Rùng cả mình

(ANTĐ) - Trùm Sò thắc mắc: - Lâu nay cô Hến mua thịt lợn ở chợ nào thế?

Rùng cả mình

(ANTĐ) - Trùm Sò thắc mắc: - Lâu nay cô Hến mua thịt lợn ở chợ nào thế?

- Em vẫn mua ở chợ gần nhà. Nhưng sao hôm nay bác Trùm lại quan tâm đến chuyện nội trợ của em vậy?

- Vì tôi lo cô mua nhầm thịt lợn ôi bán ở chợ cóc lề đường, ngõ phố không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Bác Trùm yên tâm, em mua thịt lợn có đóng dấu của cơ quan chức năng, không ham mua thịt giá rẻ. Nhưng bác là đàn ông, biết gì về chuyện thịt với cá?

- Đây là vấn đề sức khỏe cả nhà trong thời buổi thức ăn bẩn tràn lan nam giới cũng phải cùng lo cho mái ấm của mình chứ.

- Thế bác phát hiện ở đâu có thịt bẩn nào?

- Ở ngõ 10 Quang Trung, quận Hà Đông, cái chợ Vồ ấy đầy thịt lợn ôi bày bán công khai tầm 12h đến 15h mỗi ngày. Ra đấy tha hồ mua thịt lợn ôi, nội tạng bốc mùi.

- Tưởng đâu chứ cái chợ Vồ ấy em đã biết. Ở đấy có khoảng 20 quầy, sạp bán thịt lợn ế ở các nơi khác tập trung về đây. Khách đến chợ này mua thịt ế, giá rẻ chủ yếu là các quán ăn, nhà hàng về chế biến để thu lãi lớn.

- Không chỉ có thịt lợn ôi, nội tạng bốc mùi mà có cả thịt gà, cá nữa đấy nhé. Xem ra ở đây chẳng ai kiểm soát, nguồn thịt kém chất lượng này thật sự là mối đe dọa cho sức khỏe người tiêu dùng sau khi số thực phẩm này được chế biến.

- Vấn đề VSATTP thả nổi người ham rẻ mua về chế biến thức ăn sẽ có nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm.

- Địa phương biết không nhỉ?

- Cái chợ Vồ chình ình ở đấy sao lại không biết. Nhưng xem ra chính quyền địa phương làm ngơ cho nguồn thịt trôi nổi này.

- Thế thì lo thật. Tớ rùng cả mình.

Đào Cốc Lục Tiên