Rượu say, dùng dao đâm chết bạn thân từ thủa nhỏ

ANTĐ - Trong một phút không kiềm chế được bản thân, Thành đã dùng dao nhọn đâm một nhát chí mạng cướp đi mạng sống của người bạn chí cốt từ thủa nhỏ tên Tâm.
Vụ việc xảy ra vào đêm 25 -12, tại địa bàn xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Nạn nhân là anh Hồ Bá Tâm (SN 1986, thường trú tại xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu). Hung thủ là Hồ Trọng Thành (SN 1985) trú cùng xã với nạn nhân và là bạn thân của nạn nhân.
Theo gia đình nạn nhân và những người có mặt tại hiện trường hôm xảy ra vụ án mạng thì vào đêm 25 -12, Hồ Bá Tâm cùng nhóm bạn 6 người cùng trang lứa đều trú xã Quỳnh Xuân rủ nhau đi uống rượu mừng hậu ngày Giáng sinh. Xong tiệc rượu tại quán cả nhóm về nhà của anh Lê Tiến Thuận cùng xóm để ngồi chơi. Tại đây, Hồ Trọng Thành và Hồ Bá Tâm xảy ra cãi cọ mâu thuận. Lời qua tiếng lại, Tâm dùng điếu cày trên bàn phang vào đầu Thành khiến Thành choáng, Tâm tiếp tục chạy xuống bếp lấy con dao gọt hoa quả chạy lên để dọa đâm Thành nhưng được nhóm bạn can ngăn. Sự việc tưởng chừng được hòa giải khi cả nhóm tản ra về, nhưng khi mọi người vừa ra khỏi ngõ thì nghe tiếng kêu cứu của Tâm, hoảng hốt chạy vào thì thấy Tâm bị Thành dùng dao đâm xuyên vào người gục tại chỗ. Mọi người lập tức đưa Tâm tới trạm xá xã cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Tâm đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi gây ra án mạng, Hồ Trọng Thành đã đến cơ quan Công an đầu thú. Sự việc bước đầu được xác định là trong lúc đám bạn vừa ra về thì Thành quay trở lại vớ lấy con dao vứt tại nhà mà lúc nãy Tâm mang lên để dọa mình đâm vào người anh Tâm.

Được biết, anh Tâm và Thành vốn là hai người bạn cùng trang lứa rất thân nhau từ nhỏ, thường qua lại đi chơi với nhau hàng ngày. Nhưng chỉ vì "ma men" dẫn lối, trong một phút không kiềm chế được bản thân Thành đã ra tay đâm chết Tâm.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành điều tra làm rõ.