Rút dao khua khoắng khi gặp Cảnh sát 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhìn thấy tổ công tác 141, nam thanh niên bất ngờ dừng xe, lấy ra một con dao nhọn liên tục "múa may" đe dạo các CBCS rồi bỏ chạy vào nhà dân.

Ngày 12-11, Trung tá Chu Văn Sỹ, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y3/141 CATP Hà Nội cho biết tổ công tác đã bàn giao đối tượng P.C.Q (SN 1988, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cùng tang vật con dao nhọn và phương tiện cho Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội xử lý theo qui định.

Nam thanh niên rút dao khi bị tổ công tác 141 dừng xe

Nam thanh niên rút dao khi bị tổ công tác 141 dừng xe

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tổ Y3/141 được phân công làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Mã - Giang Văn Minh hướng đi Nguyễn Thái Học. Vào thời điểm trên, các CBCS phát hiện P.C.Q điều khiển xe máy Honda Vision mang BKS 59H1-000.xx, vi phạm không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Nhìn thấy lực lượng Công an ra tín hiệu dừng phương tiện, Q đã dừng xe lại trên đường Kim Mã rồi bất ngờ rút một con dao nhọn thủ sẵn trong người ra "múa may" đe doạ các CBCS, sau đó chạy bộ trên đường Nguyễn Thái Học về hướng công viên Thủ Lệ rồi chạy vào hầm một nhà dân.

Tổ công tác Y3/141 đã cử cán bộ truy đuổi, vừa tuyên truyền vận động, vừa cương quyết yêu cầu Q tự nguyện giao nộp con dao cầm trên tay.

Sau đó, Q đã giao nộp con dao và được Tổ công tác Y3/141 bàn giao cho Công an phường Kim Mã làm rõ và xử lý theo qui định.