Sách làm thay đổi nhân cách?

ANTĐ - Nếu tính theo bình quân đầu người, có lẽ nước ta đứng đầu thế giới về… hưởng thụ lễ hội. Một năm có tới gần 9 nghìn lễ hội tưởng là đã “no nê”, thế mà Ngày hội sách và văn hóa đọc vừa mới đây vẫn đặc kín người. 

- Mọi sự đông đúc, chen chúc vừa đáng mừng vừa đáng lo. Mừng là đã thổi bùng lên “ngọn lửa” ham mê đọc sách, nhưng lo là sách chỉ người dân thành thị được cầm trên tay thôi. 

- Khỏi lo xa quá! Bà con nông dân chiếm tới hơn 70% dân số đã có văn hóa nghe nhìn thay cho văn hóa đọc. 

- Hiển nhiên rồi, nhưng ngay cả văn hóa đọc của người thành phố trong Ngày hội sách vừa rồi cũng thấy đáng lo. 

- Dân trí đang cao dần lên, cứ thấy sách chồng lên cao ngất ở mấy phố sách hoặc bày la liệt trên vỉa hè thì phải đáng mừng chứ. 

- Không phủ nhận, song ngay trong Ngày hội văn hóa đọc, có một gian đọc sách miễn phí mà mọi cuốn sách đều được treo… lủng lẳng, thật kỳ cục.

- Chắc là toàn sách quý, sách hay nên phải treo lên chứng tỏ sự nâng niu, trân trọng. 

- Được thế đã mừng! Sách bị treo… gáy bằng dây lơ lửng trông thật tội nghiệp. Họ lo sợ người đọc “yêu sách” quá rồi… ôm luôn về nhà, vừa nằm vừa đọc cho… ngấm.

- Ông nói có lý thật. Ở ta có những thứ văn hóa cao sang như ngắm hoa, đọc sách… lại rất phản văn hóa đến mức phải rào quanh hoa anh đào, treo sách thật chắc. 

- Khẩu hiệu “Sách làm thay đổi cuộc đời” quả thật là khó, nói gì tới sách làm thay đổi nhân cách.