưởng mức lương từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/ tháng. Tường trình của các đối tượng cho thấy, hiện tại, cơ sở này đang có khoảng 300 đầu mối chuyên tiêu thụ bình gas du lịch cũ, tập trung chính ở địa bàn quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.

Vấn đề cần đặt ra trong vụ việc này là trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Ngay khi biết tin cơ quan chức năng phát hiện, xử lý cơ sở san chiết gas trái phép trên, nhiều người dân ở ngõ 258 đã tỏ ra rất đồng tình. Mặc dù chủ cơ sở chỉ thừa nhận san chiết gas trái phép khoảng 4 tháng nay, nhưng người dân sở tại khẳng định nó đã tồn tại đến cả năm trời, khiến nguy cơ cháy, nổ luôn thường trực. Đã có kiến nghị được gửi đến phường, quận đề nghị xử lý, nhưng đáp lại, chỉ có sự im lặng...                  

  Hà Minh