Sa lưới sau 31 năm thay hình đổi dạng

ANTĐ -Sau nhiều lần thay hình đổi dạng để trốn truy nã về tội giết người, một trùm băng đảng mafia ở Italia không ngờ được rằng y lại bị cảnh sát bắt giữ khi đang ung dung đưa con đến trường ở Recife, Brazil.

Sa lưới sau 31 năm thay hình đổi dạng ảnh 1
Phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Hôm 26-5, như thường lệ, Francisco de Castro Visconti lái xe chở hai con 12 và 15 tuổi đi học ở Recife, đông bắc Brazil. Sau khi trở ra, ông ta đã bị cảnh sát bắt giữ và không hề kháng cự. Kết quả kiểm tra dấu vân tay cho thấy, Francisco chỉ là tên giả, tên thật của ông ta là Pasquale Scotti, trùm mafia vốn đang bị cảnh sát truy nã. Như vậy, sau 31 năm trốn chạy, Pasquale Scotti đã bị sa lưới. 

Pasquale Scotti từng là một trong những ông trùm khét tiếng của băng đảng mafia Camorra ở Naples, Italia. Năm 1984, Pasquale trốn khỏi một bệnh viện ở Italia khi đang điều trị vết thương sau một vụ đấu súng với cảnh sát. Kể từ đó, không ai biết ông ta ở đâu. Có thông tin cho rằng trùm tội phạm này đã chết, hoặc “đầu quân” cho băng đảng mafia Ndrangheta ở vùng Calabria.

Vào thời điểm đó, Pasquale đã phải đối mặt với hàng loạt tội danh từ sở hữu vũ khí trái phép, tống tiền cho đến giết người. Sau khi Pasquale bỏ trốn, trùm tội phạm này đã bị kết án tù chung thân vắng mặt do sát hại 26 người.Vào thời điểm bắt giữ Pasquale, ông ta có dáng vẻ bề ngoài khác hẳn các bức ảnh truy nã của cảnh sát.

Nhà chức trách Brazil cho rằng Scotti đã trải qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hình dạng như hiện nay. Bộ Nội vụ Italia cho biết, vụ bắt giữ trên là kết quả của một chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát Naples, lực lượng chống mafia Italia, cảnh sát Brazil và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol). Dự kiến, Francisco sẽ bị dẫn độ về Italia trong vài ngày tới.

Đội lốt doanh nhân cũng không thoát

Pasquale Scotti được cho là đã tới Brazil vào năm 1986, hai năm sau khi ông ta bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Italia. Một năm sau đó, Pasquale tới Recife, một thành phố ven biển với 1,5 triệu dân, cách xa một số khu vực dễ bị chú ý như Sao Paulo hay Rio de Janeiro. Năm 1995, ông ta kết hôn với một phụ nữ người Brazil, họ sinh được 2 con và sống tại quận Sancho.

Trong thời gian ở đây, Pasquale lấy tên giả là Francisco de Castro Visconti và sống dưới vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt khi sở hữu một công ty môi giới bất động sản và một công ty sản xuất pháo hoa. Pasquale không hề vi phạm pháp luật ở Brazil và còn tham gia bầu cử ở Recife. Cảnh sát tin rằng, Pasquale đã tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và gia đình không hề hay biết về quá khứ tội lỗi của trùm mafia này. 

Danh tính thực của ông ta chỉ bị lật tẩy khi lực lượng an ninh Brazil phát hiện các dấu vân tay của doanh nhân Francisco de Castro Visconti trùng khớp với Pasquale Scotti. Trong quá trình thẩm vấn, Pasquale nói rằng ông ta rời Italia để tránh bị sát hại. Hiện hai công ty của Pasquale đang bị điều tra vì tình nghi dính líu tới các hoạt động rửa tiền. “Thông tin bắt giữ Pasquale khiến tôi bất ngờ. Cuối cùng công lý cũng được thực thi”, ông Renato Natale, Thị trưởng Casal di Principe, từng là địa bàn hoạt động chính của băng đảng mafia Camorra nói.

Theo báo Guardian của Anh, sở dĩ Pasquale trốn chạy tới Brazil vì quốc gia Nam Mỹ này nhiều lần từ chối đề nghị dẫn độ tội phạm từ các nước châu Âu. Hồi thập niên 1980, tên cướp ở Anh, Ronnie Biggs thậm chí còn sống công khai ở Rio de Janeiro bất chấp việc bị cảnh sát Anh truy nã. Tuy nhiên, do quy trình dẫn độ đã được cải thiện, nên lần này nhiều khả năng  Pasquale sẽ bị dẫn độ về Italia để đối mặt với những tội ác mà hắn đã gây ra.