Derby Milano

Sắc đỏ-đen Rossoneri

ANTĐ - Cuộc nội chiến thành Milano luôn được xếp vào hàng những trận derby kinh điển của bóng đá thế giới và 90 phút đêm nay ở Giuseppe Meazza chắc chắn cũng không là ngoại lệ.

Serie A 2012/2013 chắc chắn là một mùa giải buồn với cả Milan lẫn Inter. Sau 25 vòng đấu, cả 2 đội bóng thành Milano đều đã không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch với đại kình địch Juve khi cách biệt với đội bóng thành Turin đã lên tới lần lượt là 11 (với Milan) và 12 điểm (với Inter). Song giống như bất cứ trận derby nào dù là nhỏ nhất, derby Milano vẫn luôn ngùn ngụt sức nóng, của niềm tin và quyết tâm khẳng định vị thế đội bóng số 1 của kinh đô thời trang. Nhất là trong bối cảnh hiện tại, 90 phút sắp tới có thể là bước ngoặt trong cuộc đua tranh một vị trí trong Top 3, mà đi kèm với nó là chiếc vé Champions League mùa tới.

Inter, kể từ sau sự ra đi của HLV Mourinho với cú ăn 3 vô tiền khoáng hậu, đã không còn là chính mình khi ngày càng sa sút. Có thời điểm, Nerazzurri từng trở thành đối trọng của Juve. Tuy nhiên, ở những thời khắc quyết định, mặc cho Juve cũng gặp vấn đề, Inter cũng chẳng thể chớp được thời cơ. Từng đứng ở vị trí thứ 2, nhưng giờ đội bóng của Andrea Stramaccioni đã rơi xuống đứng thứ 5, kém chính Milan 1 điểm trong cuộc đua Top 3. Vấn đề là chuẩn bị cho trận derby Milano, Inter lại có sự chuẩn bị chẳng hề ấn tượng chút nào. 5 vòng gần nhất, Inter chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng, 2 trận hòa và nhận 2 thất bại.

Trái với Inter, đại kình địch cùng thành phố Milan lại đang lột xác và hồi sinh một cách thần kỳ. Không mơ Scudetto, nhưng việc thầy trò Allegri lầm lũi leo lên đứng thứ 3 cũng được xem là kỳ tích, nếu biết rằng có thời điểm Rossoneri chơi vơi ở nửa dưới bảng xếp hạng. Ấn tượng hơn nữa, với việc dạy cho Barca một bài học về “đặc sản” phòng ngự Cantenaccio với chiến thắng 2-0 để đặt 1 chân vào vòng tứ kết, Milan đang hừng hực khí thế bước vào derby. Lợi thế sân bãi ư? Chẳng có bất cứ ranh giới nào vì đơn giản với Inter thì đó là Giuseppe Meazza, còn người Milan gọi nó là San Siro. 

Nên nhớ, chính tại chảo lửa có sức chứa 80.000 chỗ ngồi ấy, Milan vừa thiêu đốt Barca. Nên đừng ngạc nhiên, sắc đỏ-đen Rossoneri sẽ bao phủ sắc xanh-đen của Inter.