Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 17 tại Tokyo (Nhật Bản):

Rộn rã những thanh âm

ANTĐ - Thời tiết Tokyo không phụ lòng người. Thay cho sự vất vả ngày mở màn Đại nhạc hội dưới trời mưa nhẹ, thì hôm qua 29-10 dưới nắng thu đẹp, sân khấu ngoài trời của Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới đặt ở Công viên Biển Disney Tokyo ngày đầu tuần đã thu hút hàng vạn khách tham quan.

Sân khấu ngoài trời ở công viên Biển Disney Tokyo

Trung tá Trịnh Hồng Việt, Nhạc trưởng đoàn Việt Nam tham gia Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới so sánh, so với quãng thời gian luyện tập ngoài trời ở nhà có lúc nhiệt độ lên tới 40 độ C, thì buổi trình diễn ngoài trời ở Tokyo quả là lý tưởng: 16 độ C, nắng đẹp. Nơi trình diễn nằm trong công viên hàng hải đầu tiên của hệ thống công viên Disney trên toàn thế giới, nườm nượp khách tham quan. Đồng nghiệp ở Báo Mainichi Shimbun cho biết, buổi trình diễn của Đại Nhạc hội được thông báo rộng rãi từ 3 tháng trước, nên nhiều người biết tới. Có lẽ bởi thế nên Công viên Biển ngày đầu tuần lại càng đông vui.

Ở sân khấu ngoài trời, Đoàn nhạc nghi lễ Công an Nhân dân Việt Nam gây thích thú khi chuyển ca khúc quen thuộc “Từ một ngã tư đường phố” của nhạc sĩ Phạm Tuyên tới công chúng Nhật Bản. Những thanh âm cuộc sống reo vui từng giờ, làm lòng người rộn rã với dàn nhạc kèn hòa trộn trong một không gian rộng lớn. Giữa Tokyo, khán giả đứng xem nhún nhảy theo nhịp điệu vui tươi trong một bài hát “để đời” của nhạc sĩ Phạm Tuyên với lực lượng cảnh sát giao thông: “Đèn đỏ đèn xanh với ánh nắng nhảy múa như ngàn hoa. Niềm vui phấn khởi trong ánh mắt bao người qua”.

Trong hành khúc thắng lợi, khúc khải hoàn của người chiến sĩ, các nghệ sĩ- nhạc công Việt Nam vừa thổi kèn trình tấu, vừa xếp hình trên sân khấu ngoài trời hai chữ V-N. Nhạc trưởng Trịnh Hồng Việt nói với cử tọa phía dưới rằng đây là chữ cái đầu tiên của Việt Nam, đồng thời cũng là chữ cái của hai tên quốc gia ghép lại: Việt Nam và Nhật Bản, thể hiện tình hữu nghị, hợp tác của hai quốc gia, hai dân tộc.

Giám đốc điều hành Báo Mainichi Shimbun, ông Teruo Tsuneda

 trao đổi với Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô Vũ Kim Thành

tại Gala Dinner mừng Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới do Báo Mainichi tổ chức

“Tôi thực sự choáng ngợp trước sự biểu diễn hào hoa, tinh tế và đậm chất nghệ thuật của các đoàn”- Tổng Giám đốc Báo Mainichi Shimbun, đồng thời là Trưởng Ban Tổ chức Đại Nhạc hội nhận xét sau ngày trình diễn ngoài trời ở Công viên Biển Disney Tokyo và cho biết về ý nghĩa của cuộc hội ngộ ở Tokyo: “Năm nay là năm kỷ niệm 140 năm thành lập Báo Mainichi Shimbun- một trong những tờ báo chủ chốt của Nhật Bản và sau 4 năm Nhật Bản trở lại đăng cai Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới”. Mỗi phần trình diễn của các đoàn nhạc đều mang những bản sắc riêng của từng dân tộc, nhưng có một điểm chung dễ nhận ra, đó là: những nghệ sĩ- nhạc công đều là chiến sĩ tham gia bảo vệ trật tự trị an cho người dân của các quốc gia.

Nói về sự kiện do Báo Mainichi Shimbun khởi xướng, Tổng Giám đốc Asahina Yutaka khẳng định: “Mục đích của Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới chính là kết nối trái tim của người chiến sĩ có cùng chung mục tiêu kiến tạo những khu phố yên bình. Ở đây, người dân có thể yên tâm sinh sống hòa bình và cũng ở đây, hoạt động giao lưu bằng âm nhạc có thể thay thế và xóa đi mọi khoảng cách, giới hạn của các thứ tiếng khác nhau”.

Đêm nay 30-10, Đoàn nhạc lễ Công an Nhân dân Việt Nam sẽ có buổi trình diễn cùng các đoàn tại nhà hát Sumida Triphony lừng danh. “Đây là một trong những nhà hát nổi tiếng nhất về âm thanh của Nhật và vì thế tôi rất háo hức!”- Tổng Giám đốc Asahina Yutaka tiết lộ. Phần trình diễn trong nhà hát Triphony cũng là nội dung bế mạc Đại Nhạc hội Cảnh sát thế giới lần thứ 17 tại Tokyo.