Sa thải HLV Miura, VFF thiếu một lời xin lỗi!?

ANTĐ - Mối duyên với bóng đá Việt Nam của HLV Toshiya Miura đã chấm dứt vào sáng qua (28-1). Nhận tin sa thải khi đang nghỉ phép cùng gia đình tại Nhật Bản, liệu ông Miura có chạnh lòng?

Sa thải HLV Miura, VFF thiếu một lời xin lỗi!? ảnh 1Ông Miura có chạnh lòng khi nhận tin bị sa thải?

21 tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Miura tạo được nhiều dấu ấn. Ông thầy người Nhật đã giúp bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng 1/16 Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 17 tại Hàn Quốc, với điểm nhấn là trận thắng tưng bừng 4-1 trước ứng viên vô địch giải - Olympic Iran. Cũng chính ông Miura đã đưa U23 Việt Nam lần đầu tiên có mặt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2016. Ngoài ra, ông Miura còn giúp U23 Việt Nam đoạt HCĐ SEA Games 2015 và ĐT Việt Nam giành vị trí thứ ba tại AFF Cup 2014 - thành tích rất đáng ghi nhận nếu so với việc bị loại từ vòng bảng ở giải đấu liền kề trước đó. 

Trở về sau những chiến tích tạo dựng ở ASIAD hay vòng loại U23 châu Á, lãnh đạo VFF ra tận sân bay đón rước, đeo lên cổ ông Miura vòng nguyệt quế. Đó là khoảng thời gian VFF được “nở mặt” với bạn bè quốc tế lẫn người hâm mộ trong nước. Thậm chí có lúc cao hứng, một quan chức VFF còn cho rằng “HLV Miura là lựa chọn chính xác” và “HCV SEA Games là điều trong tầm tay”. Thế nhưng, khi U23 Việt Nam thi đấu không thành công tại Vòng chung kết U23 châu Á, không có bất cứ ai ở VFF ra sân bay đón thầy trò HLV Miura. Và chỉ ít ngày sau, Ban Chấp hành VFF “vội vã” nhóm họp rồi ra quyết định sa thải ông thầy người Nhật với lý do chung chung là “chưa xây dựng được lối chơi phù hợp với tầm vóc và con người cầu thủ Việt Nam”.

Việc VFF cắt hợp đồng trước thời hạn đã gián tiếp thừa nhận quyết định chọn ông Miura là vội vàng, thiếu thuyết phục. Nhưng trách nhiệm của những người đã giới thiệu và chấm chọn ông Miura đến đâu thì lại không thấy đề cập. Với những điều đã làm được cho bóng đá Việt Nam, HLV Miura xứng đáng được nhận lời cảm ơn. Thế nhưng, ngược lại ông thầy người Nhật chỉ nhận được đa phần là những lời chỉ trích và cảm giác cô đơn. Phải chăng, VFF nợ ông Miura và nợ người hâm mộ một lời xin lỗi!?

Phải vô địch AFF Cup 2016 và SEA Games 2017

Trao đổi với truyền thông sau cuộc họp Ban  chấp hành VFF, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức cho biết, Thường trực VFF sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm về thành tích kém cỏi của U23 Việt Nam và ĐTQG thời gian qua. “VFF đang cân nhắc đặt mục tiêu cụ thể cho 2 đội tuyển, nhưng theo tôi, mục tiêu trong năm 2016 và 2017 là chúng ta phải vô địch SEA Games và AFF Cup”, ông Đức nói. 

“Sớm tìm HLV nội giỏi để dẫn dắt ĐTQG”

Đó là chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khi dự Hội nghị Ban chấp hành VFF sáng qua (28-1). Đây cũng là chủ trương được các đại biểu rất ủng hộ và có 13/16 Ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết thông qua. Hội đồng HLV quốc gia đề xuất 2 ứng viên là HLV Nguyễn Hữu Thắng và HLV Lê Huỳnh Đức. VFF cho biết, sẽ sớm đàm phán với 2 HLV trên để ĐT Việt Nam có người dẫn dắt trước khi đá tiếp vòng loại World Cup 2018 bằng trận gặp ĐT Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 24-3.