Ronaldo mơ về quả bóng vàng

ANTĐ - Chưa bao giờ, Ronaldo lại muốn vượt mặt Messi như thời điểm này. Sự kiêu hãnh đã khiến anh bị tổn thương rất nhiều khi đối thủ số 1 Messi giành Quả bóng Vàng FIFA trong 3 năm liên tiếp. 

Dẫu được so sánh như hai ngôi sao hàng đầu, sáng nhất trong làng bóng đá thế giới, nhưng bấy lâu nay, Ronaldo vẫn sống dưới cái bóng của Messi, bất kể những cuộc tranh cãi về tài năng của 2 cầu thủ này chưa bao giờ chấm dứt. Sau 2 trận “tịt ngòi” ở EURO này trước Đức và Đan Mạch, một lần nữa người ta lại đem Messi ra để so sánh với Ronaldo. Sự khó chịu và ức chế của siêu sao người Bồ Đào Nha dường như đã lên tới đỉnh điểm, khi trước báo giới, anh nhấn mạnh “Xin đừng nhắc đến Messi nữa. Messi cũng chỉ đến thế thôi”. 

Nhưng Ronaldo có lẽ phải thầm cảm ơn những người đã mang Messi ra để giễu cợt sự “tịt ngòi” của anh. Hình ảnh của Messi như liều thuốc kích thích mạnh mẽ cho Ronaldo, khi ngay trong trận đấu quyết định với Hà Lan sau đó ít ngày, đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha đã lập một cú đúp ngoạn mục, giúp đội bóng áo bã trầu giành quyền vào tứ kết. Chưa hết, rạng sáng qua, Ronaldo tiếp tục chơi thăng hoa và ghi bàn thắng duy nhất, vừa đủ đưa BĐN tiến vào bán kết sau khi đánh bại CH Czech. Đó là một trận đấu hay của cầu thủ mang áo số 7. Nếu may mắn hơn, anh đã có thể trở thành cầu thủ đầu tiên lập hattrick ở EURO này, sau hàng loạt những cơ hội bị Czech, rồi cột dọc từ chối.

Nếu như bàn thắng vào lưới Hà Lan ít ngày trước giúp Ronaldo trút bỏ được gánh nặng của một đầu tàu ở ĐTQG, thì bàn thắng vào lưới CH Czech đã khiến anh giũ sạch được sự nặng nề, để thảnh thơi và tự tin hơn khi nghĩ về cơ hội vượt qua Messi, một “gánh nặng” đã đằng đẵng theo anh 3 năm trời. “Tôi cảm thấy như mình đang được giải thoát. Tôi không nghĩ màn trình diễn tại EURO sẽ giúp tôi giành “Quả bóng Vàng FIFA”, nhưng nó là điều kiện thuận lợi để tôi có được nó”, Ronaldo nói.

Lâu lắm rồi, người ta mới thấy Ronaldo tự tin đến thế khi nhắc tới danh hiệu 3 năm qua vẫn thuộc về Messi. Đúng là cũng như trên sân cỏ, khi Ronaldo đã được giải phóng về tâm lý, khó ai có thể cản nổi anh. Chỉ có điều, trước khi mơ về Quả bóng Vàng, ít nhất, Ronaldo và các đồng đội phải đi tới trận chung kết, nơi mà 1 trong 2 đối thủ của họ ở bán kết là Tây Ban Nha hoặc Pháp chắc chắn cũng đang rất mong chờ.