Rượu vào, “đại náo” quán karaoke

ANTĐ - Nhân viên quán karaoke được phen hú vía khi vị “thượng đế” say khướt đập phá tài sản, đòi “nói chuyện” bằng "củ đậu bay".

Màn “đại náo” xảy ra tại quán karaoke AMIGO ở thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Người gây ra vụ việc này là Đỗ Đăng Thắng (SN 1982, ở xã Vân Côn). Vào ngày sảy ra sự việc, Đỗ Đăng Thắng cùng hai người quen đến hát tại phòng VIP 3 của quán AMIGO. Lúc này, quản lý nhà hàng sắp xếp hai nữ nhân viên vào phục vụ.

Đỗ Đăng Thắng ra đầu thú sau khi bỏ trốn xuống Hải Phòng

Nhưng chỉ sau khoảng 15 phút, Thắng bất ngờ cầm giày đập liên tiếp vào màn hình vi tính chọn bài, rồi xô đẩy, làm hỏng tivi Samsung 43 inch. Tại đây, Thắng còn đạp cửa phòng hát, gạt đổ nhiều đồ vật trên mặt bàn. Khi quản lý quán hát xuất hiện, Thắng vẫn đang đạp chân vào màn hình tivi. Trước khi ra về, vị khách chếnh choáng hơi men còn đuổi đánh nhân viên và ném gạch trúng đầu, gây chấn thương sọ não một người vào can ngăn.

Sau khi điều tra làm rõ vụ việc và xác định Đỗ Đăng Thắng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức đã ra quyết định truy nã đối tượng này về hành vi hủy hoại tài sản. Mới đây, cơ quan công an đã vận động Đỗ Đăng Thắng ra đầu thú. Theo khai nhận ban đầu, sau khi sự xảy ra sự việc, Thắng đã trốn xuống Hải Phòng làm nghề lái xe tại bến cảng. Nguyên nhận vụ việc bắt nguồn tự việc Thắng uống nhiều bia rượu, không kiểm soát được hành vi.