Sa sút phong độ, Mạc Hồng Quân bị Thanh Hóa "đẩy ra đường"

ANTĐ - Chiều 19-3, lãnh đạo CLB Thanh Hóa xác nhận việc chấm dứt hợp đồng Mạc Hồng Quân trước thời hạn. Nguyên nhân đến từ việc cầu thủ Việt kiều này không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của đội bóng.

Đây là một tin sốc với nhiều người, trong bối cảnh CLB Thanh Hóa đang thi đấu rất thăng hoa. Theo lãnh đạo đội bóng xứ Thanh, đôi bên đã làm việc và đi đến thống nhất: Mạc Hồng Quân sẽ rời Thanh Hóa sau hết lượt đi V-League 2014.

Phía Thanh Hóa cho biết Hồng Quân "vui vẻ chấp nhận" việc bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, đồng thời có nghĩa vụ hoàn trả lại cho Thanh Hóa 50% số tiền lót tay (khoảng 40.000 USD) đã nhận trước đó.

Ngược lại, đội bóng xứ Thanh cho Hồng Quân 45 ngày tìm kiếm, liên hệ đội bóng mới trước khi chính thức chấm dứt hợp đồng, đồng thời Thanh Hóa có trách nhiệm giải quyết dứt điểm hợp đồng để giải phóng cho Hồng Quân.

Đội bóng bầu Đệ không muốn dùng từ sa thải mà cho rằng CLB có quyền chấm dứt hợp đồng với Hồng Quân khi cầu thủ này chơi dưới phong độ - điều này được quy định trong hợp đồng có thời hạn hết 2014 giữa đôi bên.

Bình luận về sự kiện này, HLV Mai Đức Chung - người giới thiệu Hồng Quân về Thanh Hóa, tỏ ý đáng tiếc nhưng tin rằng, Hồng Quân sẽ sớm lấy lại phong độ và có một bến đỗ mới tốt để phát triển tài năng.

Suốt 8 vòng đấu qua, Hồng Quân không còn là chính mình

Còn nhớ năm 2012, Mạc Hồng Quân được HLV Mai Đức Chung (hiện là HLV trưởng CLB Thanh Hóa) giới thiệu với ĐT Việt Nam và U23. Khoảng thời gian này, Hồng Quân thể hiện sự thích nghi tốt và có nhiều trận đấu, bàn thắng ấn tượng và trở thành "món hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng V-League 2013.

Rất nhiều CLB đặt vấn đề có sự phục vụ của tiền đạo sinh 1992 này, tuy nhiên Hồng Quân chọn CLB Thanh Hóa, nơi có "người đỡ đầu" Mai Đức Chung cũng đang làm việc.

Sau mùa 2013 thi đấu tương đối thành công, Hồng Quân và được tái ký hợp đồng thêm một năm. Đáng tiếc sau 8 lượt trận ở V-League 2014 vừa qua, tiền đạo Việt kiều không còn phong độ tốt nhất, thường xuyên bị ngồi dự bị và hệ quả là phải chia tay đội bóng từng gắn bó gần 2 năm qua.