- Bắc Ninh chấn chỉnh các hiện tượng "bóp méo" văn hóa trong mùa lễ hội 2018
- Bảo tồn sẽ khó khăn hơn khi thiết lập "vùng cấm" cho lễ hội dân gian
- Con gái thi sĩ Nguyễn Bính tiết lộ kỷ niệm hiếm hoi về cha
Ông Nguyễn Thế Ngụ, Phó Ban tổ chức Lễ hội truyền thống làng Kim Hoàng xuân Mậu Tuất 2018 cho biết, đã thành lệ, cứ vào ngày mùng 10, 11, và 12 tháng 2 âm lịch, người dân làng Kim Hoàng (xã Vân Canh – Hoài Đức – Hà Nội) lại tổ chức lễ hội truyền thống để tri ân công đức của các bậc tiền nhân.
Trong những ngày làng mở hội, người dân của làng, dù làm ăn ở xa đều thu xếp công việc để trở về. Đây là dịp để những người con làng Kim Hoàng ôn lại truyền thống tốt đẹp của cha ông, gắn bó và đoàn kết cùng vững bước đi lên.
Trò chơi dân gian đập niêu đất
Các trò chơi dân gian vui nhộn được tổ chức trong dịp này như bắt vịt nước, chơi cờ tướng, đập niêu đất… đã thu hút được đông đảo du khách và người dân tham dự.
Đặc biệt, vào ngày cuối lễ hội truyền thống, người làng Kim Hoàng thường tổ chức bữa tiệc ở đình Kim Hoàng để nhân dân và khách về dự cùng ngồi hưởng lộc thánh. Bữa cỗ không thể thiếu thịt lợn luộc, giò luộc, xôi trắng…
Thú vị nhất là tục chia lộc thánh vẫn được người dân Kim Hoàng thực hiện vào cuối bữa cỗ. Bà con quan niệm, “một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần”…
Làng Kim Hoàng, xưa thuộc tổng Hương Canh, huyện Từ Liêm (nay thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức). Mảnh đất này cũng đã nổi tiếng với nghề vẽ tranh dân gian truyền thống. Tranh dân gian Kim Hoàng có cả tranh thờ, tranh Tết, cả tranh sinh hoạt, như Đấu vật, Chọi trâu, Đi cày, Hứng dừa…
Sau hơn 70 năm mai một, gần đây, tranh Kim Hoàng đã bắt đầu được phục hồi. Người dân Kim Hoàng rất tự hào khi những bức tranh từng thân thuộc đã trở lại với đời sống, góp phần làm sống lại một nét văn hóa tưởng đã tàn phai…