Sai lầm của Amelia khiến Milan ôm hận

ANTĐ - Milan đã thi đấu rất tốt và có phần lấn lướt so với Juventus. Tuy nhiên, sai lầm cá nhân của thủ môn dự bị Amelia đã phá tan giấc mơ giành ngôi Á quân với Napoli khi đã bị đội bóng này bỏ xa đến 7 điểm.

Vidal thực hiện thành công quả 11 mét giúp Juve tiến gần hơn đến Scudetto

Milan dường như là đội quyết tâm giành 3 điểm hơn khi sau tiếng còi khai cuộc, Rossoneri đã nhanh chóng tràn qua phần sân của Juve và liên tục tấn công. Bộ 3 tiền vệ đầy sức mạnh Ambrosini - Boateng - Montolivo giúp Milan giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, qua đó, làm chủ thế trận tốt hơn so với các học trò của HLV Antonio Conte.

Xuất phát với 3 tiền đạo, Pazzini đá cắm, El Shaarawy bên cánh trái và Robinho bên cánh đối diện, HLV Allegri không giấu ý đồ tấn công áp đảo ngay từ đầu và đã có phần thành công. Robinho di chuyển khá tốt bên cánh phải và thỉnh thoảng có những pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ để gây khó khăn cho thủ thành Buffon.

Trong khi đó, El Shaarawy dường như mới là người chơi cao nhất dù hơi chếch sang cánh trái theo sở trường của anh. "Tiểu Pharaoh" như thường lệ vẫn sử dụng kĩ thuật cá nhân của mình để đi bóng vào trung lộ rồi đột ngột dứt điểm khiến hàng phòng ngự Juve bất ngờ. Pazzini chủ yếu làm nhiệm vụ "chim mồi" để tạo khoảng trống cho El Sha và Boateng băng lên mỗi khi có cơ hội.

Trong khi Milan nhập cuộc khá tự tin thì Juve có phần hơi rụt rè và thận trọng. Điều đó thể hiện ngay trong đội hình xuất phát mà HLV Conte lựa chọn khi ông bố trí đội hình 3-6-1 với... 6 tiền vệ ở khu vực giữa sân nhưng vẫn không thể kiểm soát trận đấu với Milan. Pirlo như thường lệ vẫn là nhạc trưởng nhưng thi đấu không quá nổi bật, khi mà Milan lẫn Ambrosini đã quá hiểu tiền vệ hào hoa này và có những phương án khắc chế hiệu quả.

Trong khi đó, người chơi cao nhất trong 6 tiền vệ chính là Marchisio, anh đá ngay sau tiền đạo Vucinic và có nhiệm vụ châm bóng cho cựu tiền đạo Roma. Tuy nhiên, khi phải thi đấu trái sở trường, tiền vệ người Italia đã không thể phát huy hết khả năng của mình và lọt thỏm giữa hàng phòng ngự của Milan với sự chỉ huy của trung vệ người Pháp, Mexes.

Milan cầm bóng vượt trội so với Juve (tỉ lệ cầm bóng trên dưới 60%) nhưng vẫn rất khó áp sát khung thành Buffon, vì Juve vẫn còn đó Vidal và Chiellini thi đấu khá vững chắc. Vidal và Pogba tạo thành phòng tuyến từ xa khá vững chắc giúp Juve ngăn cản những pha xâm nhập quá sâu của các tiền vệ Milan, đồng thời bẻ gãy ý đồ tấn công trung lộ của đối phương.

Milan buộc lòng phải sử dụng những pha đánh biên, vốn không phải sở trường của mình và không mấy ngạc nhiên khi phương án này không đem lại bất kì hiệu quả nào. El Sha thi đấu khá đơn giản khi chỉ có mỗi bài ngoặt bóng từ cánh trái rồi dứt điểm hoặc tạt bóng bằng chân thuận, trong khi Robinho thích vẽ vời rườm rà bên cánh còn lại cũng không đem lại hiệu quả. Pazzini gần như mất tích cả hiệp 1 và không để lại dấu ấn gì đáng kể.

Thi đấu không mấy ấn tượng, nhưng Juve lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số vào phút thứ 56 trên chấm 11 mét, do công của Vidal sau tình huống thủ môn dự bị Amelia (vào thay Abbiati bị chấn thương phút 15) phạm lỗi ngớ ngẩn với Asamoah trong vòng cấm. Đây rõ ràng là sai lầm của thủ môn người Italia, khi Asamoah đã đi bóng gần sát đường biên dọc và khó có thể gây nguy hiểm cho Milan đến mức Amelia phải phạm lỗi.

Có được bàn thắng, Juve càng chơi thong dong hơn nữa, trong khi Milan quá hấp tấp trong những pha lên bóng dẫn đến việc thiếu hiệu quả. Tấn công liên tục trong suốt những phút còn lại, nhưng Milan vẫn không thể ghi được bàn thắng cân bằng tỉ số. Rõ ràng, vắng Balotelli là mất mát quá lớn với Milan lúc này khi không còn ai ngoài Super Mario biết cách ghi bàn trong những thời điểm quyết định. Thua trận này, Milan bị Napoli bỏ xa đến 7 điểm và gần như bị loại khỏi cuộc đua giành ngôi Á quân.