“Rồng rắn” đi lễ hội

ANTĐ - Nghỉ Tết những chín ngày, “trộm vía” trông ông… trắng nõn ra, chắc hẳn phải “tăng trọng” được vài cân.

- Ông thấy tôi “nhuận sắc” đôi chút không phải vì “no 3 ngày Tết” đâu, mà là vì món ăn… tinh thần đấy. Đầu óc nhẹ nhõm, ra đường rộng thênh thang, chẳng lo ùn tắc, chen lấn, thoải mái hít thở không khí Hà Nội xanh - sạch -  đẹp.

- Được nạp “năng lượng” sau những ngày nghỉ dài, ông có dấn thân vào lễ hội nào không?

- Nghỉ Tết dài là để khoan thư sức dân, sau đó lại bắt tay vào làm việc, lao động. Cứ rong chơi, du xuân, du hí, sa đà lễ hội thì lấy gì mà ăn? 

- Thực tình tôi đâu dám báng bổ lễ hội tâm linh. Song, tâm phải trong sáng. “Tâm xuất, Phật biết” mà. Đâu phải cứ mâm cao cỗ đầy, đốt vàng mã mờ cả mắt, rồi nhét tiền lẻ vào tượng “đút lót” mà thánh thần để ý hơn, đấy là còn chưa kể những dịch vụ “chặt chém” du khách ngay trước cửa Phật…

- Những hình ảnh phản cảm, thương mại hóa lễ hội, buôn thần bán thánh, nói mãi thành nhàm chán, chối tai như “nước đổ đầu vịt”.

- Nhờn là vì đổ nước lã, chứ nếu đổ… nước sôi, nghĩa là xử phạt mạnh tay, phạt thật nặng thì chắc chắn lễ hội sẽ trong sạch, tinh khiết.

- Quá đúng! Nhất là cán bộ, công chức càng không được rồng rắn lũ lượt đi lễ hội. Lấy xe công, thời gian công đi lễ bái xì sụp, cầu tài lộc, thăng quan, tiến chức thì nói dân sao được!

- Nghe nói trên Trung ương đã có chỉ thị xử lý nghiêm cán bộ công chức nào lấy danh nghĩa cơ quan để đi hội thì ít, mà lễ thì nhiều đấy!