S.O.S thiếu niên vi phạm pháp luật (1): Từ đi bụi đến trộm cắp

ANTD.VN - Buồn, chán bỏ nhà đi bụi; Không buồn, không vui nhưng nghe bạn rủ rê cũng bỏ nhà đi bụi... đã khiến nhiều thanh, thiếu niên rơi vào tình huống trớ trêu và nhiều trong số đó đã vi phạm pháp luâ%3ḅt. Những câu chuyê%3ḅn mà chúng tôi góp nhặt trong quá trình tác nghiê%3ḅp sẽ là hồi chuông cảnh báo cho tất cả các em, nhất là những bâ%3ḅc phụ huynh trong viê%3ḅc quản lý, giáo dục con em mình.

Nhóm thiếu niên đi bụi được đưa về CAP Thuận Phước để xử lý

3h ngày 29-7, trụ sở tạm của CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trở nên chật chội bởi số lượng người rất đông, trong đó gần 15 thanh, thiếu niên cả nam và nữ bỏ nhà đi bụi, lấy khu vực dưới chân cầu Thuận Phước làm nơi ăn uống, nghỉ ngơi bị triệu tập.

Qua phân loại và làm việc, CAP Thuận Phước xác định được 8 thiếu niên gồm Bùi Ngọc Linh (SN 2001), Nguyễn Ngọc Phước (SN 2002), Nguyễn Hồng Phúc (SN 2001), Trần Xuân Minh (SN 2000), Ngô Văn Phong (SN 1999, đều trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu), Huỳnh Viết Hậu (SN 2000), Ngô Thanh Tâm (SN 2003, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), Trần Cảnh Kha (SN 2000, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) trước đó đã nhiều lần vi phạm pháp luật, bị lập hồ sơ nhắc nhở vì chưa đủ tuổi xử lý hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Lần này cũng vậy, ngoài việc bỏ nhà đi bụi, tụ tập khuya gây mất ANTT ở trong khu vực, các em còn có hành vi trộm cắp tài sản.

Đối diện tôi là Bùi Ngọc Linh, hiện đang học CĐ nghề ở Đà Nẵng. Dù mới 17 tuổi, nhưng Linh trông rất già dặn và ra dáng “đàn anh” của đám thanh niên “choai choai” đi cùng mình trong những ngày qua. Linh cho biết, do đang trong thời gian hè, không có việc gì làm nên tụ tập bạn bè vui chơi, rồi kéo nhau đi từ ngày này sang ngày khác. Còn với Nguyễn Ngọc Phước, mới 14 tuổi nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực “đi bụi”, trộm cắp các tài sản lặt vặt như trái cây của các tiểu thương ở khu vực chợ Tam Giác, bánh kẹo... để ăn qua ngày.

Còn theo khai nhận của Trần Xuân Mẫn, trung bình mỗi ngày cha mẹ cho 20 ngàn đồng để chi tiêu cá nhân, nhưng Mẫn đem số tiền này đi chơi điện tử rồi sau đó cùng bạn bè tụ tập.

Đến lúc hết tiền cả nhóm bàn nhau đi trộm được chiếc xe đạp, đem bán 150 ngàn đồng rồi mua thức ăn, chơi game. Đến tháng 12-2015, Mẫn lại tiếp tục trộm một xe đạp khác bán lấy tiền chi tiêu cho cả nhóm. Đặc biệt trong số những thiếu niên được đưa về CAP Thuận Phước còn có 2 em nữ, trong đó N.T.D.H (trú P. Bình Hiên) dù mới 13 tuổi nhưng đã bỏ học rồi bỏ nhà đi theo các bạn trai tụ tập, lấy khu vực chân cầu Thuận Phước và một số vườn hoa, công viên ở địa bàn Thanh Bình, Thuận Phước làm nơi sống tạm.

Trịnh Hữu Lộc làm việc tại CAP Hòa Cường Bắc

Không chỉ có các em vì hoàn cảnh gia đình hoặc nghe lời rủ rê mà bỏ nhà đi bụi, trong quá trình công tác, tôi gặp nhiều trường hợp muốn bỏ nhà đi bụi là để thể hiện cá tính và “đẳng cấp” mà Trịnh Hữu Lộc (SN 2001, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) là một ví dụ điển hình. Lộc là “cậu ấm” trong một gia đình có kinh tế khá giả, nhưng với bản tính ham chơi, thích thể hiện nên từ vài năm trước đã tập trung bạn bè cả nam lẫn nữ gồm Nguyễn Quang Hải (SN 2002), Lê Văn Quang Thiện (SN 2001), Nguyễn Sỹ Đoan (SN 1998), Trần Trung Vũ (SN 1998) và Đỗ Thị Thủy Tiên (SN 2003, đều trú P. Hòa Cường Bắc) đi bụi, lấy khu vực quanh Cung Thể thao Tiên Sơn làm nơi ăn, nghỉ mỗi đêm.

Tuy nhiên, sau khi đi được vài ba ngày, số tiền ít ỏi của cả nhóm góp lại không đủ để mua thức ăn, nước uống nên Lộc cùng một số thành viên bàn nhau trộm cắp tài sản. Khi được hỏi “vì sao không chăm lo học hành mà lại tụ tập bạn bè đi bụi?”, Lộc trả lời bằng cái giọng rất ngông: “Học để làm chi anh, đi bụi sướng hơn nhiều!”.

Bị phát hiện lúc trộm cắp áo quần, Cường và Hận đã gây tai nạn chết người

Cũng chính từ việc đi bụi đã dẫn đến vi phạm pháp luật. Trong năm 2014-2015, CAP Hòa Cường Bắc đã nhiều lần triệu tập, lập hồ sơ xử lý Lộc và đồng bọn nhưng đa phần nhóm này chưa đủ tuổi nên chỉ răn đe và giao cho gia đình quản lý. Thế nhưng, về nhà được “dăm bữa nửa tháng”, Lộc lại tụ tập bạn bè chơi bời, đi bụi và trộm cắp tài sản.

Mới đây nhất, tháng 4-2016, CAP Hòa Cường Bắc đã làm rõ Lộc cùng Nguyễn Sỹ Đoan (SN 1999, cùng trú P. Hòa Cường Bắc), Nguyễn Xuân Cường (SN 1989, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê), Nguyễn Minh Sơn (SN 1983, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc và một số quận, huyện khác của Đà Nẵng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Việc những thiếu niên bỏ nhà đi bụi, lấy trộm cắp mưu sinh không chỉ dừng lại ở những vụ việc nhỏ lẻ mà còn có những vụ gây kết quả hết sức đau lòng. Mới đây, qua điều tra, bước đầu CAQ Hải Châu đã làm rõ Nguyễn Văn Mạnh Cường (SN 1999) và Huỳnh Viết Hận (SN 2000, cùng trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) trong lúc điều khiển xe máy đi trộm cắp tài sản, bị người dân phát hiện truy đuổi thì đã gây tai nạn khiến anh Trần Văn Tân (SN 1965, trú K127/4-Lý Tự Trọng, P. Thanh Bình) tử vong.

Theo hồ sơ ban đầu, 13 giờ ngày 16-5, Cường điều khiển xe máy trộm cắp trước đó chở Hận đi trộm áo quần tại khu vực K46-Cao Thắng (P. Thanh Bình) thì bị người dân phát hiện tri hô nên Hận bỏ chạy, Cường điều khiển xe máy chạy theo sau. Khi đó anh Tân phát hiện Hận chạy phía trước nên đuổi theo nhưng không bắt kịp nên quay lại thì bất ngờ Cường điều khiển xe máy chạy với tốc độ nhanh, gây tai nạn khiến anh Tân bị hôn mê sâu và tử vong sau đó. Hiện vụ việc vẫn đang được CAQ Hải Châu mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.