Nhìn lại vụ giết cướp bảo vệ ngân hàng:

Sa đoạ, hư hỏng vì cặp bồ?

ANTĐ - Tôi đã gặp cô bồ của Nguyễn Bá Quỳnh ngay khi cả hai bị đưa về Phòng CSHS số 7 Thiền Quang.

Hai đứa từng thuê nhà nghỉ ở với nhau và cho đến khi Quỳnh bị còng tay đưa về cơ quan Công an, V.A vẫn không hay biết, người tình của mình chính là thủ phạm gây ra vụ giết bác bảo vệ ngân hàng cách đây vài ngày. Cô ta năm nay mới 21 tuổi, nhà ở Thường Tín, nhưng già và nhìn rất “đáo để”. V.A thường liếc xéo người đối diện bằng cặp mắt rất không thiện cảm. Cô ta hỏi tôi: “Thằng Quỳnh nó bị tội gì vậy chị?”. Tôi hỏi lại: “Em không biết sao?”. V.A lắc đầu. Đến khi biết người tình của mình phạm tội tày trời, gương mặt V.A biến sắc, cô ta lắp bắp: “Ông bảo vệ có chết không chị?”.

“Tôi chưa để nó phải thiếu thốn cái gì”

Ngôi nhà của Nguyễn Bá Quỳnh thuộc diện to và đẹp nhất nhì thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Những đồ đạc trong nhà cũng toàn loại đắt tiền. “Từ nhỏ đến giờ, chúng tôi chưa để cho nó thiếu thốn thứ gì” - ông Phúc, bố của Quỳnh tâm sự. Được cung cấp đầy đủ vật chất, lại là con trai duy nhất, trên Quỳnh còn một chị gái, thế nhưng Nguyễn Bá Quỳnh học hành cái gì cũng dang dở. Thi đại học trượt, cao đẳng cũng trượt, cuối cùng học trường trung cấp thiết bị y tế nhưng học được 5 tháng thì Quỳnh bỏ, vì học mãi mà không vào đầu tí nào. Trước khi bị bắt về tội giết người, Quỳnh làm nghề lái xe chở vật liệu xây dựng thuê tại địa bàn huyện Thường Tín. Nhưng 3 tháng nay, Quỳnh đã bỏ việc và bỏ luôn nhà để sống cùng cô bồ V.A.

Chị Tâm, vợ Quỳnh rất xinh xắn, khéo léo. Trò chuyện với chúng tôi, chính chị cũng không thể hiểu nổi vì sao chồng mình lại có thể gây án dã man như vậy. Theo lời chị Tâm thì về khoản “đàn ông”, Quỳnh rất kém, thậm chí một năm nay, việc vệ sinh cá nhân phải có trợ giúp. Vì vậy, việc Quỳnh cặp bồ với cô V.A và sống chết đòi bỏ vợ là một điều chị không sao cắt nghĩa được. nguyên nhân được chị Tâm kể lại rằng, tháng 11/2010, khi chị đang trực ở cơ quan (Trạm y tế xã Mỹ Hưng) thì có gọi điện về để hỏi chồng xem cậu con trai ở nhà có ngoan không. Khi đó, Quỳnh ngồi trên lan can tầng 2 nghe điện thoại của vợ, bỗng trượt chân ngã xuống sân. Anh ta được đưa ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, bác sĩ kết luận Quỳnh bị lún 3 đốt cột sống (hiện nay vẫn còn đóng 8 chiếc đinh nội tủy). Khoảng 1 năm nay, Quỳnh không thể tự vệ sinh được (đi tiểu phải có ống dẫn).

Hung thủ Nguyễn Bá Quỳnh.

Bà Lượng - vợ ông Phúc nước mắt ngắn dài than thở, không biết kiếp trước thằng Quỳnh nó phạm cái tội gì mà liên tiếp nó phải chịu những tai nạn kinh hoàng. Năm học lớp 12, một lần đi học thêm về, Quỳnh bị 1 nhóm thanh niên chặn đường đánh ngất nằm tại bờ đê. Chẳng vì lý do gì, có lẽ chỉ là tại thói “ngứa mắt” của đám trai làng. Một người quen đã phát hiện ra Quỳnh và đưa đi cấp cứu. Lần đó, Quỳnh bị vỡ sọ, phải mổ để lấy cục máu tụ khá to và phải khâu 25 mũi. Ông Phúc nói: “Thà nó cứ điên dại lang thang ngoài đường thì chúng tôi còn biết đường mà đưa đi trại tâm thần. Nhưng hàng ngày nó vẫn học tập và lao động bình thường, thỉnh thoảng lại ôm đầu kêu đau dữ dội”. Từ khi biết tin con là thủ phạm, vợ chồng bà Lượng không dám đi ra ngoài, vì tủi nhục trước bà con lối xóm. Việc đi chợ phải nhờ một người họ hàng mua giúp, chứ không ai thấy bà Lượng bước chân ra ngoài.

Sa đọa vì cặp bồ?

“Chiều 16/11, sau khi nó bị đưa vào Hỏa Lò, con bồ của nó có đi xe máy về nhà tôi. Hôm đó, mặc dù có rất nhiều bà con lối xóm đến hỏi thăm nhưng nó không biết ngại là gì. Nó bảo, cháu xin được nói với hai bác 3 điều, một là anh Quỳnh có dặn cháu, bác hãy thay mặt anh ấy về nhà bác Văn (nạn nhân bị giết) tạ lỗi trước vong linh bác Văn và gia đình bác ấy. Hai là khi nào hai bác và vợ anh Quỳnh đi thăm anh ấy thì điện thoại cho cháu đi cùng. Ba là, cháu đã có bầu với anh ấy được ba tháng nên hai bác nên coi cháu như con trong nhà” - ông Phúc kể về cô bồ của thằng con trai trời đánh.

Trước nỗi đau đang như khối bộc phá làm tan tành cả gia đình ông, giờ lại phải “tiếp” cô gái mặt mũi trợn trạo, trâng tráo tự giới thiệu “danh phận” và cho biết, giọt máu của Quỳnh đang lớn lên trong người cô ta, vợ chồng ông Phúc cố giữ bình tĩnh và nói với V.A: “Ba điều đó tôi chỉ tiếp thu một điều là sẽ có trách nhiệm về gia đình anh Văn để xin lỗi, nói chuyện người lớn. Còn hai điều kia thì không thể chấp nhận được. Thằng Quỳnh có vợ con đàng hoàng, cô không cưới hỏi gì nên không thể coi như người trong nhà được. Hiện nay thằng Quỳnh không thể tự vệ sinh cá nhân. Việc quan hệ với vợ cũng không thể, vậy không hiểu bằng cách nào mà nó lại có bầu với cô được. Cô hãy về lo việc của nhà cô, còn Quỳnh nó có vợ có con. Chúng tôi đang cố gắng lo cuộc sống ở nhà cho vợ con nó để nó yên tâm trong trại”.

Mở còng tay để đối tượng viết bản tường trình

Không hiểu với Quỳnh, tình cảm của V.A dành cho anh ta là thứ tình cảm gì nhưng quả thật, khi tiếp xúc với chúng tôi tại cơ quan điều tra, anh ta luôn mồm khẳng định: “Trong thời gian em bỏ nhà đi sống với V.A, cô ấy rất tốt với em”. Không hiểu, cái sự tốt mà Quỳnh đang nói tới là gì, nhưng thời gian trước khi bị bắt, anh ta liên tục đòi bỏ vợ, thậm chí đứa con mới 5 tuổi, anh ta cũng bỏ mặc không ngó ngàng. Theo lời chị Lê Thị Tâm thì từ đầu tháng 8/2011, chị và gia đình đã phát hiện Quỳnh có bồ, anh ta thường xuyên bỏ nhà đi sống cùng một cô gái.

“Trước khi bỏ nhà đi anh ấy vẫn đưa tiền lương hàng tháng cho em. Lương anh ấy chỉ được khoảng 3 triệu/tháng. Nhưng từ ngày bỏ đi không gửi gì về cho vợ con nữa. Những ngày bỏ đi, anh ấy thường xuyên gọi điện cho em và nói: Em viết đơn ly dị đi rồi về anh ấy ký. Lúc đó em hết sức bất ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra. Tình cảm vợ chồng hàng ngày vẫn bình thường, chỉ khi phát hiện anh ấy có bồ nên em có phản ứng chút xíu thôi. Không lẽ đó là nguyên nhân khiến anh ấy thay đổi tính nết, đòi bỏ vợ. Chẳng lẽ anh ấy chấp nhận đánh đổi vợ và con trai cùng gia đình mình để chọn cô gái kia” - chị Tâm chia sẻ.

“Trước đây, khi bọn em mới cưới, hai vợ chồng có thuê nhà ở Hà Đông, gần đây mới chuyển về ở cùng bố mẹ. Từ khi cặp bồ với cô V.A, càng ngày Quỳnh càng gọi điện cho em nhiều hơn, anh ấy nói có người khác rồi, em phải nhanh chóng làm đơn ly hôn để còn mang cô ta về nhà. Đêm gây án, anh Quỳnh có điện thoại cho em, bảo em mang quần áo đến. Lúc đó em nghĩ chắc anh ấy bồ bịch với người ta, giờ hết tiền nên bị đá ra ngoài. Hết tiền không có tiền mua quần áo, trời lại lạnh nên em mang quần áo rồi anh ấy cũng đi luôn” - chị Tâm nói tiếp.

Tình yêu là khái niệm trừu tượng nhất, không bao giờ có mẫu số chung, và với mỗi người, tình yêu đều có lý lẽ riêng. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì rõ ràng, chị Tâm xinh đẹp, khéo léo, có học hơn cô gái mà Quỳnh chọn để cặp bồ. Nhưng sự thật là từ khi cặp với V.A, Quỳnh quên hẳn vợ con, không đoái hoài gì đến gia đình. Anh ta bỏ việc, không có thu nhập nên phải phạm tội để có tiền cũng là quy luật muôn thuở của những kẻ hư hỏng. Chỉ có điều, hình như anh ta phải làm thế để giữ sĩ diện với bồ, không thể hàng tháng trời ăn bám vào cô bồ cũng nghề ngỗng lồng phồng như mình. Về việc Quỳnh nói nợ người thân 20 triệu đồng nên mới tìm cách “kiếm tiền”, gia đình anh ta nói không biết việc Quỳnh nợ nần tiền bạc. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, Quỳnh là kẻ chơi bời có máu mặt, thuộc hàng phá gia chi tử, cũng dính vào cợ bạc, lô đề và có lẽ không thoát khỏi việc nợ nần.

Chiều 11/11, Nguyễn Bá Quỳnh, SN 1983, đối tượng từng có 2 tiền án trộm cắp và cố ý gây thương tích, ở thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đi mua một bộ đồ đèn khò và bình khí, dây dẫn và dao để chuẩn bị cho việc gây án. Buổi tối, hắn đột nhập chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Thanh Oai và giết người bảo vệ là Nguyễn Tiến Văn (SN 1963, thôn Đìa, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) khi ông Văn đang ngủ, rồi dùng đèn khò phá cửa cuốn và két sắt nhưng không tìm thấy tiền. Hắn đành cướp chiếc xe máy của ông Văn và chiếc điện thoại của nạn nhân rồi trốn thoát. Tất cả những tang vật này, kể cả bộ quần áo nhuốm máu, hắn đã lên cầu Vĩnh Tuy vứt xuống sông Hồng. 2h sáng 15/11, Phòng PC45 Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông đã tóm được Quỳnh và V.A đang ở trong một nhà nghỉ thuộc huyện Thường Tín.

Cậu bé Nguyễn Bá Đức, 5 tuổi, một đứa trẻ đẹp như tranh vẽ, con của Nguyễn Bá Quỳnh ngày nào cũng hỏi bà nội và mẹ ruột một câu giống nhau: “Bố Quỳnh đi đâu rồi?”, mọi người đành phải nói dối nó là “bố Quỳnh đi làm xa, còn lâu mới về”. Bao giờ nó đủ khôn lớn để hiểu rằng, người cha tội lỗi của nó đã tự chọn cho mình một con đường cụt và đẩy chính cuộc đời non nớt của nó vào những thị phi của người đời. Sau này lớn lên, hy vọng cậu bé ấy sẽ sống lương thiện, nhờ sự dạy bảo của ông bà và mẹ, ít ra là để chuộc một phần nào lỗi lầm mà cha mình đã gây ra.